
Đồng cỏ tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM thu hút nhiều người đến chụp ảnh, check-in - Ảnh: NGỌC KHẢI
Những ngày này, cánh đồng cỏ gần khu vực hồ đá (khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM) đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Hàng loạt bông trắng muốt đung đưa theo gió, hòa quyện ánh nắng chiều vàng rực, tạo nên bức tranh thiên nhiên thơ mộng giữa lòng đô thị nhộn nhịp. Chiều chiều, nhiều người đổ về ven đồng cỏ trên để ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc nên thơ.
Một người dân địa phương cho biết đồng cỏ trên mọc tự nhiên, đang vào thời điểm nở bông trắng rộ đẹp nhất. "Có một số người gọi là cỏ lau, một số người khác cho rằng đây là cỏ tranh, điều thu hút nhiều người chính là vẻ đẹp giản dị, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, hàng loạt bông trắng lắc lư như làn sóng dập dìu", người này nói.

Khu đồng cỏ rộng lớn đang trổ bông màu trắng - Ảnh: NGỌC KHẢI
Anh Huỳnh Gia Bảo (ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ đã ghé nơi đây 3 lần. "Thời điểm đẹp nhất là lúc hoàng hôn. Ánh nắng vàng rọi xuống đồng cỏ trắng khiến khung cảnh trở nên thơ hơn, thu hút nhiều người đến đây chụp ảnh. Mình đến đây để có những bộ ảnh đẹp; trải nghiệm hoàng hôn ở làng đại học rất vui và thú vị", anh Bảo nói.
Còn chị Phạm Thùy Dương (ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên cùng bạn tìm đến đồng cỏ này check-in.
"Phong cảnh ở đây rất đẹp và nên thơ. Mình chụp rất nhiều ảnh mà vẫn chưa muốn về, muốn chiêm ngưỡng khoảnh khắc Mặt trời đỏ ửng dần lặn. Ở giữa làng đại học mà có nơi check-in đẹp như thế này như một món quà thiên nhiên ban tặng. Từ 4h chiều đã đông, đến 6h chiều số người đến đông hơn, nhiều bạn trẻ và người lớn tuổi cũng đến đây", chị Dương bày tỏ.
Anh Trần Nguyễn Nhật Nam (ngụ phường Đông Hòa, TP.HCM) lần đầu ghé thăm đồng cỏ trên, chia sẻ rất bất ngờ khi thấy có nhiều người ghé vào cánh đồng cỏ trên để chụp hình. "Mình đi ngang qua thấy đông nên ghé vào. Nơi đây đa phần là sinh viên, khung cảnh đồng cỏ tự nhiên rất đẹp", anh chia sẻ.
Một số người dân địa phương cho biết khu vực đồng cỏ là vùng trũng, hố sâu, không nên lại gần hay đi vào trong.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-3, lãnh đạo UBND phường Đông Hòa cho biết khu phố Tân Lập (phường Đông Hòa) đã gắn bảng ven đồng cỏ trên, với nội dung: "Chú ý hố sâu, nguy hiểm, không lại gần" nhằm cảnh báo người dân khi tiếp cận khu vực này.

Đồng cỏ đang trổ bông, thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh, quay clip, phần lớn là các bạn trẻ - Ảnh: NGỌC KHẢI

Nhiều người đứng tại khu vực ven đồng cỏ đang trổ bông để chụp ảnh, check-in - Ảnh: NGỌC KHẢI

Anh Huỳnh Gia Bảo chụp ảnh cho bạn bên đồng cỏ lúc hoàng hôn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Chị Nguyễn Thùy Dương (bên phải) cùng bạn xem lại những bức ảnh chụp bên đồng cỏ lúc hoàng hôn - Ảnh: NGỌC KHẢI

Thời điểm Mặt trời chuẩn bị lặn - Ảnh: NGỌC KHẢI
Khu phố Tân Lập (phường Đông Hòa) gắn bảng với nội dung: "Chú ý hố sâu, nguy hiểm, không lại gần" để cảnh báo người dân khi tiếp cận khu vực đồng cỏ trên - Ảnh do lãnh đạo UBND phường Đông Hòa cung cấp

Đồng cỏ có vị trí gần khu vực hồ đá - Ảnh: NGỌC KHẢI
