Đừng oánh nhau nữa

3 days ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Buổi sáng ở quán hủ tiếu có bàn mấy ông khách vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện chiến tranh ở Trung Đông.

trung Đông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông bàn chuyện Iran có tân lãnh tụ tối cao sẽ làm chiến tranh thêm căng thẳng do ông Trump không chịu, ông khác phân tích chuyện tên lửa phóng qua phóng lại, ông kia bình luận giá dầu tăng sẽ làm kinh tế thế giới bất ổn...

Các ông bàn qua bàn lại, hết tô hủ tiếu rồi còn bàn hăng say, uống xong trà đá rồi vẫn còn bình luận.

Bà bán hủ tiếu tính tiền, gì cũng tăng nên giá hủ tiếu có tăng một tí. Mấy ông thở dài.

Bà hỏi: Các chú phân tích tình hình rành quá vậy thì xem có cách nào nói giùm mấy ổng làm ơn làm phước đừng oánh nhau nữa cho thiên hạ nhờ. Thế giới hết bất ổn, giá cả xuống, tui cũng hạ giá hủ tiếu cho các chú liền.

Bà hỏi thiệt khó. Các chú nào có biết cách gì đâu, mà nếu bà hỏi cả thế giới ai biết được chết liền, ngoại trừ 3 ông ở 3 nước đó.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Đăng ký

Read Entire Article