Quảng Cáo
0943778078
Anh mong rằng mỗi sớm mai thức dậy, người kề vai anh là em, người đầu tiên anh thấy cũng là em.
Có một người quen của anh từng nói với anh một điều: anh chưa đủ giàu để em chọn theo anh vì tiền, anh cũng chưa đủ sắc để em chọn ở cạnh anh vì đẹp trai. Anh không chối cãi vì nó đúng quá mà. Trải qua nhiều thăng trầm cùng quãng thời gian đủ để làm chai sần cảm xúc, anh tự hào vì được cha mẹ trao tặng một tấm thân khỏe mạnh và được cho ăn học tử tế đến nơi đến chốn khi cầm được tấm bằng đại học trên tay. Và anh cũng tự tin rằng mình rất giàu, nhưng giàu ở đây là giàu tình cảm, cùng với một khoản nợ nho nhỏ và hàng tá bài học kinh nghiệm trên con đường sự nghiệp của anh. Đồng hành là một khoản tiết kiệm nho nhỏ, một vài khoản đầu tư nho nhỏ, một công việc nho nhỏ ổn định, một vài job nho nhỏ xung quanh đủ để làm anh bận bịu hàng tuần... Nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Anh nghĩ sức khỏe anh chưa ổn và anh đã đi khám. Bác sĩ bảo rằng anh bị thiếu vitamin "em".
Cuộc sống hàng ngày của anh khá đơn giản. Anh vận động một chút vào buổi sáng, rồi nấu ăn và chuẩn bị bữa trưa mang theo lên văn phòng. Anh không ngại chuẩn bị thêm một phần dành cho em (nếu em không ngại việc dùng bữa tự chuẩn bị thay vì ăn ngoài như bao anh chị em cùng phòng ban). Chiều về anh cũng tự chuẩn bị bữa tối. Sau bữa tối, anh tiếp tục với công việc tại nhà. Thỉnh thoảng anh cũng ăn ngoài với đồng nghiệp, bạn bè hoặc lúc có việc đột xuất. Việc tự nấu ăn không giúp anh tiết kiệm tiền, mà còn tốn nhiều tiền hơn cả đi ăn ngoài, và anh cảm thấy ổn với điều đó, vì anh tự chăm sóc bản thân theo nhu cầu cá nhân.
Anh thích nghe nhạc khi làm việc nhưng không thích đeo tai phone, nên anh thích làm ở khu vực cá nhân hơn là ra quán cà phê ngồi. Anh thích không gian đầy nắng gió tự nhiên để làm việc nên ban công luôn mở cửa khi anh làm ở nhà. Mỗi tuần anh đều dành thời gian dọn nhà một lần vào cuối tuần vì anh thích cảm giác sạch sẽ. Anh không phải fan của "Táo khuyết", anh chỉ dùng theo nhu cầu cá nhân nên mọi thứ xung quanh anh khá đơn giản, không cầu kỳ và chỉ vừa đủ. Mặc dù vậy, anh vẫn có đủ đồ để mặc đến văn phòng cả tuần mà không lặp lại ngày nào, nhưng chỉ có vỏn vẹn hai đôi giày và một đôi dép.
Anh cũng đầu tư cho công việc một chiếc laptop cá nhân đủ dùng (hiện nếu mua mới thì khoảng 5.000 USD). Một chiếc xe máy cũ đã chinh chiến cùng anh một thời gian dài và sắp nghỉ hưu. Với anh, trước đây và cả hiện tại, anh ưu tiên đầu tư vào tài sản và phương tiện để tạo ra tài sản. Những thứ chưa quan trọng thì chỉ cần đủ dùng và hoạt động tốt là được.
Anh thích đi đây đó. Thi thoảng anh đi thăm thú cùng bạn bè, có nhiều kỷ niệm trên những chuyến đi. Anh đang thu xếp thêm thời gian để đi nhiều hơn, từ Nam ra Bắc. Nếu có thời gian, anh sẽ đi thêm miền Trung, nghe nói miền Trung đẹp lắm. Đôi khi anh cùng bạn bè ra quán cà phê nhỏ ngồi tán gẫu, hoặc ăn uống để kể lể chuyện này chuyện kia. Có những buổi đi cà phê, liên hoan cùng đồng nghiệp cũng khá thú vị. Uống thì không nhiều, nhưng ngồi luyên thuyên với nhau hết cả tối. Nhiều lúc anh sẽ về nhà, thăm gia đình để bản thân không trở thành người khách ghé lại một hai lần trong năm ở chính nơi mình sinh ra và lớn lên.
Anh không hút thuốc, không cá độ, bài bạc hay dính tệ nạn. Anh rất ghét những điều đó. Lúc nhỏ anh có chơi game nhưng đã bỏ từ năm cấp ba. Hàng ngày, anh có thói quen nghe tin tức thời sự, kinh tế, thể thao lúc rảnh, nhất là tranh thủ khi nấu ăn.
Anh nghĩ rằng ai cũng có một mảnh ghép cho riêng mình nên mong rằng em sẽ là nửa mảnh còn lại ở đâu đó ngoài kia. Anh mong em có thể cùng tín ngưỡng (Phật giáo) hoặc không theo tín ngưỡng nào cả. Anh mong em có tri thức (nếu được thì tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học), biết phân biệt điều nên nói và không nên nói, không đem chuyện gia đình ra kể cho thiên hạ từng chi tiết nhỏ nhặt, để biết rằng mình được giáo dục đủ đầy. Anh thừa biết có những người làm điều đó có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh không cần. Anh có thể kiếm ít hơn, nhưng tâm anh sạch, không thẹn với lòng. Anh không phê phán, chỉ là kiểu người đó không hợp với anh.
Anh mong em có công việc hoặc ước mơ, hoài bão riêng để phát triển. Anh sẽ là điểm tựa, chỗ dựa, là bờ vai để em an tâm tựa vào sau mỗi ngày. Anh chưa lập gia đình, cũng chưa có con, nên mong em cũng vậy. Độ tuổi miễn là em không lớn hơn anh là được. Em là duy nhất trong anh và anh cũng mong anh là duy nhất với em. Sự tôn trọng và thấu hiểu luôn cần tồn tại trong mối quan hệ này.
Anh mong rằng mỗi sớm mai thức dậy, người kề vai anh là em, người đầu tiên anh thấy cũng là em. Mình cùng nhau trải qua những biến động của cuộc đời, cùng ăn, cùng uống, cùng đi chơi, cùng chăm sóc lẫn nhau. Những cái ôm nhẹ nhàng, những nụ hôn ấm áp, những cái nũng nịu từ em, những cái cau mày từ anh, những lần anh tết tóc cho em... tất cả sẽ được lưu lại trong ký ức của cả hai. Anh sẽ yêu thương gia đình em như chính gia đình anh (bằng với tình cảm em dành cho gia đình em). Và anh cũng mong em sẽ như vậy với gia đình anh.
Anh không cần cả thế giới yêu mình, chỉ cần vài người tử tế thương anh, thế là đủ.
Có một câu anh rất thích: "Mong bạn tìm được một người hiểu ngôn ngữ yêu thương của bạn, để không phải dành cả đời để giải bày tâm hồn mình". Và điều cuối cùng anh muốn nói là: anh biết em có thể mạnh mẽ và tự lập, nhưng em này, hãy cho phép bản thân quen với việc có anh. Mình sẽ cùng nhau già đi, em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Da
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam








