Em sống có trách nhiệm, thẳng thắn, chân thành

3 weeks ago 18
Quảng Cáo

0943778078

Trong tình cảm, em luôn tin rằng sự tôn trọng, chung thủy và thấu hiểu sẽ bền vững hơn những lời nói hoa mỹ.

Có người từng nói, giữa hàng triệu người, điều may mắn nhất không phải là gặp thật nhiều người, mà là gặp đúng một người muốn ở lại. Vì thế hôm nay em thử viết vài dòng, hy vọng anh tình cờ đọc được. Em chính thức bước sang tuổi 31. Mỗi lần về nhà, mẹ lại kể chuyện con bác này vừa cưới vợ, con chị ở gần nhà sắp lấy chồng. Mẹ chưa bao giờ hỏi em: "Bao giờ con lấy chồng", nhưng em hiểu trong lòng mẹ vẫn luôn mong con gái mình sớm có một mái ấm, em cũng vậy. Mỗi lần cả gia đình quây quần đông đủ, em đều nghĩ sẽ thật hạnh phúc nếu một ngày nào đó có anh cùng ngồi trong những bữa cơm ấy.

Em sinh ra và lớn lên ở miền Tây, hiện là nhân viên văn phòng và đang sinh sống tại Hóc Môn. Em cao 1m60, nặng 48 kg, theo đạo Phật. Cuộc sống của em khá giản dị: sáng đi làm, chiều về dành thời gian cho gia đình. Hiện em sống cùng chị gái và cháu. Cuối tuần, nếu không có việc gì, em thường đi đánh cầu lông với bạn bè, đi du lịch hoặc tìm đến những nơi yên bình để thư giãn. Em không quá hướng nội cũng chẳng quá hướng ngoại, chỉ thích những mối quan hệ mang lại cảm giác thoải mái để cả hai được là chính mình.

Bạn bè nhận xét em là người sống có trách nhiệm, thẳng thắn, chân thành và hơi cầu toàn một chút. Trong tình cảm, em luôn tin rằng sự tôn trọng, chung thủy và thấu hiểu sẽ bền vững hơn những lời nói hoa mỹ. Em mong một mối quan hệ được bắt đầu từ sự chân thành, cùng nhau tìm hiểu, sẻ chia những điều nhỏ bé trong cuộc sống và khi cả hai đủ tin tưởng sẽ cùng nghĩ đến một chặng đường dài.

Về anh, em không tìm kiếm một người hoàn hảo. Em chỉ mong anh tử tế, chân thành, có công việc ổn định, biết cố gắng cho tương lai, yêu thương gia đình và nghiêm túc trong tình cảm. Nếu anh cũng chưa từng lập gia đình và đang tìm một người đồng hành để cùng xây dựng tổ ấm thì có lẽ chúng ta đang hướng về cùng một đích đến. Em cũng hy vọng anh ở khu vực miền Nam để khoảng cách không trở thành trở ngại khi cả hai muốn gặp gỡ hay về thăm gia đình hai bên.

Nếu anh đọc đến những dòng cuối cùng này và cảm thấy có chút đồng điệu, mình hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thật bình thường. Biết đâu, từ một lời chào giản dị hôm nay sẽ mở ra một câu chuyện đẹp cho cả hai, hơn nữa em sẽ không phải để mẹ mong thêm quá lâu nữa.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

Read Entire Article