HAGL hòa Đà Nẵng 3-3 ở 'chung kết ngược' nghẹt thở: Quá nhiều siêu phẩm

8 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

HAGL thủng lưới sớm 

Quãng "trăng mật" đáng nhớ của HAGL trong tháng 2 đã khép lại, khi đội bóng phố núi thua liền 2 trận trước CLB Công an Hà Nội (1-3) và CLB Công an TP.HCM (0-1), dẫn đến rơi xuống gần nhóm nguy hiểm. Nếu tiếp tục thua Đà Nẵng ở trận "chung kết ngược", đội bóng phố núi sẽ tụt xuống hạng 13, thậm chí có thể xuống bét bảng nếu PVF-CAND thắng đậm vòng này. 

Khó khăn của HAGL ở chỗ, trong khi đội bóng của HLV Lê Quang Trãi phải đá với lực lượng mỏng và trẻ trung, CLB Đà Nẵng lại được tân trang hàng loạt hảo thủ như thủ môn Nguyễn Văn Toản, hậu vệ Quế Ngọc Hải, hay chân sút Lucas Ribamar. 

 Quá nhiều siêu phẩm- Ảnh 1.

CLB Đà Nẵng (áo cam) nhập cuộc tốt hơn ở trận "chung kết ngược"

ĐÔNG NGHI

Nhờ vậy, CLB Đà Nẵng đã lột xác khi đánh bại PVF-CAND (3-0) và hòa Ninh Bình (1-1) để thần tốc bắt kịp nhóm trên.

Sức mạnh của CLB Đà Nẵng được khẳng định với lối chơi tấn công tốc độ, giúp học trò HLV Lê Đức Tuấn kiểm soát thế trận và dồn ép HAGL. Phút 11, Đình Duy nhận bóng trong vòng cấm, trước khi xoay người dứt điểm chân trái vào góc hẹp để để mở tỷ số cho đội chủ sân Hòa Xuân. Cựu tuyển thủ Việt Nam đã phô diễn kỹ thuật cùng sự quyết đoán, khi "mở điểm" dù khoảng trống lộ ra không nhiều. 

Thế nhưng, CLB Đà Nẵng không duy trì được áp lực sau khi có bàn dẫn trước. Học trò HLV Lê Đức Tuấn không giữ được nhịp triển khai ổn định, mà vội vàng đá dài, dẫn đến liên tục mất bóng khi đối thủ pressing.

 Quá nhiều siêu phẩm- Ảnh 2.

HAGL không giữ được nhịp chơi ở thời gian giữa trận

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Phút 39, thủ môn Văn Toản đọc tình huống tốt và cứu thua xuất thần trước cú sút của Batista, giúp CLB Đà Nẵng sạch lưới trước giờ nghỉ. 

Rượt đuổi ngoạn mục

Tuy nhiên, tài năng của Văn Toản chỉ giúp CLB Đà Nẵng kéo dài thời gian giữ sạch lưới ở trận này đến phút 60, trước khi trung vệ Jairo Rodrigues ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho HAGL với cú sút phạt tuyệt đẹp.

9 phút sau, pha ôm bóng không gọn của thủ môn Văn Toản đã mở đường cho tiền đạo trẻ Trần Gia Bảo đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ với 9 phút tăng tốc, HAGL đã xé lưới CLB Đà Nẵng 2 lần. 

Lúc này, chủ nhà Đà Nẵng mới... "tỉnh mộng". Đội bóng sông Hàn tràn lên chiếm lĩnh lại thế trận, trong khi HAGL phải lùi về phòng ngự bảo toàn thành quả. Dưới cơn mưa nặng hạt, CLB Đà Nẵng không thể triển khai bóng bài bản, mà phải chờ đợi các pha bứt tốc tạo đột biến.

 Quá nhiều siêu phẩm- Ảnh 3.

Trần Gia Bảo tỏa sáng dưới cơn mưa như trút nước ở sân Hòa Xuân

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Để rồi, trung vệ Jairo đã đi từ cung bậc người hùng trở thành... tội đồ, khi chính anh là người "đốt lưới" ở phút 73. Nhận quả ném biên từ đồng đội, Milan Makaric của CLB Đà Nẵng đã chạy chỗ khôn ngoan rồi căng ngang nguy hiểm. Trong nỗ lực xoạc bóng cứu thua, Jairo đã vô tình đưa bóng về lưới nhà, với cú đá không cho Trung Kiên cơ hội cứu thua. 

Những phút cuối trận chứng kiến CLB Đà Nẵng tiếp tục dồn đội hình tấn công, còn HAGL phản công với mũi nhọn Gia Bảo ở tuyến đầu. 

Phút 85, Jairo ngã ở đâu, đứng lên ở đấy. Từ quả đấm bóng lỗi của thủ môn Văn Toản, trung vệ của HAGL chọn điểm rơi chuẩn xác, rồi vung chân trái dứt điểm cực chuẩn vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng phố núi. Như vậy, Jairo đã "ghi" 3 bàn ở trận này, 2 vào lưới Đà Nẵng, 1 vào lưới đội nhà.

Dù vậy, khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ 7, Vũ Văn Sơn đã khiến cả cầu trường Hòa Xuân bùng nổ. Trung vệ của Đà Nẵng tung cú sút xa từ khoảng cách 35 m, đưa bóng đi cuộn xoáy vào góc xa, không cho thủ môn Trần Trung Kiên cơ hội cứu thua. HAGL đánh rơi chiến thắng khó tin, còn CLB Đà Nẵng nhọc nhằn níu kéo hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. 

Hòa nhau 3-3 trong cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, HAGL dậm chân tại chỗ ở vị trí 11 với 15 điểm, vẫn hơn vị trí play-off của Đà Nẵng 3 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. 

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Read Entire Article