Quảng Cáo
0943778078
Nếu em đang đọc những dòng này, biết đâu đó là một cơ duyên nhỏ giữa hàng triệu con người ngoài kia.
Anh sinh ra vào những năm cuối thế hệ 8x, quê ở Bắc Giang, cao 1,7 m, cũng gọi là đẹp trai, đang làm việc tại một công ty cũng không xa nhà lắm nên không phải ở trọ.
Đến tuổi này, anh đã trải qua đủ những thăng trầm của cuộc sống để hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là vật chất hay những điều hào nhoáng, mà là có một người thật lòng ở bên cạnh, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và đồng hành trong những năm tháng còn lại.
Anh sống giản dị, chân thành và khá điềm tĩnh. Anh không giỏi nói những lời hoa mỹ nhưng luôn cố gắng thể hiện sự quan tâm bằng hành động. Với anh, gia đình luôn là điều quan trọng nhất. Anh tin rằng một mái ấm hạnh phúc được xây dựng từ sự tôn trọng, tin tưởng và bao dung dành cho nhau.
Cuộc sống hiện tại của anh tương đối ổn định. Anh chăm chỉ làm việc, sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Những lúc rảnh, anh thích chăm sóc cây cối, đọc tin tức hoặc đi dạo để thư giãn. Anh không hút thuốc, ít khi uống rượu bia và không thích cuộc sống quá ồn ào. Anh trân trọng những điều bình dị như một bữa cơm gia đình, một buổi cà phê cuối tuần hay đơn giản là cùng nhau ngắm hoàng hôn sau một ngày làm việc.
Anh không còn tìm kiếm một tình yêu quá lãng mạn hay hoàn hảo. Điều anh mong muốn là gặp được một cô gái chân thành, biết yêu thương và cùng hướng về gia đình. Em không cần quá xinh đẹp, cũng không cần phải thành đạt. Điều khiến anh trân trọng nhất là sự tử tế, biết lắng nghe, sống tích cực và luôn sẵn sàng cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Anh cũng từng yêu, nhưng không hiểu sao người anh từng yêu hoặc tìm hiểu một thời gian, anh nhận ra rằng họ không biết trân trọng tình cảm anh dành cho họ. Cũng có thể là do mình chọn sai người hoặc vì một lý do nào đó mà chính anh cũng không hiểu được.
Trong tình yêu, anh luôn trao đi sự tử tế, chân thành và thật lòng. Anh rất mong gặp được một cô gái hiểu chuyện, dịu dàng. Anh biết sự hoàn hảo rất khó nên chỉ cần em biết trân trọng tình cảm của anh, anh nhất định sẽ yêu thương và trân trọng em nhiều lần hơn như vậy.
Anh mong sau này sẽ có một mái nhà nhỏ, nơi mỗi ngày đi làm về đều có người chờ đợi, cùng nhau nấu ăn, chia sẻ những câu chuyện thường nhật và chăm sóc nhau khi ốm đau. Cuộc sống không cần quá giàu sang, chỉ cần đủ bình yên và đủ yêu thương.
Nếu em cũng đang mong tìm một người đàn ông sống nghiêm túc, có trách nhiệm và thật lòng muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài để tiến tới hôn nhân, anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm quen. Biết đâu, cuộc gặp gỡ bắt đầu từ những dòng chữ này sẽ trở thành một câu chuyện đẹp của cả hai.
Cảm ơn em đã dành thời gian đọc đến những dòng cuối cùng. Chúc em luôn bình an, hạnh phúc và sớm tìm được người phù hợp. Nếu người đó là anh, anh sẽ rất trân trọng cơ hội được đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước.
Gửi em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Themen
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Huyện Tân Yên, Bắc Giang
- Giới tính: Nam








