Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_6bab6f7a036ca69ae943f9b382ad6ecb, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Guardiola cổ vũ West Ham ngáng đường Arsenal - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Guardiola cổ vũ West Ham ngáng đường Arsenal

9 hours ago 3
Quảng Cáo

0943778078

Chủ nhật, 10/5/2026, 04:40 (GMT+7)

AnhHLV Pep Guardiola hô vang khẩu hiệu cổ vũ của West Ham, sau khi Man City thắng Brentford 3-0 để rút cách biệt với Arsenal xuống hai điểm ở Ngoại hạng Anh.

Với trận thắng Brentford, Man City hiện có 74 điểm, kém Arsenal hai điểm, khi hai đội cùng đá 35 trận. CLB thành Manchester chỉ có thể tái chiếm đỉnh bảng nếu Arsenal sẩy chân một trong ba trận còn lại, bắt đầu với chuyến làm khách trên sân West Ham hôm nay 10/5.

HLV Pep Guardiola vui mừng sau trận Man City thắng Brentford 3-0 ở vòng 36 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 9/5/2026. Ảnh: Reuters

HLV Pep Guardiola vui mừng sau trận Man City thắng Brentford 3-0 ở vòng 36 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, thành phố Manchester, Vương quốc Anh ngày 9/5/2026. Ảnh: Reuters

Cuối buổi họp báo sau trận thắng Brentford, Guardiola bắt chéo tay mô phỏng biểu tượng "búa tạ" của West Ham, đồng thời mỉm cười và nói "Come on you Irons" (Cố lên nào West Ham), như lời nhắn gửi đội bóng London có thể "ngáng đường" Arsenal.

Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận Man City thất thế và không còn toàn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. "Chúng tôi đang cạnh tranh với một đội bóng rất mạnh, giống như Liverpool trước đây", ông nói. "Arsenal đã ở đỉnh bảng gần như cả mùa giải. Mọi thứ không còn nằm trong tay chúng tôi".

Man City còn bốn trận, khi gặp Crystal Palace ngày 13/5, Bournemouth 19/5, Aston Villa 24/5 ở Ngoại hạng Anh và đấu Chelsea ở chung kết Cup FA tại Wembley ngày 16/5.

"Chúng tôi phải thắng từng trận, bắt đầu từ giữa tuần, rồi chung kết Cup FA, sau đó là các trận cuối mùa. Lịch thi đấu rất khắc nghiệt", Guardiola nói. "Tôi yêu giai đoạn này của mùa giải. Dù chỉ về nhì, đó cũng là điều tôi chấp nhận. Chúng tôi đã đoạt Cup Liên đoàn và còn một trận chung kết".

Guardiola cổ vũ West Ham

Guardiola hô vang khẩu hiệu cổ vũ của West Ham.

Trên sân Etihad hôm qua, Man City gặp nhiều khó khăn cho đến khi Jeremy Doku tỏa sáng với pha cứa lòng chân phải về góc xa mở tỷ số phút 60. Sau đó, Erling Haaland và Omar Marmoush lần lượt lập công, giúp Man City ấn định chiến thắng 3-0.

Guardiola ca ngợi Doku - tiền đạo ghi dấu giày vào bàn thắng cho Man City trong bốn trận liên tiếp - đang trở thành một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất thế giới. Theo HLV 55 tuổi, Doku đã và đang cho thấy sự cải thiện đáng kể về mặt chuyên môn, đặc biệt là ở khả năng tạo đột biến trong các tình huống một đối một. Bên cạnh khía cạnh chuyên môn, Guardiola cũng đánh giá cao thái độ và sự chuyên nghiệp của Doku trong sinh hoạt và tập luyện. Ông cho biết thể trạng của cầu thủ người Bỉ luôn ổn định, duy trì được sự sẵn sàng ngay cả trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Trong khi đó, Erling Haaland khẳng định Man City không bị phân tâm bởi cuộc đua vô địch, mà chỉ tập trung vào từng trận, bắt đầu từ cuộc tiếp đón Crystal Palace vào giữa tuần. "Tôi chưa nghĩ đến trận nào khác", anh nhấn mạnh. "Sau mỗi trận, chúng tôi nghỉ ngơi, hồi phục, rồi tập trung cho trận tiếp theo. Nếu chơi cho Man City, bạn nghĩ về danh hiệu mỗi ngày, nhưng phải làm từng bước một".

Haaland đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 26 bàn, hơn người xếp sau là Igor Thiago (Brentford) tới bốn bàn. Tiền đạo Na Uy nhiều khả năng sẽ giành Giày vàng thứ ba tại Ngoại hạng Anh, sau mùa 2022-2023 (36 bàn) và 2023-2024 (27 bàn). Mùa trước, Haaland chỉ ghi 22 bàn nên vuột danh hiệu cá nhân này vào tay Mohamed Salah (29 bàn).

"26 bàn là thành tích tốt hơn mùa trước, nên cũng tạm được", Haaland bày tỏ. "Đây là mùa giải có nhiều thăng trầm. Tôi chỉ cố gắng làm đúng công việc của mình".

Hồng Duy (theo The Guardian)

Read Entire Article