Quảng Cáo
0943778078
Thứ năm, 7/5/2026, 06:17 (GMT+7)
ĐứcHLV Luis Enrique đề cao tinh thần thi đấu kiên cường của trong PSG trong trận hòa Bayern 1-1 ở lượt về bán kết Champions League, đồng thời nhấn mạnh tham vọng bảo vệ ngôi vương.
"Đây là mùa giải rất đặc biệt với chúng tôi. PSG rơi vào nhánh đấu rất khó, các đối thủ đều ở đẳng cấp cao. Đội hình cũng liên tục thiếu hụt so với mùa trước vì chấn thương, nhưng chúng tôi vẫn cạnh tranh theo cách của mình", ông nói sau trận tại Allianz Arena.
Theo Enrique, trận lượt về cho thấy sự tiến bộ về tâm lý và lối chơi của PSG. "Hôm nay chúng tôi cho thấy sự trưởng thành tuyệt vời", nhà cầm quân người Tây Ban Nha bày tỏ. "Đội biết cách tấn công và phòng ngự. Với tôi, thật sự là niềm vui khi được chứng kiến màn trình diễn như vậy. Việc giành Champions League hai mùa liên tiếp là thử thách rất lớn, nhưng chúng tôi có tham vọng làm được".
HLV Luis Enrique (giữa) vui mừng sau trận PSG hòa Bayern 1-1 ở lượt về bán kết Champions League trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức tối 6/5/2026. Ảnh: AS
Tại Munich hôm qua, PSG khởi đầu hoàn hảo khi vượt lên ngay phút 3 nhờ cú sút một chạm tung nóc lưới của Ousmane Dembele. bàn thắng được ghi ở giây 139 - sớm thứ ba lịch sử các trận bán kết Champions League.
Với lợi thế dẫn bàn từ sớm, đại diện Ligue 1 lùi sâu đội hình đá phòng ngự phản công. Dù Bayern ép sân phần lớn thời gian, PSG vẫn đứng vững. Nỗ lực của chủ nhà chỉ được chuyển hóa thành bàn gỡ ở phút bù giờ hiệp hai, với pha xoay người rồi dứt điểm tung nóc lưới của Harry Kane.
Cầm hòa Bayern 1-1 ở lượt về, PSG đi tiếp với tổng tỷ số 6-5 và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. Đây sẽ là lần thứ ba PSG vào chung kết Champions League - kỷ lục của bóng đá Pháp. PSG cũng là CLB đầu tiên vào chung kết hai mùa giải liên tiếp, kể từ Liverpool ở mùa giải 2017-2018 và 2018-2019.
"Đây là thời điểm để tận hưởng", Enrique nói thêm. "Chúng tôi khởi đầu tốt với bàn thắng, nhưng sau đó Bayern tấn công liên tục. Chúng tôi không quen phòng ngự lâu như vậy, nhưng đã phòng ngự như thiên thần và hoàn toàn xứng đáng đi tiếp. Điều đó cho thấy bản lĩnh của đội".

Dembele ghi bàn mở tỷ số.
Enrique cũng nhắc lại phát biểu gây tranh cãi, khi khẳng định PSG đang là CLB mạnh nhất châu Âu. "Tôi từng nói không thấy đội nào mạnh hơn chúng tôi và khi đó bị chỉ trích", ông nói. "Nhưng tôi không sai. Bayern ngang tầm chúng tôi, còn Arsenal là một trong những đội hay nhất mùa này, họ thậm chí vẫn có thể vô địch Ngoại hạng Anh".
PSG sẽ gặp Arsenal ở chung kết tại Budapest, Hungary ngày 30/5. Năm ngoái, PSG loại chính Arsenal ở bán kết với tổng tỷ số 3-1 (thắng 1-0 ở lượt đi trên sân khách rồi thắng 2-1 ở lượt về trên sân nhà). Enrique dành sự tôn trọng cho Mikel Arteta: "Tôi rất quý Arteta, chúng tôi từng là đồng đội khi cậu ấy còn rất trẻ ở Barca. Arteta đã xây dựng tập thể rất mạnh".
Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định mục tiêu không thay đổi: "Chúng tôi đã làm nên lịch sử mùa trước và muốn tiếp tục. Đội bóng này luôn chiến đấu đến cùng, kể cả khi phải chơi phòng ngự lùi sâu. Đó là tinh thần giúp chúng tôi vượt qua những thử thách lớn".
Hồng Duy (theo Marca, AS)








