Quảng Cáo
0943778078
Em viết cho anh từ một thành phố biển Nam Trung Bộ, nơi có nhiều nắng và cũng nhiều những con sóng.
Ở tuổi ngoài 40, khi con cái đã trưởng thành và tự lập, cuộc sống của em hiện tại bình yên và giản dị. Mỗi ngày, em thích dành những lúc thảnh thơi dạo bước bên bờ biển, đọc một cuốn sách hay hoặc đơn giản chỉ là ngồi lặng im ngắm sóng vỗ và nhìn ánh nắng chiều dần tàn trên núi. Em cũng thích ngắm nhìn những chiếc lá hay những bông hoa nhỏ ven đường, và cả ánh trăng nữa. Ở biển, trăng đẹp lắm anh ạ.
Em thích lắng nghe những giai điệu mình yêu thích và cả những âm thanh chân thực của cuộc sống xung quanh. Với em, âm nhạc hay những khoảnh khắc tĩnh lặng đó đều hiện diện tự nhiên như hơi thở, là cách em cảm nhận và kết nối với thế giới này.
Em không theo một tôn giáo cụ thể nào, chỉ là luôn muốn sống một cách trọn vẹn với những gì mình đang có. Em tin rằng mỗi chuyện xảy đến, dù êm đềm hay đôi khi có chút thử thách, đều là những trải nghiệm cần thiết trên hành trình của linh hồn. Em đã và đang tập đón nhận mọi điều một cách thật tự nhiên, vì có những điều phải đi qua ta mới có thể hiểu được.
Em viết những dòng này không phải để tìm một điểm tựa, mà chỉ mong gặp được một sự đồng điệu ở một người đàn ông tử tế, chân thành. Một người mang trong mình sự dịu dàng để thấu cảm với những điều bình dị, điềm đạm và cũng đang bước đi vững vàng trên con đường của chính anh.
Để đôi khi, mình có thể ngồi lại bên nhau, cùng nghe một bản nhạc hay, chia sẻ vài câu chuyện về cuộc sống, hay chỉ đơn giản là thấy thấu hiểu nhau ngay cả trong những khoảng lặng.
Nếu anh cũng cảm thấy đồng điệu với những gì em chia sẻ, mình hãy cứ bắt đầu bằng một lời chào, anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lam Khê
- Tuổi: 45 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
- Giới tính: Nữ








