Quảng Cáo
0943778078
Indonesia đã quá bất ngờ với những sự điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik và sớm vỡ trận.
Video ĐT Indonesia 0-3 ĐT Việt Nam (Nguồn: FPT Play)
Bất ngờ từ thầy Kim
Sau trận hòa không bàn thắng với ĐT Singapore, HLV Kim Sang Sik đã bị chất vấn khá nhiều về cách sử dụng cầu thủ trong đội hình chính cũng như thay người. Ông thầy người Hàn Quốc đã kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi nhưng phần đông đều cảm thấy chưa đủ. Ngày hôm nay (3/8), thầy Kim đã tạo nên câu trả lời thuyết phục nhất.
Việt Anh - Hai Long được đá chính ngay từ đầu
Vị chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định “chơi lớn để tất cả phải trầm trồ” khi cất luôn 2 chân sút nhập tịch, Đỗ Hoàng Hên – Nguyễn Xuân Son trên ghế dự bị. Cặp đôi Tài Lộc – Đình Bắc gây nhiều tranh cãi ở trận trước được đá chính luôn. Lê Phạm Thành Long thay Quang Hải ở tuyến giữa trong khi Việt Anh đá trung vệ lệch phải còn Xuân Mạnh sang cánh trái thay Văn Hậu.
Đội hình xuất phát thực sự lạ lẫm với cả người hâm mộ Việt Nam chứ chưa nói tới đối thủ tới từ Indonesia. Ai sẽ đá tiền đạo cắm, tuyến giữa sẽ phối hợp ra sao hay hàng hậu vệ có thể chống lại tiền đạo cao 1m96, Lee Baker của đối thủ hay không và rất nhiều câu hỏi khác hiện lên trong đầu của các nhà chuyên môn cho tới những người hâm mộ Việt Nam.
Thế nhưng chính sự thay đổi này lại mang tới sự hiệu quả tối đa.
Bất ngờ mang tới sự hiệu quả tối đa
Với cách phản ứng của ĐT Indonesia, có thể thấy được HLV John Herdman đã không chuẩn bị cho những sự thay đổi của HLV Kim Sang Sik. Các trung vệ của họ không có Xuân Son hay Hoàng Hên để kèm, tuyến giữa cũng không có bóng dáng của Quang Hải. Có lẽ họ cho rằng ĐT Việt Nam sẽ co cụm phòng ngự trước sự hưng phấn của các cầu thủ Indonesia được sự cổ vũ của khán giả nhà.
Hoàng Đức sắm vai thủ lĩnh giữa sân thực sự đẳng cấp
Thế nhưng, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. ĐT Việt Nam chơi pressing tầm cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Jordi Amat, trung vệ từng thi đấu tại La Liga lẫn Ngoại hạng Anh nhưng đã bước qua tuổi 34, quá chủ quan trước tình huống áp sát của Đình Bắc nên chuyền bóng muộn cho Ridho.
Đó là cơ hội quá tốt để Hai Long băng lên cắt bóng và đó mới chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của ĐT Việt Nam. HLV Kim Sang Sik rõ ràng đã tính toán từ trước khả năng cướp được bóng trên phần sân đối phương và bước tiếp theo là đưa bóng cho Hoàng Đức, một trong những tiền vệ có khả năng kiến tạo tốt nhất của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Hai Long đã thực hiện rõ ý đồ, không ham rê rắt mà chuyền ngay cho Hoàng Đức ở ngoài. Tất nhiên, số 14 của Việt Nam không phụ lòng các đồng đội khi tung ra đường chọc khe không thể vừa vặn hơn cho Văn Vĩ. Cầu thủ chạy cánh đang chơi cho Nam Định FC cũng khiến tất cả ngỡ ngàng với cú sút vào góc gần theo phong cách của Roberto Carlos để đem về bàn mở tỉ số trận đấu.
“Bất ngờ chưa ạ?”, đó là lời nhiều người hâm mộ Việt Nam muốn dành cho ĐT Indonesia. Thế nhưng bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó. ĐT Việt Nam tiếp tục “đặt bẫy” thành công đối thủ chỉ chưa đầy 10 phút sau đó.
Indonesia muốn tạo ra thế trận áp đảo nên buộc phải dồn quân qua giữa sân. Khoảng trống ở trung vệ và thủ môn trở nên mênh mông. Họ đánh giá khả năng phản công của ĐT Việt Nam là không cao và chỉ cần bắt chặt Đình Bắc, cầu thủ có tốc độ tốt nhất là được. Chính nhận định chủ quan ấy khiến Indonesia phải trả giá lần thứ hai.
Hai “kép phụ” trận trước là Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Hai Long tạo nên pha phản công chỉ sau 1 đường chuyền bóng ở phút 15. Hai Long một mình một bóng dốc xuống vòng cấm của đối thủ. Jordi Amat một lần nữa, thể hiện sự chậm chạp của tuổi 34 khi để số 18 của Việt Nam có quá nhiều không gian để xử lý.
Hai Long tiếp tục gây bất ngờ bằng một cú sút vào góc hẹp khác. Có lẽ các cầu thủ Việt Nam đã nghiên cứu thủ thành Nadeo của Indonesia rất kỹ nên cả hai lần sút đều chọn vào góc gần và thành công. Kế hoạch đánh phủ đầu theo cách không thể ngờ tới của HLV Kim Sang Sik đã thành công mỹ mãn.
Ở cấp độ ĐTQG, có được lợi thế hai bàn chỉ sau 15 phút là không thể tuyệt vời hơn đặc biệt là khi bạn phải chơi trên sân khách. Nhiệm vụ còn lại của ĐT Việt Nam sẽ là tạo ra thế trận thật chắc chắn, gây ra nhiều nhiễu loạn để đối thủ không thể toàn tâm toàn ý tấn công.
Bất ngờ vẫn chưa hết
Đó là lúc những lá bài của HLV Kim Sang Sik hiện lên màn hình. Bùi Hoàng Việt Anh, người ngồi dự bị từ đầu giải đã có một trận đấu xuất sắc. Trung vệ này liên tục gây áp lực khiến tiền đạo cao 1m96, Lee Baker vất vả trong việc tiếp cận trái bóng, chứ chưa nói tới cơ hội dứt điểm.
Bùi Hoàng Việt Anh đã có trận đấu thực sự hay
Phạm Xuân Mạnh, người đã rất lâu rồi không chơi ở vị trí trung vệ lệch trái cũng khiến tất cả ngỡ ngàng với lối chơi máu lửa. Thom Haye, “nhạc trưởng” của Indonesia, không có nhiều khoảng trống trước tốc độ và sự quyết liệt của cả Văn Vĩ lẫn Xuân Mạnh. Những điều chỉnh rất nhỏ thôi nhưng cho thấy tính toán kỹ lưỡng của HLV Kim Sang Sik.
HLV John Herdman với thói quen đứng trên khán đài trong hiệp một phải xuống đường pitch chỉ sau 30 phút thi đấu cho thấy sự lúng túng của người Indonesia. Nhưng tất cả đã muộn khi “Xứ vạn đảo” đã bị đưa vào thế mọi chuyện đã an bài.
Nhiều người chờ đợi hiệp hai có sự thay đổi từ đội chủ nhà nhưng thầy Kim quá tinh quái và cẩn thận. ĐT Việt Nam không lùi sâu mà dồn lên chơi pressing với đối thủ. Indonesia không có những cầu thủ có khả năng đột phá hay sút xa tốt nên lối chơi này là phù hợp. Không có vị trí câu bóng đẹp, tiền đạo cao 1m96 hay 2m06 cũng chẳng thể phát huy hiệu quả.
HLV Kim Sang Sik tung đòn kết liễu đối thủ ở phút 63 khi tung cả Xuân Son và Hoàng Hên vào sân. Số 12 của Việt Nam có cả tốc độ lẫn thể hình nên phù hợp với những pha phản công tốc độ cao. Thực tế cũng chứng minh điều đó. Trong khoảng 10 phút kể từ khi 2 cầu thủ này vào sân, ĐT Việt Nam có liền 5-6 cơ hội nguy hiểm và một trong số đó trở thành bàn thắng.
Xuân Son dập tắt mọi hy vọng của đối thủ
Hoàng Đức tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh giữa sân với pha cầm bóng và rồi chọc khe đẳng cấp. Xuân Son cũng cho thấy sự tinh quái khi vừa tung cú sút như búa bổ chỉ cách đó 2 phút nhưng lại tung ra cú dứt điểm nhẹ nhàng trong pha đối mặt khiến Nadeo ngỡ ngàng.
Bàn thắng ấy chẳng khác nào đóng sầm cánh cửa hy vọng của người Indonesia. Cho dù trận đấu vẫn còn hơn 20 phút nữa kể cả thời gian bù giờ nhưng khoảng cách 3 bàn là quá khó để san lấp. Không ngạc nhiên khi Indonesia không tìm được bàn thắng nào trong những phút còn lại, dù họ đã nỗ lực hết mình.
Thắng 3-0 ngay trên sân của Indonesia trong tình thế hiểm nghèo, ĐT Việt Nam đã chứng minh được thực lực của nhà đương kim vô địch. Đó cũng là lời khẳng định của HLV Kim Sang Sik. “Ma thuật đen” của ông thầy người Hàn Quốc vẫn còn nguyên sự linh nghiệm.
Đây là chiến thắng xứng đáng khi mọi tính toán của thầy Kim đã được các học trò chuyển hóa thành hiện thực. Indonesia cũng chỉ biết cúi đầu nhận thua trước sự tinh quái của HLV người Hàn Quốc. Họ thua tâm phục, khẩu phục bởi dính bẫy không chỉ một lần trong trận đấu này.
Thông số trận đấu











