Em luôn coi gia đình là điều quý giá nhất

3 weeks ago 31
Quảng Cáo

0943778078

Em chỉ mong có người đủ chân thành để cùng đi qua những ngày nắng đẹp, cả những ngày mưa giông, cùng xây dựng một mái ấm.

Chào anh, chàng trai của em! Em đã đợi anh rất lâu rồi. Để có được hạnh phúc bên anh, có lẽ vũ trụ đã chọn cách thử thách em bằng những thăng trầm của cuộc đời. Sau khi đi qua một cuộc hôn nhân, em nhận ra rằng muốn yêu một người thật trọn vẹn thì trước hết phải biết yêu thương và trân trọng chính mình. Chính những trải nghiệm ấy đã dạy em cách yêu đúng hơn, sâu sắc hơn và trưởng thành hơn. Đối với em, tình yêu là sự tôn trọng và thấu hiểu. Là khi hai người được là chính mình một cách chân thật nhất, không cần mang theo những chiếc mặt nạ của cuộc sống ngoài kia. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cố chấp với những điều chưa tốt. Em mong cả hai sẽ luôn sẵn sàng thay đổi, cùng nhau hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và cùng nắm tay nhau tiến về phía trước.

Em là một cô gái sống tình cảm, yêu gia đình và luôn coi gia đình là điều quý giá nhất. Em thích nấu những món ăn ngon cho những người mình yêu thương, thích những bữa cơm ấm cúng sau một ngày dài. Em cũng khá bướng bỉnh; khi đã quyết định điều gì thì sẽ cố gắng đến cùng. Em chỉ mong anh sẽ đủ bao dung để hiểu và yêu luôn cả những nét tính cách ấy của em. Em mong anh là một người lịch sự, tử tế, có đạo đức và là bờ vai đủ vững chắc để em có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Còn em sẽ là hậu phương bình yên của anh. Dù ngoài kia cuộc sống có nhiều giông gió đến đâu, khi trở về nhà, luôn có một căn bếp ấm, một bữa cơm nóng và một người đang chờ anh.

Ở bên anh, em cũng mong mình sẽ mãi được là cô gái nhỏ bé. Được yếu đuối khi cần, được dựa dẫm một chút mà không phải gồng mình mạnh mẽ như ngoài cuộc sống. Rồi mình sẽ cùng nhau chạy xe lang thang khắp Sài Gòn trong những buổi chiều lộng gió, cùng ngồi nghe những bản nhạc Jazz, cùng khám phá những quán ăn ngon mỗi khi em lười vào bếp. Những điều giản dị ấy, với em, lại chính là hạnh phúc. À, em còn yêu Đà Lạt nữa. Em yêu nhịp sống chậm rãi, bình yên và không vội vã của nơi ấy. Em vẫn luôn nghĩ, nếu sau này nghỉ hưu, mình sẽ dắt tay nhau về Đà Lạt sống. Mình sẽ có một căn nhà nhỏ, sáng chăm vườn, chiều uống trà, tối nghe nhạc. Một cuộc sống bình dị nhưng đủ đầy. Ngày ngày mình chăm vài luống rau, nuôi thêm hồ cá, trước hiên đầy hoa, chiều xuống cùng ngồi ngắm mây trời, nghe một bản tình ca rồi nắm tay nhau khiêu vũ giữa sân nhà. Không cần cuộc sống quá rực rỡ, chỉ cần bình yên và có nhau là đủ.

Em không mong một tình yêu hoàn hảo. Em chỉ mong có một người đủ chân thành để cùng em đi qua những ngày nắng đẹp, cả những ngày mưa giông; cùng nhau xây dựng một mái ấm, cùng già đi trong sự bình yên và vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt của những ngày đầu. Đừng trốn em nữa, chúng ta cùng dắt tay và cùng nhau già đi nhé anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Huyên Thảo
  • Tuổi: 34 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article