Gần 500 người chạy đua tiến độ xây trường vùng biên
4 hours ago
5
Quảng Cáo
0943778078
TPO - Giữa núi rừng Môn Sơn, công trường xây dựng trường nội trú đang chạy đua với thời gian. Gần 500 người ngày đêm bám công trường, mướt mồ hôi thi công để kịp hoàn thành những hạng mục đầu tiên, đón học sinh vùng biên vào cuối tháng 8.
Giữa núi rừng mênh mông, những dãy nhà cao tầng của Trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở Môn Sơn (xã Môn Sơn, Nghệ An) đang dần hình thành. Bên trong công trường, máy móc, xe vận chuyển vật liệu và hàng trăm công nhân hoạt động liên tục tạo nên không khí khẩn trương giữa vùng biên.
Trường nội trú liên cấp Môn Sơn được xây dựng trên khuôn viên rộng 5 ha. Toàn công trình có 12 khối nhà cao tầng, gồm 2 khối nhà học cao 3 tầng, 6 khối ký túc xá, trong đó 4 khối dành cho học sinh cao 4 tầng và 2 khối cao 2 tầng dành cho giáo viên. Ngoài ra còn có nhà ăn, thư viện, khu hiệu bộ và các hạng mục phục vụ sinh hoạt, học tập.
Từ trên cao, công trường xây dựng trường nội trú xã Môn Sơn (Nghệ An) hiện lên với những khối nhà kiên cố san sát nhau.
Trên công trường hiện có gần 500 người, gồm khoảng 400 công nhân và 80 cán bộ, chiến sĩ bộ đội địa phương tham gia hỗ trợ.
Mỗi người một công việc, mỗi đội một phần việc, nhưng ai cũng đồng lòng nỗ lực đưa công trình về đích đúng tiến độ.
Mỗi tốp công nhân bám một phần việc, từ xây dựng, hoàn thiện đến lắp đặt các hạng mục kỹ thuật. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu chung là đẩy nhanh tiến độ công trình.
Theo ông Nguyễn Quang Cường, đại diện đơn vị giám sát tại công trường, đến nay công trình đã đạt khoảng 70% giá trị. Với nhiệm vụ được giao, cuối tháng 8 trường phải hoàn thành 5 khối nhà để đón học sinh, gồm các khu chính, khối nhà học, hiệu bộ, nhà ăn... Hiện cổng, tường rào, đường nội bộ và sân đã hoàn thiện.
Ông Nguyễn Quang Cường cho biết công trình khởi công ngày 15/1, nhưng do chưa có mặt bằng nên đến ngày 12/3 mới có thể triển khai thực tế. Ngày 18/3, những cọc đầu tiên mới được ép để thí nghiệm, đến ngày 10/4 bắt đầu đào móng khối nhà đầu tiên.
Thời gian thi công bị rút ngắn khiến áp lực tiến độ càng lớn. Các đơn vị phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công cùng lúc. Bên cạnh đó, thời gian qua, mưa nhiều gây không ít khó khăn cho việc xây dựng.
Khi không thể thi công ngoài trời, các tốp thợ chuyển vào bên trong những khối nhà để hoàn thiện các hạng mục. “Không có khái niệm nghỉ dù nắng hay mưa” trở thành tinh thần chung của công trường trong cuộc đua về đích.
Trên công trường không chỉ có đàn ông, nhiều người phụ nữ cũng đảm nhận công việc từ phụ hồ, vận chuyển vật liệu đến xây tường.
Đến nay, 10 trong tổng số 12 khối nhà đã được lợp mái. Hai khối còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện để lợp trong những ngày tới.
Phía sau những dãy nhà đang dần hoàn thiện là niềm mong đợi của học sinh và phụ huynh vùng biên. Khi hoàn thành, trường nội trú Môn Sơn sẽ tạo thêm điều kiện để học sinh ở các bản làng xa xôi được học tập, ăn ở và sinh hoạt trong môi trường khang trang, đồng bộ.