Quảng Cáo
0943778078
Thứ bảy, 13/6/2026, 19:25 (GMT+7)
Hàng nghìn người mặc đồ đen đứng dọc tuyến đường ở Bangkok để tưởng niệm Công chúa Bajrakitiyabha khi linh cữu bà được đưa từ bệnh viện về hoàng cung.
"Thật không dễ dàng chút nào với chúng tôi khi phải nói lời vĩnh biệt", giáo viên tiếng Anh Donnapha Kladbupha, 54 tuổi, người có mặt hôm nay trên đường phố Bangkok để tiễn biệt Công chúa Bajrakitiyabha, cho hay.
Công chúa Bajrakitiyabha, con gái trưởng của Vua Maha Vajiralongkorn, qua đời ngày 11/6 tại Bệnh viện Chulalongkorn ở Bangkok sau hơn ba năm hôn mê vì đột quỵ.
Hàng nghìn người mặc đồ đen, phần lớn là người lớn tuổi, ngồi dưới thời tiết oi bức dọc tuyến đường dài khoảng 10 km từ Bệnh viện Chulalongkorn đến hoàng cung. Nhiều người khác xếp hàng chờ thực hiện nghi thức Phật giáo bằng cách rót nước thiêng vào chiếc bát đặt trước di ảnh công chúa.

Đoàn xe chở linh cữu Công chúa Bajrakitiyabha từ bệnh viện về hoàng cung ở Bangkok ngày 13/6. Video: Imperial Material
"Tôi rất buồn khi công chúa qua đời, đặc biệt khi nhìn lại những bức ảnh thời thơ ấu của bà. Khi công chúa lâm bệnh, tôi đã cầu chư Phật che chở cho bà và hy vọng sẽ có phép màu xảy ra", bà Nitikan Tephakham, 79 tuổi, đến từ tỉnh Roi Et ở đông bắc Thái Lan, cho hay.
Cảnh sát phong tỏa nhiều tuyến đường để đoàn rước hoàng gia, do Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida dẫn đầu, đi qua. Đài truyền hình Thai PBS cho biết di hài công chúa được vận chuyển bằng chiếc xe từng đưa linh cữu của cố quốc vương Bhumibol sau khi ông qua đời vào tháng 10/2016.
"Công chúa nổi tiếng vì những gì bà đã cống hiến và rất được người dân Thái Lan yêu mến, nên tôi cảm thấy buồn vô cùng", ông Pongsanguan Paranan, 63 tuổi, nói.
Toàn bộ nghi thức được tiến hành dưới sự kiểm soát an ninh chặt chẽ và quy định nghi lễ nghiêm ngặt. Những người tham dự mặc quần áo trang trọng, truyền thông bị hạn chế tiếp cận và hàng chục cảnh sát túc trực.
Ngay cả du khách tại khuôn viên hoàng cung, một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Bangkok, cũng phải thay đổi kế hoạch di chuyển. "Thật đặc biệt khi một người có thể được yêu mến đến vậy", Maria Marcais, du khách 22 tuổi đến từ Canada, cho biết.
Đến khoảng 17h, linh cữu công chúa được đưa tới quàn tại hoàng cung trong đoàn rước trang nghiêm và trật tự. Chính phủ Thái Lan chưa công bố thông tin về lễ tang, nhưng đã yêu cầu các cơ quan nhà nước mặc trang phục đen và treo cờ rủ trong 15 ngày.
Nhiều người bật khóc khi đoàn xe chở linh cữu Công chúa Bajrakitiyabha đi qua trên đường phố Bangkok ngày 13/6. Ảnh: AFP
Sinh ngày 7/12/1978, Công chúa Bajrakitiyabha là con cả trong số 7 người con của Vua Maha Vajiralongkorn. Bà là người con duy nhất của ông với người vợ đầu tiên, Công chúa Soamsawali.
Bà được đào tạo chuyên ngành luật, lấy hai bằng sau đại học tại Đại học Cornell ở Mỹ. Sau thời gian ngắn công tác cho phái bộ Thái Lan tại Liên Hợp Quốc ở New York, bà trở về nước làm việc tại Văn phòng Tổng chưởng lý ở Bangkok và nhiều địa phương khác.
Giai đoạn 2012-2014, Bajrakitiyabha giữ chức Đại sứ Thái Lan tại Áo. Trong thời gian này, bà xây dựng quan hệ hợp tác với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), đồng thời thúc đẩy cải cách hệ thống nhà tù, đặc biệt quan tâm đến điều kiện của các nữ phạm nhân trong tù.
Sau khi trở lại Thái Lan, bà trở thành Đại sứ Thiện chí về Pháp quyền của UNODC tại Đông Nam Á và tiếp tục vận động cải cách hệ thống tư pháp hình sự. Năm 2021, Vua Vajiralongkorn bổ nhiệm bà làm chỉ huy lực lượng cận vệ riêng, mang quân hàm đại tướng.
Ngoài sự nghiệp trong chính phủ, công chúa còn nổi tiếng là người yêu thể thao, thường tham gia các cuộc chạy đường dài.
Huyền Lê (Theo AFP)








