Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_4708c97532e71a7d3790317289c95a78, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Djokovic thua ngược ở Rome Masters - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Djokovic thua ngược ở Rome Masters

14 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

ItalyTrong lần đầu thi đấu sau hai tháng, tay vợt huyền thoại Novak Djokovic thua Dino Prizmic 6-2, 2-6, 4-6 ở vòng hai Rome Masters.

Sau khi nghỉ thi đấu vì chấn thương kể từ trận thua Jack Draper tại BNP Paribas Open ở Indian Wells hồi đầu tháng Ba, Djokovic ra sân với phần vai được quấn băng. Nhưng Djokovic dường như bị ảnh hưởng bởi bệnh lý nhiều hơn là chấn thương, khi anh sa sút rõ rệt sau khi thắng set đầu bởi vấn đề về dạ dày.

Djokovic gần như không di chuyển giữa các điểm số trong set hai, và Prizmic đã khai thác triệt để sự chậm chạp đó bằng những pha bỏ nhỏ hiểm hóc liên tiếp. Trong khi đó, Djokovic cũng cố rút ngắn các pha bóng bằng các cú bỏ nhỏ, nhưng chiến thuật này liên tục phản tác dụng khi Prizmic kịp băng lên và ghi điểm winner.

Djokovic (trái) chúc mừng Prizmic sau trận đấu trên sân Trung tâm, ở tổ hợp quần vợt Foro Italico, Rome, Italy hôm 8/5. Ảnh: Reuters

Djokovic (trái) chúc mừng Prizmic sau trận đấu trên sân Trung tâm, ở tổ hợp quần vợt Foro Italico, Rome, Italy hôm 8/5. Ảnh: Reuters

Trong buổi họp báo sau trận, Djokovic không muốn nói nhiều về thể trạng, nhưng thừa nhận quá trình chuẩn bị cho Roland Garros là "không lý tưởng".

"Tôi không nhớ lần gần nhất trong vài năm qua mình có sự chuẩn bị mà không gặp bất kỳ vấn đề thể chất hay sức khỏe nào trước giải đấu", Nole nói sau trận đấu hôm 8/5. "Lúc nào cũng có chuyện gì đó. Đó là thực tế mới mà tôi phải đối mặt. Tôi rất thất vọng với trận thua. Nhưng đồng thời, đó cũng là kết quả mà tôi chấp nhận khi vẫn tiếp tục thi đấu trong trạng thái và điều kiện như vậy".

Prizmic lớn lên cùng sự ngưỡng mộ dành cho Djokovic và từng kéo đàn anh vào trận đấu bốn set tại vòng một Australia Mở rộng năm trước. Khi đó, Djokovic cực kỳ ấn tượng với đàn em và nói trong buổi phỏng vấn sau trận rằng: "Có lúc tôi cảm giác như đang đấu với chính mình trong gương".

Prižmić, khi ấy mới 18 tuổi, không thể bứt lên sau khoảnh khắc bùng nổ tại Melbourne, phần lớn vì chấn thương cổ tay phải. Tuy nhiên, anh từng đánh bại tay vợt số 6 thế giới Ben Shelton tại Madrid Mở rộng tháng trước. Một Djokovic không đạt thể trạng tốt cuối cùng đã không thể chống đỡ được Prizmic. Sau khi tận dụng break-point để dẫn 3-2 ở set quyết định, tay vợt Croatia giữ được sự bình tĩnh trước đám đông cổ vũ Djokovic để khép lại trận đấu bằng một cú ace.

"Hôm nay cậu ấy chắc chắn đã chơi tennis ở đẳng cấp rất cao", Djokovic nói. "Tôi đã nói với cậu ấy ở trên lưới rằng cú thuận tay của cậu ấy cải thiện rất nhiều. Bất cứ điều gì cậu ấy cùng đội ngũ đang làm đều phát huy hiệu quả. Cậu ấy chỉ cần tiếp tục như vậy".

Dù mới chơi đúng một trận sân đất nện trong năm nay, Djokovic cho biết anh sẽ không tham dự thêm giải đấu nào trước Roland Garros, giải Grand Slam khởi tranh ngày 24/5. Anh từng làm điều đó vào năm 2025, khi vô địch Geneva Mở rộng sau thất bại ngay trận đầu tại Madrid và bỏ qua Rome Masters.

Djokovic sau đó vẫn tiến vào bán kết Roland Garros, thành tích được xem là thành công vào năm ngoái. Khi được hỏi vì sao không thử lặp lại công thức đó năm nay, Djokovic chỉ đáp: "Đó đơn giản là quyết định của tôi thôi".

Trong bối cảnh Carlos Alcaraz vắng mặt tại Paris năm nay, Djokovic được xem là người có khả năng lớn nhất thách thức tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner. Nếu vô địch Roland Garros lần thứ tư, Djokovic sẽ giành Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp - một kỷ lục mới. Tuy nhiên, anh thừa nhận trong họp báo rằng hiện tại bản thân chưa tự tin để cạnh tranh với Sinner.

"Rõ ràng tôi thấy mình đang thiếu điều gì đó", Nole nói. "Chậm hơn nửa nhịp. Nhưng cuối cùng bạn vẫn phải thi đấu. Bạn phải bắt đầu từ đâu đó. Tôi muốn bắt đầu sớm hơn, nhưng tôi không thể. Tình hình hiện tại là thế, và bạn chỉ có thể thích nghi rồi cố tận dụng tối đa. Tôi tập nhiều nhất có thể trong giới hạn cơ thể cho phép. Nhưng khi bước ra sân, mọi chuyện diễn ra thế nào thì thực sự khó đoán".

Vy Anh

Read Entire Article