Quảng Cáo
0943778078
AnhÔng David Stevenson, 66 tuổi, vừa đoàn tụ với gia đình ngoại tại Hà Lan sau hơn 30 năm tìm kiếm nguồn cội.
Tháng 12/1960, người dân phát hiện một bé trai vài ngày tuổi nằm ngoài hành lang tầng hai thuộc một khu chung cư ở Golders Green, phía bắc London. Đứa trẻ mang biệt danh "Em bé cầu vồng" do được quấn trong nhiều lớp áo len đa sắc. Cậu bé sau đó được gia đình Stevenson nhận nuôi, đặt tên David và đưa về vùng Edgware sinh sống.
Khi lập gia đình, ông David (hiện sống tại thành phố Peterborough) bắt đầu tìm kiếm người thân. Tuy nhiên, hồ sơ nhận nuôi có rất ít thông tin.
Ông David Stevenson (hiện 66 tuổi), ở thành phố Peterborough, Anh. Ảnh: Long Lost Family/ITV
Năm 1995, bà Julie (vợ ông David) tìm thấy tên cảnh sát phụ trách vụ án năm xưa trong hồ sơ và sắp xếp cuộc gặp để thu thập manh mối. Đến năm 2009, hai vợ chồng phát lời kêu gọi cung cấp thông tin trên toàn quốc.
Năm 2015, kết quả xét nghiệm ADN chỉ ra ông mang dòng máu Hà Lan và Pháp. Cùng năm, ông liên lạc với êkíp chương trình Long Lost Family của đài ITV tại Bảo tàng Foundling.
Tháng 8/2026, chuyên gia nghiên cứu phả hệ Ariel cùng êkíp chương trình kết nối ông David với gia đình bên ngoại. Nhóm chuyên gia xác định mẹ ruột ông tên Petra, sinh năm 1940 tại Hà Lan trong một gia đình Công giáo. Bà qua đời năm 2010.
Theo gia đình, năm 19 tuổi, bà Petra đến Pháp và Anh làm người trông trẻ, sau đó mang thai. Do áp lực xã hội và sự phản đối từ gia đình việc sinh con ngoài giá thú, bà tự vượt cạn và để lại con trai ở khu chung cư. Khi về Hà Lan, bà không sinh thêm con.
David đoàn tụ với dì Marianne (trái) và em họ Saskia (phải) đầu tháng 8/2026 tại Hà Lan. Ảnh: Long Lost Family/ITV
Bà Marianne, em gái bà Petra cùng người thân tại Hà Lan bất ngờ trước sự việc. Họ cho biết trước đây không hề biết việc bà Petra từng có con.
Sau khi nhận thư, ông David bay tới thành phố Rotterdam, Hà Lan để đoàn tụ cùng gia đình ngoại.
"Thời điểm những năm 1950-1960, phụ nữ đơn thân đối mặt vô vàn rào cản, tôi tin mẹ đã làm những điều tốt nhất có thể trong hoàn cảnh đó", ông David nói.
Hiện tại, ông David sống cùng vợ và ba con trai. Do luật bảo mật thông tin của Pháp hạn chế việc xét nghiệm ADN, nhóm chuyên gia chưa thể xác định danh tính cha ruột. Người đàn ông 66 tuổi cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm manh mối về gia đình bên nội.
Minh Phương (Theo BBC, Dailymail, Mirror)








