Điểm săn hoàng hôn ‘gây sốt’ ở ngoại thành Hà Nội, giới trẻ nườm nượm tới check-in

4 days ago 11
Quảng Cáo

0943778078

Thứ Ba, ngày 09/06/2026 15:00 PM (GMT+7)

Rất đông người, đặc biệt là giới trẻ xúng xính váy áo tìm đến một tọa độ mới đang “nổi đình nổi đám” ở Đông Anh, Hà Nội chờ đợi khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống để chụp ảnh check-in.

Từ đầu tháng 6, khu vực đê Xuân Canh (cách trung tâm Hà Nội khoảng 16km, thuộc xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội trước đây) trở thành tọa độ mới thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ tìm đến để ngắm hoàng hôn và ghi lại những khoảnh khắc đẹp vào cuối ngày.

Từ khoảng 17h, tuyến đê ven sông nhộn nhịp người qua lại. Nhiều nhóm bạn trẻ, các cặp đôi và gia đình lựa chọn mang theo máy ảnh, điện thoại chờ đợi thời khắc mặt trời dần buông xuống đỏ rực.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hút của nơi đây chính là khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp bên cây cầu bắc qua sông. Khi mặt trời bắt đầu hạ thấp, những tia nắng vàng cam nhuộm rực cả một vùng trời, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước. Xa xa, những con tàu chở hàng và tàu gỗ thô sơ chậm rãi ngược xuôi tạo nên một khung cảnh bình yên và thơ mộng hiếm thấy.

Khi mặt trời chưa lặn, mặt nước lấp lánh như dát bạc. Ảnh: Nhật Hà

 Nhật Hà

Khi mặt trời hạ thấp, những tia nắng vàng cam nhuộm rực cả vùng trời. Ảnh: Nhật Hà

Mỗi khi một con tàu đi qua, những gợn sóng lan rộng trên mặt sông, phản chiếu sắc cam đỏ của ánh chiều tà. Nhiều người xuýt xoa liên tưởng tới những khung cảnh chỉ thường xuất hiện trong các bộ phim hay những chuyến du lịch xa khi chứng kiến cây cầu nổi bật giữa nền trời rực rỡ cùng dòng sông lấp lánh như ánh vàng.

Có mặt tại đê Xuân Canh để săn ảnh hoàng hôn, chị Nguyễn Hải Yến (25 tuổi, Hà Nội) cho biết đây là lần đầu tiên chị ghé địa điểm này.

 Nhật Hà

Hải Yến cùng bạn trai ngắm hoàng hôn buông xuống. Ảnh: Nhật Hà

"Mình biết đến nơi này qua mạng xã hội, nên mình rủ bạn trai đi cùng. Tới nơi khung cảnh đẹp hơn trong ảnh khiến mình ngỡ ngàng. Đứng trên đê nhìn mặt trời lặn phía sau cây cầu, phía dưới là tàu thuyền qua lại, mình cảm thấy thật bình yên. Mình cố gắng chụp và quay nhiều video để về dựng và đăng trên các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa vẻ đẹp này tới bạn bè”, Hải Yến nói.

Còn anh Ngô Thanh Hải (26 tuổi, phường Hà Đông) chia sẻ: "Tôi và bạn bè thường tìm những địa điểm mới để chụp ảnh. Dù từ phường Hà Đông sang tới đây khá xa, khoảng 25km, nhưng lúc được tận mắt nhìn thấy cảnh hoàng hôn siêu chill, bao nhiêu mệt mỏi do đường xa, trời nắng… đều tan biến.

Cuối cùng, công sức của chúng tôi được bù đắp bằng những chiếc ảnh ưng ý nhờ khung cảnh mặt nước lấp lánh như được dát một lớp vàng mỏng… trôi lững lờ ôm lấy những con thuyền chạy ngang qua".

 Nhật Hà

Anh Thanh Hải lựa chọn trang phục trẻ trung, năng động để ngắm hoàng hôn. Ảnh: Nhật Hà

Trong khi đó, anh Phạm Bảo Anh (23 tuổi, Đông Anh) cho biết, sau một tuần làm việc, cô thường ra đây ngồi uống nước và ngắm hoàng hôn thư giãn. Không gian thoáng đãng, gió từ sông thổi lên rất mát mẻ. Nơi này cũng phù hợp để cô và bạn bè trò chuyện hoặc tổ chức những bữa tiệc nhỏ.

Không chỉ thu hút người đến ngắm cảnh, chụp ảnh, các quán nước ven đê cũng trở nên đông khách hơn nhờ lượng người đổ về ngắm cảnh mỗi chiều.

 Nhật Hà

Rất đông bạn trẻ ngồi đợi khoảnh khắc tuyệt đẹp cuối ngày. Ảnh: Nhật Hà

Chị Minh Hòa - chủ một quán nước gần khu vực ngắm hoàng hôn cho biết, lượng khách tăng đáng kể trong thời gian gần đây.

"Ngày thường khách đã khá đông, nhưng cuối tuần thì đông hơn nhiều. Nhiều người đến từ khoảng 16h - 17h chiều, gọi nước rồi ngồi chờ đến lúc mặt trời lặn để chụp ảnh. Có hôm chúng tôi không đủ bàn ghế để phục vụ, đành từ chối nhận khách", chị Hòa thông tin.

Theo chị Minh Hòa, mùa hè, thời điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất thường rơi vào khoảng từ khoảng 18h - 18h30. Khi đó, bầu trời chuyển màu liên tục từ vàng nhạt sang cam đậm rồi đỏ hồng tạo nên khung cảnh lãng mạn như mơ như thực.

Hơn nữa, trong những ngày Hà Nội nóng hơn 35 độ C, nhiều người dân cũng chọn đến đây bơi lội để giải nhiệt.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, giới trẻ thường chọn trang phục sáng màu, trẻ trung, để lên ảnh được duyên dáng, và nổi bật trước hoàng hôn.

 Nhật Hà

Để ảnh được ấn tượng, nhiều bạn trẻ di chuyển xuống bãi đá sát bờ sông để chụp ảnh. Ảnh: Nhật Hà

 Nhật Hà

Từ 18h-18h30 là thời điểm đẹp nhất để ngắm hoàng hôn, sau đó trời tối dần. Ảnh: Nhật Hà

 Nhật Hà

Ai ai cũng cố gắng ghi lại khoảnh khắc đẹp khi mặt trời lặn. Ảnh: Nhật Hà

 Nhật Hà

Người dân bơi để giải nhiệt trong những ngày Hà Nội nắng nóng. Ảnh: Nhật Hà

 Nhật Hà

Trang phục sáng màu được nhiều bạn trẻ lựa chọn để chụp ảnh cùng hoàng hôn. Ảnh: Nhật Hà

Đắm đuối mùa sen Hà Nội

Tháng 6, những đầm sen ở ngoại thành Hà Nội bước vào mùa nở rộ, phủ sắc hồng, trắng khắp vùng ven đô. Không chỉ thu hút du khách đến tham quan, chụp...

Theo Nhật Hà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/06/2026 09:00 AM (GMT+7)

Du lịch, lễ hội Xem thêm
Read Entire Article