
Nguyễn Hồng Lĩnh - người sát hại nữ nhân viên thư viện vì ghen tuông - Ảnh: SỸ ĐỨC
Ngày 15-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã có lời khai ban đầu của giáo viên thể dục nghi sát hại nữ nhân viên thư viện vì ghen tuông, với nhiều tình tiết rất tinh vi từ nghi phạm.
Nghe xưng "vợ - chồng" qua điện thoại nên ghen tuông và xuống tay sát hại
Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, trú xã Ea Đăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.
Nạn nhân là chị L.T.M.D. (39 tuổi, trú xã Ea Vi, tỉnh Đắk Lắk), nhân viên thư viện Trường tiểu học Lê Đình Chinh. Lĩnh là giáo viên thể dục cùng trường. Theo lời khai của Lĩnh, giữa ông này và chị D. có quan hệ tình cảm. Lĩnh đã có vợ và 2 con, còn chị D. ly hôn từ tháng 3-2026 và đang nuôi 2 con nhỏ.
Thời gian nghỉ hè gần đây, hai người ít gặp nhau. Lĩnh khai chị D. có biểu hiện né tránh, nhiều lần từ chối gặp mình nên nảy sinh bực tức.

Lĩnh mô tả quá trình gây án, bóp cổ nạn nhân đến chết do ghen tuông - Ảnh: SỸ ĐỨC
Đến tối 10-8, Trường tiểu học Lê Đình Chinh tổ chức tiệc liên hoan. Lĩnh tham gia và có uống bia. Sau khi tiệc kết thúc, Lĩnh đến phòng tập thể của chị D. với ý định gặp và nói chuyện.
Lĩnh khai khi đến phòng chị D., ông nghe chị đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông. Điều khiến Lĩnh ghen tuông là chị D. xưng hô với người này là "vợ - chồng".
"Tôi nghe cô D. đang nói chuyện với một người đàn ông nào đó trong điện thoại, xưng vợ - chồng. Lúc đó tôi khó chịu và ghen tuông. Sau đó tôi có nói với D. là nói chuyện với ai tình cảm vậy nhưng cô ấy không trả lời. Bực tức, tôi đến bóp cổ cô D.. Lúc này cô D. la và vùng vẫy nên tôi sợ đồng nghiệp nghe và phát hiện nên càng ghì người và bóp mạnh hơn. Sau khoảng 2-3 phút thì tôi thấy cô D. không vùng vẫy nữa nên buông tay ra", Lĩnh khai.
Sau đó Lĩnh sờ vào cổ và mũi nạn nhân thì thấy không còn thở. Sau khi gây án, Lĩnh cho biết mình hoảng sợ, lo bị phát hiện nên tìm cách phi tang chứng cứ.
"Tôi đốt con gấu bông ở trên đệm cháy hết để cơ quan điều tra đến sẽ không phát hiện. Sau khi đốt đồ đạc, tôi đưa thi thể chị D. ra sân, đặt lên xe máy, trùm áo mưa rồi chở về khu vực rẫy của gia đình. Đến rẫy, tôi phủ bạt lên thi thể rồi rời đi", Lĩnh khai.
Mang xẻng trở lại hiện trường phi tang chứng cứ
Cũng theo lời khai của Lĩnh, đến sáng hôm sau, do lo sợ thi thể trong rẫy nhà mình bị phát giác, ông ta tiếp tục tìm cách phi tang.
Lĩnh mang xẻng ra rẫy. Đến vị trí để thi thể, Lĩnh đào một hố lớn rồi đưa thi thể chị D. xuống lấp lại nhằm phi tang.
Sau khi phi tang thi thể nạn nhân, Lĩnh trở về và đi đến trường học bình thường như chưa hề liên quan đến vụ án.

Ban đầu bình thản, quanh co, nhưng Lĩnh đã phải thừa nhận hành vi giết chị D. do ghen tuông - Ảnh: SÝ ĐỨC
Đến sáng 12-8, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Lĩnh có nghi vấn liên quan đến việc chị D. mất tích nên mời về trụ sở làm việc. Theo công an, thời điểm đầu làm việc, Lĩnh tỏ ra bình thản, quanh co và cho rằng mình không liên quan.
Tuy nhiên trước các tài liệu, chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập, đến khoảng 23h ngày 13-8, Lĩnh đã khai nhận toàn bộ hành vi.
Từ lời khai của Lĩnh, cơ quan điều tra xác định khu vực rẫy nơi Lĩnh chôn thi thể chị D. và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.
Trước đó ngày 11-8, người thân chị D. đến Công an xã Ea Vi trình báo việc chị mất tích và điện thoại không liên lạc được.
Theo đơn trình báo, tối 10-8, chị D. cùng một số giáo viên tham gia dọn dẹp sau tiệc liên hoan của trường rồi về phòng tập thể nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, mọi người không thấy chị D. và phát hiện một số vật dụng trong phòng bị cháy.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Vi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương xác minh, lấy lời khai những người liên quan và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.








