
Trợ lý Tổng thống Mỹ Donald Trump Natalie Harp bước xuống chuyên cơ Air Force One ngày 31-7 - Ảnh: AFP
Theo trang tin The Daily Beast (Mỹ) ngày 21-8, hai lá thư của bà Natalie Harp được nhà báo Michael Wolff công bố đầy đủ lần đầu tiên. Trong thư, bà Harp gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "Người bảo vệ và che chở" của mình, đồng thời viết rằng bà không muốn làm ông thất vọng.
Hai lá thư được viết trong hoặc sau chuyến đi của ông Trump tới các sân golf ở Scotland và Ireland vào tháng 5-2023. Khi đó, bà Harp 31 tuổi còn ông Trump 76 tuổi.
Xin lỗi vì sợ làm ông Trump thất vọng
Một trong hai lá thư được viết như một lời xin lỗi sau chuyến đi. bà Harp xin lỗi ông Trump vì một số sự việc xảy ra, đồng thời viết rằng bà muốn mọi chuyện giữa hai người luôn tốt đẹp.
Bà kể rằng bà từng ở một mình trong xe bên ngoài khu vực hải quan mà không có hộ chiếu nên đã hoảng sợ. Bà viết rằng đáng lẽ mình nên gọi lực lượng Mật vụ thay vì gọi ông Trump.

Bà Natalie Harp đứng gần Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông chơi golf tại sân Trump Turnberry, Scotland ngày 3-5-2023. Hình ảnh phù hợp với những gì bà mô tả trong các lá thư - Ảnh: The Daily Beast
Bà cũng xin lỗi vì đã đi bộ trên sân golf thay vì sử dụng xe điện. bà Harp viết: "Nếu tôi còn làm điều gì khác khiến ông gặp rắc rối, xin hãy tha thứ cho tôi".
Trong thư, Harp nói những lời nhận xét của người khác khiến bà lo lắng vì bà sợ mình bị đánh giá thấp trong mắt ông Trump. Bà viết rằng mình không muốn mang đến cho ông điều gì khác ngoài niềm vui.
Bà Harp cảm ơn ông Trump vì đã là "Người bảo vệ và che chở" của bà trong cuộc đời.
Trong lá thư còn lại, Harp kể về thời gian ở sân golf cùng ông Trump và cảm ơn ông vì đã giúp bà "ngắt kết nối" với công việc.
Bà Bà viết rằng khi ở trên sân golf, không có máy móc và bà thậm chí quên mất thời gian. Khi đó, bà không phải là "Human Printer", có thể dành thời gian trò chuyện và vẫn hoàn thành công việc vào cuối ngày.
"Human Printer" là biệt danh mà các nhân viên của ông Trump được cho là đặt cho bà Harp vì bà thường in những bài viết và báo cáo tích cực để đưa cho tổng thống.
Bà viết rằng bà từng cảm thấy ghen tị với những phụ nữ dường như chỉ cần trò chuyện với ông Trump và chăm chút vẻ ngoài. Bà viết: "Tôi muốn công việc đó!".
Muốn khiến ông Trump tự hào


Hai lá thư của bà Harp gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump được công bố - Ảnh: The Daily Beast
Bà nói mình nhớ những ngày còn làm người dẫn chương trình, khi ông Trump thường gọi điện để trò chuyện cùng bà.
Bà Harp tự mô tả lá thư như một sự "tự phân tích" và viết rằng mục tiêu của bà là khiến ông Trump tự hào.
Bà đề nghị ông Trump nói cho mình biết khi bà mắc lỗi, đồng thời viết rằng ông có quyền trách mắng bà nếu cần thiết.
Hai lá thư trên được đưa cho nhà báo Michael Wolff trong thời gian ông viết cuốn All or Nothing (tạm dịch: có tất cả hoặc mất tất cả), kể về chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump.
Ông Wolff nhận được các lá thư từ những nguồn nội bộ bên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, những người lo ngại về mức độ "gần gũi" ngày càng tăng giữa bà Harp và tổng thống.
Các lá thư được nhân viên phát hiện giữa những tập giấy mà bà Harp thường mang đến cho ông Trump. Các lá thư sau đó được chụp lại và những hình ảnh này được lưu hành trong đội ngũ tranh cử.
Bà Natalie Harp hiện là trợ lý đặc biệt và trợ lý điều hành của tổng thống Mỹ Donald Trump với mức lương 150.000 USD mỗi năm. Bà làm việc bên ngoài Phòng Bầu dục và được biết đến rộng rãi với vai trò "người gác cổng" của ông Trump.
Bà cũng được cho là có quyền truy cập tài khoản Truth Social của ông Trump.








