Em có muốn anh là bếp trưởng của mình em không

8 hours ago 10
Quảng Cáo

0943778078

Anh thích đọc sách về các món ăn, nghe nhạc, thể thao như cầu lông, chạy bộ, bóng đá, la cà trà đá vỉa hè để được ngắm phố phường.

Anh chào em, chào tất cả những người đang muốn đi tìm một nửa của mình nhé! Chắc hẳn em sẽ tò mò và muốn biết vì sao anh lại lấy tiêu đề của bài viết như trên và vì sao anh lại xuất hiện ở đây phải không? Lý do là hôm vừa rồi có một cặp đôi đến nhà hàng tổ chức kỷ niệm một năm ngày anh chị ấy được chuyên mục Hẹn hò VnExpess se duyên đấy. Vì vậy anh cũng suy nghĩ rất nhiều và mạnh dạn gửi những lời tâm sự chân thành của anh lên đây, để mong muốn gặp được người phụ nữ tri kỷ của mình. Biết đâu may mắn đó cũng mỉm cười với chúng mình phải không em? Anh nghĩ rằng mình phải xuất hiện ở đây thì mới tìm thấy nhau được, vì ngoài kia cả một bầu trời bao la mênh mông rộng lớn thế kia mà.

Anh xin phép được giới thiệu vài nét về anh cho em biết nha: Anh tên là Tùng, năm nay 35 tuổi, sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu và học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước thì giờ đây anh đang có một công việc, thu nhập ổn định, là bếp trưởng của một nhà hàng tại Hà Nội. Nếu mình có duyên gặp nhau thì anh sẽ giới thiệu địa chỉ cụ thể với em sau nhé. Anh sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, làm việc ở nội thành, gia đình anh có ba chị em, chị gái và em gái dưới anh đã xây dựng gia đình riêng, còn anh vẫn tìm kiếm em đấy nhé.

Công việc của anh chuyên đứng bếp để ra những món ăn ngon miệng khi khách hàng đặt thực đơn, bên cạnh anh còn có hai bếp phụ (đó là ca sáng của anh, ca chiều tối cũng như vậy). Thời gian ca sáng cố định của anh từ 6h sáng đến 14h chiều (tất nhiên thi thoảng cũng phát sinh thêm thời gian em nhé). Nếu hôm nào nhà hàng đông khách thì anh cũng phải tăng ca, thường là hết ca anh lại về nhà nghỉ ngơi. Anh biết nấu những món ăn Á là chủ yếu, nhiều người hay nói đầu bếp thì trí tưởng tượng phong phú vì chỉ cần nhìn vào thực đơn món ăn là biết phải làm những việc gì. Có lẽ anh có kinh nghiệm lâu năm nên thấy cũng bình thường thôi. Công việc của anh gắn bó được 15 năm nay rồi đấy. Trước đây anh có học trường lớp, nhưng chủ yếu là vừa học vừa làm bên ngoài, thu nhập ổn định. Dự kiến của anh sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ khi đã tìm được một người phụ nữ tri kỷ của mình.

Đấy là về gia đình và công việc của anh là vậy, còn tính cách của anh thì ít nói, chủ yếu là hành động thực tế. Tất nhiên là anh thích nấu ăn rồi, vì vậy luôn luôn muốn quan tâm đến gia đình nhỏ sau này của mình. Ngoài công việc thì anh thích đọc sách về các món ăn, nghe nhạc, thể thao như cầu lông, chạy bộ và bóng đá, thích la cà trà đá vỉa hè để được ngắm phố phường. Anh và nhà hàng cũng hay đi làm việc thiện nguyện vào những ngày cuối tháng ở một số bệnh viện trong nội thành, cũng có một vài lần lên các vùng miền núi Tây Bắc.

Về người phụ nữ mà anh muốn tìm là người phụ nữ bình thường có độ tuổi nhỏ hoặc bằng, lớn hơn anh 5 tuổi nhé. Em có công việc mà em yêu thích, ở Hà Nội sẽ thuận lợi cho việc mình tìm hiểu. Em có thể chưa hoặc kết hôn (có bé) rồi thì cũng không sao, miễn là em không ở trong một mối quan hệ mập mờ nào nhé.

Trên đây là những lời anh muốn nói và muốn tìm, nếu em thấy phù hợp với quan điểm, suy nghĩ của em thì hãy gửi thư cho anh. Anh luôn sẵn lòng làm đầu bếp cho em nha. Chúc em và các bạn khác sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, mong chờ thư của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: T
  • Tuổi: 35 tuổi
  • Nghề nghiệp: Giáo viên
  • Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Giới tính: Nam
Read Entire Article