Quảng Cáo
0943778078
Em vẫn nghiêm túc và trân trọng người xứng đáng xuất hiện trên con đường em đang đi.
Đây có thể là một bài viết tự sự về bản thân em: con người, cách sống, tư duy, góc nhìn... hy vọng có thể chạm tới anh. Thường bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước ấm và những bản ballad nhẹ nhàng hoặc handpan, nhạc bar, hoặc là cả ba. Như một điều nho nhỏ làm bản thân vui vẻ. Em đã đi nhiều nơi nhưng Hà Nội vẫn là một điều gì đó khiến em mê mẩn, dù nhiều người nói rằng ô nhiễm, đông đúc, xô bồ. Đúng là nếu chỉ nhìn vào những điều tiêu cực thì có lẽ là thế. Em có nhịp sống và lựa chọn cho mình một cuộc sống vừa hối hả, nhưng vẫn có sự phối hợp nhịp nhàng, cân bằng để tận hưởng những điều đẹp đẽ ở đây: y tế tốt, dịch vụ nhiều lựa chọn, đồ ăn ngon, nhiều quán cà phê chill.
Em thích lượn lờ những con phố đẹp vào những giờ vắng vẻ như Phan Đình Phùng, Thanh Niên, ven Hồ Tây; đôi khi là phố cổ đông đúc với nhịp sống nhộn nhịp. Đặc biệt là ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây, chim bay sát mặt nước, ánh nắng trải rộng trên mặt hồ. Hay thưởng thức cốc trà sen và đĩa hoa quả cùng bạn thân ngồi giữa đầm sen khi vào mùa. Em thích dạo bước hoặc nằm chill dưới những tán cây ở vườn Bách Thảo. Em nhạy cảm với những điều đẹp đẽ trong tổng thể của sự không hoàn hảo. Dĩ nhiên, với người đối diện, em cũng luôn nhìn vào những điều tốt đẹp họ có trước khi nhìn ra những điều chưa hợp với em.
Em đang chọn sống tại khu vực quận Hai Bà Trưng để thuận tiện sinh hoạt. Cùng lúc với nhiều vai trò như người mẹ, một phần người cha, người trụ cột, người con, người bạn, người yêu của chính mình nên có chút hơi bận. Em thích hưởng thụ từ những điều nhỏ bé nhất, nên thời gian với em là vô giá. Em sẽ sắp xếp một sinh hoạt tối ưu, hiệu quả nhất. Hiện tại em 18x2, độ tuổi biết bản thân thích gì, muốn gì, là ai, có thể làm gì và không thể làm gì. Nên với em, đây là tuổi đẹp nhất.
Em là một người phụ nữ "hiểu chuyện" đến đau lòng luôn, trước đó thì không. Em hiểu mọi hành động, lời nói, cử chỉ, tư duy của người đối diện khi em đặt bản thân vào họ, đặt vào cuộc sống và môi trường họ sống. Nhưng không hiểu để bao dung, tha thứ, bỏ qua, hay muốn thay đổi, kiểm soát họ, hoặc thay đổi bản thân để phù hợp. Em sẽ rời đi, không than thở, không kể lể, không trách móc, không phán xét. Đơn giản là không hợp, không có sai đúng.
Về góc nhìn tài chính: em không quá coi trọng vật ngoài thân. Mọi thứ nội tại, tinh thần của em luôn được gọn gàng, chỉn chu; các trải nghiệm ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng thì ưu tiên chất lượng thay vì số lượng. Đặc biệt, tất cả những thứ em đã cân nhắc xuất tiền thì luôn sử dụng hết giá trị của nó. Em là người biết vận hành giá trị của đồng tiền. Những gì xứng đáng chưa bao giờ là đắt. Em luôn dạy con trai em về "phí ngầm" ở mọi lựa chọn, hãy luôn nhìn ra nó. Phí này không chỉ là con số tiền bạc, mà còn bao gồm thời gian, tinh thần, năng lượng...
Em dạy cô con gái bé nhỏ của mình hãy luôn tôn trọng và bảo vệ cảm xúc của mình trước. Hãy luôn nói không nếu con không thoải mái. Không cần áy náy nếu con không giúp đỡ ai đó khi con cảm thấy không xứng đáng hoặc sức con không đủ. Quan trọng là con hãy tự lập, luôn tập trung vào bản thân. Mỗi người có thế mạnh và thế yếu riêng, có nhịp phát triển riêng, không cần so sánh mình với bất kỳ ai.
Em có lập trường riêng. Em hứng thú với những đề tài như tài chính, tư duy, phản biện, tâm lý, giáo dục, huyền học, tâm linh, và những câu chuyện đời thường xung quanh của người em thương. Em hiện diện trong khoảnh khắc đang xảy ra, không phải "sau này" hay "giá như". Thời gian không chờ một ai nên em không muốn lãng phí thời gian cho sai người. Em rất thích một câu: "Tiền không làm thay đổi con người, tiền làm bộc lộ ra con người". Em bị hấp dẫn bởi trí tuệ. Khi ở cạnh một người trí tuệ, bản thân mình thực sự thoải mái là chính mình. Em vẫn trên đường hoàn thiện bản thân từng chút một: tài chính, nội tâm. Có một điều sẽ không bao giờ thay đổi, đó là bản chất chân thành và trân trọng người thương em. Em luôn sẽ all-in vào người đàn ông em chọn: dành thời gian, sự hiện diện, quan tâm bằng tất cả dịu dàng, đáng yêu, trưởng thành, hiểu biết, sự đồng hành, tin tưởng, cùng sự bộc lộ phần trẻ con nhất mà em có cho người đàn ông em ngưỡng mộ.
Mong anh vẫn giữ được bản chất ban đầu dù trải qua nhiều thăng trầm, tổn thương, càng ngày càng vững vàng; yêu, tôn trọng bản thân và chăm sóc mình; tôn trọng sự hiện diện và kết nối; tôn trọng quỹ thời gian một đời của mình và sử dụng đúng cách; tôn trọng đồng tiền; nhìn ra được sự khác nhau giữa tự tin và tự luyến, giữa yêu bản thân và ái kỷ; có sự tự nhận thức. Biết mình là ai, biết mình có thể làm gì, xứng đáng với điều gì, không thể làm gì. Biết tự quản bản thân tốt, vì em cũng là người tự quản bản thân tốt (nên sẽ không cần ai quản ai), đặc biệt trong lĩnh vực nam nữ. Em không có mập mờ, cũng không có mập rõ, cũng không có dự bị, cũng không có fans, cũng không có crush. Vì khi bắt đầu gặp ai em luôn nghiêm túc và chân thành tìm hiểu, hợp thì đi, không hợp là dừng. Cũng không tạo cơ hội cho bản thân gặp lại người cũ hoặc người em đã bỏ qua. Em không trao cho ai cơ hội quá 3 lần.
Thói quen của em là dọn dẹp nhà cửa hàng ngày, chỉ giữ lại đồ sẽ dùng, không tích trữ. Không có đồ gì mà nghĩ rằng bây giờ không dùng, sau này sẽ dùng. Lúc cần sẽ mua đồ mới. Điện thoại cũng thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ, chỉ giữ lại thứ quan trọng. Danh bạ, Zalo ngoài khách hàng, người thân, họ hàng, đồng nghiệp có giá trị liên quan, còn lại dọn dẹp hết. Anh biết tầm quan trọng của sự hiện diện ổn định cũng quan trọng như ổn định tài chính. Nếu anh muốn một người phụ nữ có thể làm bạn nhậu, là tri kỷ của anh; đôi khi có thể là đồng nghiệp, người tình của anh, người vợ của anh, hay là học sinh của anh thì... chính em nè.
Em biết đàn ông có tiền sẽ thích gái trẻ, cũng hiển nhiên như người phụ nữ tự lập, thông minh thà một mình chứ không ở cạnh người đàn ông không xứng đáng. Không có gì sai ở đây cả, phải không? Thế nên cũng không cần miệt thị đàn ông thích cỏ non, cũng đừng miệt thị một người phụ nữ tự lập có tiêu chuẩn cao. Vì lựa chọn nào cũng đều có trả giá, chỉ là bản thân cân nhắc cái giá nào lợi hơn với mình thì mình chọn thôi. Cuộc sống hiện tại của em không có gì nhàm chán cả vì lịch hàng ngày sẽ tương đối thú vị như nhau.
Ngoài công việc cố định giờ hành chính, còn lại em hoạt động chủ yếu xoay quanh ngôi nhà và bản thân, với việc nội trợ chăm sóc, chuẩn bị cho 3 mẹ con vì 90% sẽ là ăn uống tại nhà, nhà em không thiếu gì, 10% còn lại sẽ là đi ăn nhà hàng bên ngoài những món phức tạp, dạy con về trải nghiệm ẩm thực và quan sát dịch vụ. Tối đến, mấy mẹ con đi bộ công viên hoặc tự do việc ai người đó làm, thường lên giường lúc 22h. Vì em ở gần nhà nội nên trẻ nhà em sẽ qua lại hai bên, hoặc cuối tuần về. Thời gian tự do em sẽ lượn lờ chill chỗ này chỗ kia, ăn uống cà phê một mình hoặc bạn thân. Em không có bè, chỉ có một team 4 người bạn thân, thân ai người đấy lo, chơi được 15 năm rồi.
Em khá thích một mình, nên về cơ bản em sẽ vui hơn nếu có sự hiện diện của anh. Dạ em có hai điều nhỏ là: Những người hay đi quăng lưới, đi câu, rồi thử đi có mất gì đâu; có suy nghĩ tâm lý trên mạng không thiếu lựa chọn; hoặc đứng núi này trông núi kia; có nhiều dự bị; không nghiêm túc; thích đơn giản và nghĩ rằng ở cạnh một người phụ nữ thì chỉ cần gặp một hai lần đi ăn, đi cà phê là mọi thứ tự nhiên đến; rảnh thì ngoi lên, bận thì mất tích. Hai là những người không đầu tư cảm xúc, chất xám, năng lượng, tài chính, đặc biệt là sự hiện diện ổn định; bài xích chuyện thăm khám tổng quát sức khỏe. Vậy thì bỏ qua bài viết này giúp em ạ.
Em đang trên đường hoàn thiện việc có thể sống vui vẻ nếu như em không thể gặp được người đồng hành. Thế nhưng em vẫn nghiêm túc và trân trọng người xứng đáng, xuất hiện trên con đường em đang đi. Đôi chút yêu cầu về vẻ ngoài của anh: từ 1m69, sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho, mập gầy đều được. Về em: vẻ đẹp và tính cách truyền thống pha trộn hiện đại, gọn gàng, sạch sẽ, có gu riêng, hài hước. Nhược điểm chân không dài. Về góc nhìn hôn nhân: em có 15 năm hôn nhân, về cơ bản là không có gì hối hận hay hối tiếc. Em cũng không sợ hôn nhân. Em hiểu bản chất của hôn nhân nên việc lặp lại trong tương lai là chưa được ưu tiên. Đúng người thì kế hoạch luôn có thể thay đổi.
Nếu anh kiên nhẫn đọc được tới đây rồi mà thấy có chút hứng thú thì hãy đọc kỹ lại lần nữa trước khi quyết định nha. Hãy giới thiệu về anh, cũng như điều gì ở bài viết khiến anh viết mail cho em nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc bài. Chúc những ai đang nghiêm túc tìm kiếm hạnh phúc sẽ có.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: hong301190
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giới tính: Nữ








