Đọc tạp chí trên máy bay, cha rủ con chạy giải Đà Nẵng

3 weeks ago 18
Quảng Cáo

0943778078

Thứ ba, 21/7/2026, 12:00 (GMT+7)

Tình cờ biết tới VnExpress Marathon Đà Nẵng qua quyển tạp chí khi đang bay, Juanito Rondeau đưa con gái Louise từ Pháp sang Việt Nam dự giải, dù chưa kịp đăng ký bib.

Trưa 17/7, dưới cái nắng trưa 37 độ C ở Đà Nẵng, hai cha con Juanito Rondeau và Louise đi dọc khu triển lãm của giải chạy VM Đà Nẵng 2026 để tìm cách mua vé. Trên tay họ là những tờ giấy A4 in chữ. Tờ Juanito cầm ghi bằng tiếng Việt: "Tôi và con gái tôi muốn đăng ký chạy cự ly 5km và 10km, làm ơn giúp chúng tôi". Tờ trên tay Louise ghi lại đúng nội dung ấy bằng tiếng Anh, cạnh một trái tim được cô bé tô màu: "My father and I would like to register for the 5km and 10km runs, please?".

Hai cha con không nói được tiếng Anh. Họ đến từ Charleville-Mezieres, thành phố ở vùng đông bắc nước Pháp - nơi được xem là mát nhất quốc gia này với nhiệt độ trung bình năm chỉ 10 độ C. Rời cái lạnh đó, họ đến phố biển miền Trung với chiếc áo chạy màu vàng của câu lạc bộ (CLB) địa phương. Juanito nhiều lần chỉ tay vào tên CLB trên ngực áo và giới thiệu: "Chúng tôi tập luyện thường xuyên với mọi người ở quê nhà. Con gái tôi 10 tuổi và rất mê chạy bộ".

Trong chuyến bay đến Đà Nẵng ngày 11/7, Juanito tình cờ đọc thông tin về VM Đà Nẵng 2026. Ông nói với con gái: "Chúng ta sẽ đến Đà Nẵng và tham gia giải chạy này". Tuy nhiên, giải marathon đã ngừng nhận đăng ký từ ngày 8/7. Hết cách, Juanito nghĩ ra sáng kiến in những tờ giấy A4 và hy vọng ai đó có thể giúp họ.

 Quang Huy

Juanito và Louise cầm giấy xin bib tại VM Đà Nẵng 2026. Ảnh: Đức Đồng

May mắn cho cha con Juanito, họ đến khu triển lãm đúng lúc tổ chức lễ khai mạc. Biết được câu chuyện của họ, một cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ chiếc vé tham gia cự ly 5km cho Louise. Còn vé chạy 10km cho Juanito thì được Herbalife, đối tác của giải, tặng.

Hai cha con sung sướng, chụp ảnh thông báo cho bạn bè ở quê nhà sau khi nhận vé tham dự giải. Cô bé Louise háo hức mở túi race-kit và mân mê từng món quà của nhà tài trợ - một điều mới lạ với cô vì các giải chạy ở châu Âu thường không tặng các vật phẩm phong phú như ở Việt Nam.

 Quang Huy

Hai cha con sung sướng khi được hỗ trợ bib thi đấu. Ảnh: Đức Đồng

Louise thậm chí còn được một thành viên ban tổ chức tặng vé tham dự Kun Marathon Đà Nẵng, cuộc đua cho trẻ em 6-10 tuổi vào sáng 18/7. Ngày hôm sau, Juanito đưa con gái đến tham gia sự kiện. Họ hòa cùng các gia đình Việt Nam, thi đấu và trải nghiệm các hoạt động vui chơi.

Đến sáng 19/7, hai cha con du khách Pháp có mặt đúng giờ để cùng 13.000 VĐV chinh phục VnExpress Da Nang International Marathon Herbalife Cup 2026. Juanito thi đấu cự ly 10km, xuất phát lúc 5h30 và hoàn thành sau 53 phút 42 giây. Louise tham gia 5km, phải đợi đến 6h30. Cô bé kiên định đợi cha ở vạch đích rồi sau đó mới lên đường, hoàn thành 5km trong 28 phút 57 giây.

Sau giải, Juanito và Louise ở lại Đà Nẵng đến 22/7 trước khi bay vào TP HCM. Họ sẽ ở Việt Nam đến 24/7 rồi trở lại Pháp.

"Chúng tôi rất hạnh phúc và tự hào khi được tham gia giải chạy này. Đất nước Việt Nam thực sự gây ấn tượng cho chúng tôi. Hai cha con đã được trợ giúp rất nhiều như cách mà ban tổ chức giải chạy đã làm", Juanito nói.

Quang Huy

Từ ngày 1/7/2026, Vietnam Airlines tăng tần suất bay thẳng từ Đà Nẵng đến Đông Bắc Á: 14 chuyến mỗi tuần đi Seoul (Incheon), 11 chuyến mỗi tuần đi Tokyo (Narita) và 5 chuyến mỗi tuần đi Osaka (Kansai). Đặt vé tại vietnamairlines.com hoặc ứng dụng Vietnam Airlines.

Read Entire Article