Trưa 30/4/1975, sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam loan tin chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Hà Nội ở khắp 36 phố phường đổ tới khu vực Bờ Hồ, cùng nhau đón mừng khoảnh khắc lịch sử.
Không khí vỡ òa. Tiếng reo hò, tiếng hát vang lên khắp nơi. Những ca khúc như “Trên đường chúng ta đi” (Huy Du) hay “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được cất lên không ngớt, lan từ góc phố này sang góc phố khác, kéo dài suốt cả ngày.
Những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười không dứt. Có người vừa đi vừa khóc, niềm vui vỡ òa sau bao năm chờ đợi. Người lạ gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng, chia sẻ niềm hạnh phúc chung của dân tộc.
Các tuyến phố khi ấy chật kín người, cả Hà Nội không ai ở trong nhà, tất cả cùng đổ ra đường, hòa mình vào dòng người ăn mừng chiến thắng.
Mai Nam (tên thật Nguyễn Hữu Thống, 1931–2016), quê Bắc Ninh, là nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh kỳ cựu của báo Tiền Phong. Ông bắt đầu làm báo từ năm 1953, để lại kho tư liệu hàng nghìn bức ảnh về chiến tranh, lao động sản xuất và đời sống xã hội. Trong sự nghiệp, ông từng ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử quan trọng, trong đó có hàng trăm bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1 day ago
5







