Đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM trúng thưởng xe đạp: Nam sinh tưởng bị lừa

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Đi xe buýt miễn phí ở TP.HCM mỗi ngày, Lê Văn Tiến, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, bất ngờ nhận cuộc gọi báo được bốc thăm trúng thưởng trong chương trình TP.HCM tri ân hành khách đi xe buýt nhiều. Nam sinh tá hỏa tưởng lừa đảo.

Tiến là 1 trong 4 hành khách may mắn bốc thăm trúng thưởng xe đạp trợ lực điện (chỉ có 4 xe) tại Bến xe buýt Sài Gòn (ở công viên 23 Tháng 9) chiều 24.8. Đây là chương trình nhằm tri ân những hành khách tích cực sử dụng xe buýt do Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tổ chức dành cho 10 hành khách có số lượt đi xe buýt nhiều nhất trong tháng 7.2026.

 Nam sinh tưởng bị lừa - Ảnh 1.

Lê Văn Tiến, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu bốc thăm trúng thưởng xe đạp trợ lực điện

ẢNH: THANH ĐA

"Lúc đó khoảng 17 giờ, ngày 20.8, em cứ nghĩ là cuộc gọi lừa đảo nên ban đầu cũng không dám tin. Em không nghĩ đi xe buýt miễn phí còn trúng thưởng quà lớn vậy. Chỉ khi thấy tên mình trong danh sách fanpage của trung tâm, em vỡ òa cảm xúc vì bất ngờ và vui", Tiến chia sẻ.

Tiến cho biết thích đi xe buýt để tiết kiệm chi phí, mát mẻ. Hơn nữa, nhà chỉ có một chiếc xe máy duy nhất, thường em trai đi học xa sử dụng. Món quà chiếc xe đạp nhận được chiều nay Tiến tặng ba mẹ để có thêm phương tiện đi lại khi cần.

 Nam sinh tưởng bị lừa - Ảnh 2.

Ba của Tiến hạnh phúc đạp xe 1 vòng quanh bến xe

ẢNH: THANH ĐA

Ông Lê Văn Tâm - ba của Tiến không giấu được niềm hạnh phúc khi con trai bốc thăm được phần quà là chiếc xe đạp trợ lực điện. "10 năm rồi tôi mới trở lại trung tâm thành phố, giờ khác quá, đi một mình chắc tôi lạc đường. Xe đạp rất đẹp, êm và nhẹ", ông cười.

Chị Thùy Hương, Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá TP.HCM, đại diện nhà tài trợ  xúc động khi trao xe đạp đến những vị khách may mắn chiều 24.8. Chị cho biết khoảnh khắc ấy khiến chị nhớ về những năm 1992: "Ngày đó, một chiếc xe đạp với tôi là cả một giấc mơ".

Vì vậy khi trao những chiếc xe đạp hôm nay, chị mong món quà không chỉ mang đến niềm vui cho người nhận mà còn góp phần viết tiếp những giấc mơ về một lối sống xanh, một thành phố xanh hơn, nơi mỗi người lựa chọn những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

 Nam sinh tưởng bị lừa - Ảnh 3.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM kiểm tra lại xe cho hai ba con

ẢNH: THANH ĐA

Còn anh Trần Minh Phương (43 tuổi) là vị khách đi xe buýt nhiều nhất. Anh nhẩm tính từ ngày xe buýt miễn phí, mỗi tháng anh tiết kiệm được khoảng 1,5 triệu đồng tiền vé xe buýt. Số tiền tiết kiệm được anh để dành học thêm những kỹ năng…

Đi xe buýt từ hồi sinh viên vì tiện lợi, chẳng sợ kẹt xe tắc đường, anh Phương chẳng ngờ có một ngày đi xe buýt nhiều vừa không tốn tiền lại còn được quà tặng giá trị. "Tôi phải đọc danh sách mấy lần mới dám tin có tên mình", anh cười.

Vừa kết thúc môn thi, Khương Nguyễn Anh Tài, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM đón xe buýt lên Bến xe buýt Sài Gòn để nhận quà. "Đi học đi làm tôi đều chọn xe buýt vì tiện", Tài kể. Nam sinh này bất ngờ vì thói quen lại giúp anh lọt vào danh sách TP.HCM tri ân hành khách đi xe buýt nhiều.

 Nam sinh tưởng bị lừa - Ảnh 4.

TP.HCM tri ân hành khách đi xe buýt nhiều chiều 24.8

ẢNH: THANH ĐA

Toàn bộ quá trình bốc thăm được thực hiện trực tiếp và livestream trên kênh truyền thông chính thức của ban tổ chức, để hành khách và công chúng cùng theo dõi. 

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm trên cho biết việc bốc thăm được tổ chức theo nguyên tắc công khai, minh bạch. Cụ thể, dữ liệu khách hàng được ghi nhận trên hệ thống. "Trung tâm đã mời những khách hàng sử dụng các phương thức xác thực và thanh toán hiện đại khi đi xe buýt, bao gồm: CCCD, ví điện tử, thẻ ngân hàng, các phương thức thanh toán kỹ thuật số khác trên xe buýt...", ông Lê Hoàn cho biết thêm.

Read Entire Article