Gần 8 giờ trôi dạt trên biển, cô gái sống sót kỳ diệu nhờ chiếc phao 'lạ'

5 hours ago 10
Quảng Cáo

0943778078

Không biết bơi, bị sóng lớn cuốn ra giữa biển, điều kỳ diệu giúp cô gái sống sót là một chiếc phao tự chế từ 2 chai nhựa.

Ly kỳ chiếc phao tự chế trôi đến cứu cô gái giữa biển khơi

Sáng 9.8, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết tàu 629 dự kiến cập bờ trong sáng cùng ngày, đưa chị T.T.P (24 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) vào bờ sau khi được lực lượng hải quân cứu sống trên biển. 

Chị P. là 1 trong 3 cô gái bị sóng biển cuốn mất tích khi ra chụp ảnh tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà).

Gần 8 giờ trôi dạt trên biển, cô gái sống sót kỳ diệu nhờ chiếc phao 'lạ'- Ảnh 1.

Thời điểm lực lượng hải quân cứu chị P. lên tàu

ẢNH: K.N

Sau khi được cứu, chị P. được lực lượng hải quân chăm sóc y tế và sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn xuyên đêm 8.8, tiếp tục tìm kiếm 2 người phụ nữ còn mất tích.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 8.8, nhóm 6 người đi bộ ra khu vực Mũi Nghê để chụp ảnh. Khi đi qua một bãi đá, bất ngờ sóng lớn đánh mạnh, cuốn 3 người gồm T.T.P, M.T.P và T.T.A.D (đều 24 tuổi, ở xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) xuống biển. Phát hiện sự việc, anh N.T (30 tuổi, cùng ở xã Thăng Bình) - đi cùng nhóm, đã nhảy xuống biển cứu người nhưng cũng bị sóng cuốn trôi. 

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, anh T. được một tàu cá phát hiện, cứu sống. Đến khoảng 14 giờ, chị P. được tàu hải quân cứu. 

Kể lại những giờ phút sinh tử, chị P. cho biết khi cả nhóm trèo ra mỏm đá để chụp ảnh thì bất ngờ một con sóng lớn đánh lên, cuốn chị P. và 2 bạn nữ khác ra biển. 

"Khi rơi xuống, 3 đứa tụi em vẫn thấy nhau và bám lấy nhau. Các bạn đều hoảng loạn. Mọi người trên bờ kêu bình tĩnh, thả lỏng ra chứ nếu cứ vùng vẫy sẽ đuối sức nhanh", chị P. kể. 

Tuy nhiên, sóng biển liên tục nhồi mạnh khiến chị bị cuốn ngày càng xa bờ. 

"Lúc này em không còn thấy 2 bạn kia ở đâu nữa, tiếng kêu trên bờ cũng nhỏ dần rồi không còn nghe được gì luôn", chị P. nhớ lại.

Gần 8 giờ trôi dạt trên biển, cô gái sống sót kỳ diệu nhờ chiếc phao 'lạ'- Ảnh 2.

Chị P. được đưa lên tàu hải quân sau gần 8 giờ trôi dạt trên biển

ẢNH: K.N

Bị đẩy ra xa giữa biển, trong khi bản thân không biết bơi, chị P. cố gắng vận dụng những kiến thức sinh tồn mình từng biết để giữ mạng sống. 

Chị P. thả lỏng cơ thể, nằm ngửa để mũi nhô lên khỏi mặt nước nhằm duy trì hơi thở. Khoảng 1 giờ sau, chị P. bắt đầu kiệt sức. 

Trước đó, lúc rơi xuống biển, chị P. đã uống phải nhiều nước khiến cơ thể càng nhanh chóng lụi đi. Mắt chị cũng mờ dần vì nằm ngửa nhìn lên trời quá lâu. 

"Lúc này em nghĩ là mình sẽ bị chìm thôi, giữa mênh mông biển không có gì bám víu cả thì sống sao được", chị P. kể. 

Đúng lúc gần như tuyệt vọng, một vật bất ngờ va vào đầu chị P. khiến chị tỉnh lại. Chị P. vội vớ lấy và phát hiện đó là một chiếc phao tự chế được ghép từ 2 chai nhựa. 

"Thấy 2 chai nhựa, em đã lấy kê nó dưới cổ cho đầu nổi lên. Có điểm tựa, em bớt mệt và nôn được nước từ trong người ra", chị P. nói. 

Chiếc phao đơn sơ trở thành điểm tựa giúp cô gái tiếp tục cầm cự giữa biển. Nhờ chiếc phao trôi đến, chị P. đã may mắn sống sót thêm gần 6 giờ đồng hồ trong điều kiện lênh đênh giữa biển. 

Đến khoảng 14 giờ ngày 8.8, khi phát hiện tàu hải quân đi qua, chị cố gắng ra tín hiệu cầu cứu. Lực lượng trên tàu phát hiện chị P. và nhanh chóng tiếp cận, đưa lên tàu an toàn. 

'Lòng như lửa đốt' vì 2 người bạn vẫn mất tích

Sau khi được cứu, chị P. được chăm sóc y tế và sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, niềm vui sống sót của chị vẫn xen lẫn nỗi lo khi 2 người bạn đi cùng vẫn chưa được tìm thấy. 

Trong đêm 8.8, các lực lượng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 2 người phụ nữ mất tích trên biển. Trên tàu hải quân, chị P. thấp thỏm theo dõi việc tìm kiếm. Chị P. cho biết, cả 2 người bạn còn lại đều không biết bơi.

Gần 8 giờ trôi dạt trên biển, cô gái sống sót kỳ diệu nhờ chiếc phao 'lạ'- Ảnh 3.

Chị P. kể chiếc phao tự chế từ 2 chai nhựa giúp chị cầm cự gần 6 giờ giữa biển trước khi được cứu sống

ẢNH: K.N

Theo chị P., trong lúc bị sóng cuốn xuống biển, một người bạn đã quá hoảng loạn, liên tục ôm và ghì chị xuống khiến cả 2 càng gặp nguy hiểm. Chị P. cho biết, đã gọi điện về cho gia đình từ chiều 8.8, nhưng đến sáng 9.8 vẫn chưa thể nói chuyện với người thân của 2 người bạn còn lại vì tâm trạng còn quá ngổn ngang. 

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm 2 người mất tích tại khu vực biển Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Read Entire Article