
Wang Chuqin tiếp tục tỏa sáng giúp Trung Quốc thống trị làng bóng bàn - Ảnh: ITTF
Làng bóng bàn háo hức chờ đợi một cuộc lật đổ ở trận chung kết nội dung nam Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới, khi "ông hoàng" Trung Quốc ở vào trạng thái bất ổn chưa từng thấy.
Vài giờ trước đó, các cô gái Nhật Bản đã mang đến một trận chung kết mãn nhãn ở nội dung nữ, khi chỉ thua với tỉ số 2-3 trước Trung Quốc.
Các tay vợt nam Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều bất ngờ hơn nữa, bởi lẽ đội bóng bàn nam Trung Quốc đang thực sự khủng hoảng.
Ở giải năm nay, Trung Quốc để thua đến 2 trận vòng bảng (trước Hàn Quốc và Thụy Điển), điều chưa từng xuất hiện với họ trong lịch sử tham dự các giải vô địch đồng đội thế giới.
Những trận thua này ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thi đấu của nhiều tay vợt hạng 2, hạng 3 trong đội Trung Quốc là Lin Shidong (Lâm Thi Đống), Liang Jingkun (Lương Tĩnh Côn).
Trong khi đó, Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) - nhà vô địch thế giới vẫn toàn thắng mỗi khi anh ra sân.
Và đến chung kết, các đồng đội của Wang đã lấy lại phong độ. Liang Jingkun - tay vợt đứng hạng 3 trong đội Trung Quốc xét về phong độ hiện tại, bất ngờ được xếp đánh trận đầu.

Các tay vợt Trung Quốc ăn mừng - Ảnh: WTT
Đối thủ của anh là Tomokazu Harimoto, người đang xếp hạng 3 thế giới. Được đánh giá cao hơn nhưng rồi Harimoto lại thua 2-3 trước Liang Jingkun.
Trận thua này khiến toàn đội Nhật Bản sụp đổ. Tâm lý các đồng đội của Harimoto lung lay nghiêm trọng sau khi đội nhà thua trận đấu tưởng chừng là "dễ dàng nhất".
Kết quả, Nhật Bản thua liên tiếp 2 trận sau, khi Sora Matsushima đối đầu Wang Chuqin (1-3) và Shunsuke Togami đụng độ Lin Shidong (1-3). Chung cuộc Trung Quốc thắng 3-0 để lên ngôi vô địch.
Đây là chức vô địch thứ 24 của Trung Quốc ở nội dung nam Giải vô địch bóng bàn đồng đội thế giới, và là thứ 12 liên tiếp của họ.
Bất chấp khó khăn và bị truyền thông nhận định là "đội bóng bàn Trung Quốc yếu nhất lịch sử", các tay vợt đại lục vẫn tiếp tục ngự trị trên đỉnh thế giới.
