Có mặt từ chiều ngày 15/3, bạn Thu Thủy (sinh năm 2005, đến từ Bắc Giang) cho biết nhóm của mình gồm những người bạn quen nhau qua mạng xã hội và cùng chung sở thích. Nhóm quyết định lên sớm để "camp rào" (chiếm vị trí sát rào chắn để nhìn rõ nghệ sĩ nhất trên sân khấu). "Vì thời tiết ban đêm khá lạnh nên chúng mình chuẩn bị miếng dán giữ nhiệt và thay phiên nhau ngủ, người này thức canh chỗ thì người kia chợp mắt, đến sáng mai sẽ chia nhau đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo", Thủy chia sẻ.
Để giành được vị trí đẹp xem Anh trai say hi 2025 - A White Valentine Concert, nhiều người hâm mộ không ngại đường xa, thậm chí đổi vé máy bay để kịp có mặt. Nhóm của bạn Quỳnh và bạn Hân (sinh năm 2003, đến từ Hải Phòng) đã có mặt từ 12h trưa. Để quên đi sự mệt mỏi trong lúc chờ đợi hàng chục tiếng đồng hồ, nhóm của Quỳnh chọn cách mang bài ra chơi giải trí. Quỳnh vui vẻ kể lại: "Chúng mình mang theo mền mỏng, cử đại diện ngủ thay phiên nhau. Mặc dù mệt nhưng được tụ tập đông vui thế này nên mọi người quên hết sự mệt mỏi, cứ nghĩ đến việc ngày mai được gặp thần tượng là thấy bõ công sức".
Dù không phải khu vực vé "đu rào" nhưng vẫn có những bạn trẻ đến ngủ lại từ đêm.
Ngày càng nhiều bạn trẻ đổ về sân vận động Mỹ Đình.
Ảnh: Lê Vượng - Quế Linh

1 hour ago
1







