Quảng Cáo
0943778078
Em vốn là cô gái vui tươi, hoạt bát, có một công việc để xây dựng cuộc sống nơi thủ đô đông đúc mà không quá vất vả, lo toan.
Chào anh, người sẽ chẳng ghét em. Sao anh đi chậm thế, anh có biết em đợi anh lâu lắm rồi không? Có phải anh đang trong quá trình thử thách sự kiên nhẫn của em. Dù anh có thử thách bao lâu nữa, em vẫn đợi anh, người sẽ chẳng ghét em vì những gì vốn có thuộc về em. Em, người được sinh ra trong thời kỳ thống nhất đất nước. Em trải qua và cảm nhận được hết những thăng trầm của nền kinh tế trong các giai đoạn, nên hiểu những gì mình đã và đang có ngày hôm nay đáng giá đến mức nào.
Tại sao em lại ghét mình đến nỗi phải giãi bày cho anh nghe? Vì sau bao nhiêu lần quyết tâm em vẫn cứ không sửa được những tính cách mà người ta cho là phụ nữ không nên có. Nếu sau khi nghe em kể, anh thấy chẳng ghét em mà còn muốn dang vòng tay để che chở và bảo vệ em thì hãy thôi thử thách em nhé. Đi về phía em và nở nụ cười dịu dàng nhất. Chúng mình sẽ có những tháng ngày ấm áp, những việc muốn làm cùng nhau và cùng lắng nghe những cung bậc cảm xúc trao nhau.
Em vốn là cô gái vui tươi, hoạt bát, có một công việc để xây dựng cuộc sống nơi thủ đô đông đúc mà không quá vất vả, lo toan. Gần 30 tuổi, em chưa biết làm gì nhiều: nấu cơm chưa ngon, việc nhà chưa thuận. Nhưng từ khi sinh con, em trở thành một người hoàn toàn khác. Ngày ngày nấu những món ăn ngon, sửa sang nhà cửa, thu vén gia đình giống như một bà nội trợ toàn thời gian mười mấy năm. Nói anh đừng cười nhé, em có thể sơn nhà, sơn cửa như ai. Việc gì không biết em đều học nếu muốn. Bạn bè cứ bảo: sao lại cứ gồng mình lên thế, giả vờ không biết làm đi. Lúc ấy em ghét mình, sao cứ không biết giả vờ nhỉ?
Con lớn hơn một chút, em bắt đầu lao vào làm kinh tế. Vất vả đấy, nhọc nhằn đấy nhưng được tự chủ đâu phải nói cho vui. Bạn bè nói: làm nhiều làm gì, cứ nịnh người cùng giường bằng lời ngon, ý ngọt đỡ phải khổ không? Họ ngày nào cũng thổi gió bên tai người đàn ông của mình rằng: "Anh là ông bụt, ông tiên của đời em, không có anh, mẹ con em chết đói". Em không làm được việc ấy vì em thấy, nói lời hay thì tốt, nhưng tại sao phải hạ thấp mình thành kẻ kí sinh. Lúc ấy em ghét mình, sao cứ phải rạch ròi thế nhỉ, ăn bám được chồng cũng là một thứ năng lực mà.
Em không giỏi nhưng biết cách quan tâm đến mọi người. Em chăm sóc, yêu thương gia đình, họ hàng nội ngoại. Chăm quá nên lâu dần họ lại nghĩ, đấy là thứ họ mặc nhiên được tận hưởng. Không những biết ơn, họ còn coi thường và không trân trọng công sức của em nữa chứ. Mọi người cứ nói em mãi: tại sao em phải làm thế, quan tâm ít đi, không để ý đến họ nữa. Nhưng em không làm được, em chỉ buông tay khi họ không còn là gia đình của em nữa. Em ghét mình sao không biết nửa vời, cứ cháy hết mình đến tận cùng như thế.
Anh, người đàn ông thương yêu em trọn vẹn. Nếu thương em, đi về phía em nhé. Em rất mong cùng anh thưởng thức niềm vui ngắm ánh hoàng hôn, không rực rỡ như ánh dương nhưng đủ ấm áp để nắm tay nhau đi về phía cuối con đường.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hương Thu
- Tuổi: 51 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ





