
Ông Phạm Đình Thứ (thứ hai từ phải sang) và nhiều người dân đến tìm lại mèo bị mất - Ảnh: CHÍ KIÊN
Từ sáng sớm 13-6, ông Phạm Đình Thứ (50 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú) đã có mặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) với niềm hy vọng mong manh tìm lại được chú mèo cưng đã gắn bó với các thành viên trong gia đình bị mất một tuần qua.
Hàng trăm con mèo bị bắt trộm đoàn tụ với chủ
Được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình từ các cán bộ công an, ông Thứ đã nhanh chóng nhận ra "người bạn nhỏ" của mình trong số hàng trăm chú mèo đang chờ chủ đến đón.
Trong lúc sợ hãi, chú mèo xù lông cảnh giác với tất cả mọi người, bỗng chốc ngoan ngoãn chui vào chiếc lồng quen thuộc, khép lại những ngày lưu lạc hãi hùng để chuẩn bị trở về nhà.
"Con mèo sống với gia đình tôi 2 năm, nhưng mấy hôm nó đi không về, tới ngày thứ ba tìm kiếm không được gia đình nghĩ đã mất luôn rồi. Nhưng hôm qua con gái đọc báo thấy thông tin Công an TP.HCM giải cứu được hàng trăm con mèo nên tôi đến đây tìm.
Ban đầu tôi cũng chỉ đi cầu may nhưng thật sự bất ngờ vì tìm gặp được nó. Những con mèo nhỏ mà nhiều người cho rằng chỉ là tài sản nhỏ nhưng vẫn được sự quan tâm, hỗ trợ hết lòng từ phía các anh công an, tôi rất cảm kích.
Tôi cho rằng chính những hành động nhỏ nhưng đầy nhân văn này khiến người dân chúng tôi ngày càng tin tưởng, ủng hộ lực lượng công an nhiều hơn nữa", ông Thứ nói, không giấu được niềm vui.

Trong lúc chờ chủ đến đón, những chú mèo nhỏ được lực lượng công an chăm sóc tận tình - Ảnh: ĐAN THUẦN
Không riêng ông Phạm Đình Thứ, đã có hàng trăm người dân có mèo bị thất lạc đổ về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự với cùng một niềm hy vọng. Càng về trưa, dòng người ra vào mỗi lúc một đông, ai nấy đều mang theo ánh mắt ngóng trông, mong mỏi tìm lại được "thành viên" của gia đình mình.
Quy trình đón nhận lại thú cưng được lực lượng chức năng điều phối rất chu đáo. Từng nhóm 5 người lần lượt được hướng dẫn vào khu vực chuồng để tìm kiếm, nhận diện.
Ngay khi chủ nuôi tìm thấy và xác nhận đúng con mèo của mình, các cán bộ công an sẽ hướng dẫn họ tiến hành các thủ tục cần thiết và nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để bàn giao lại.

Công an trao trả lại mèo của ông Trần Đình Thủy - Ảnh: ĐAN THUẦN
Xúc động ôm chặt chú mèo cưng trong lòng, ông Trần Đình Thủy (57 tuổi, ngụ phường Phước Long) chia sẻ kể từ ngày mèo bị thất lạc cách đây hơn một tuần, không khí trong nhà lúc nào cũng buồn.
"Việc lực lượng công an chẳng những bắt được kẻ trộm mà còn trao trả vật nuôi về cho chủ đã giải quyết được vấn đề tư tưởng, giải tỏa nỗi lo cho người dân chúng tôi. Đối với gia đình tôi, nuôi lâu ngày nên nay tìm lại được nó cũng giống như đón một thành viên ruột thịt trở về nhà", ông Thủy không quên gửi lời cảm ơn lực lượng công an.

Một người nước ngoài mang thuốc men và thức ăn đến tặng lực lượng thú y để chăm sóc cho mèo - Ảnh: CHÍ KIÊN
Chăm sóc và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tìm lại mèo
Dù không may mắn tìm lại được mèo của mình, nhiều người dân vẫn có cách để lan tỏa sự yêu thương. Trước khi rời đi, họ đã gửi tặng những túi thức ăn với mong muốn góp một phần nhỏ để chăm sóc hàng trăm chú mèo tội nghiệp đang tiếp tục đợi chủ đến đón.
Không chỉ vậy, có người không đến tìm mèo bị lạc mà chỉ đơn giản là gửi tặng túi thức ăn như trường hợp của anh Phùng Văn Sang (27 tuổi, ngụ phường Linh Trung).
"Bản thân cũng đang nuôi mèo nên tôi rất thương loài vật này. Vì vậy hôm nay tranh thủ ngày nghỉ, tôi mang thức ăn lên đây gửi tặng, hy vọng có thể chung tay cùng lực lượng công an chăm lo cho các bé trong những ngày chờ chủ đến đón", anh Sang nói.

Nhân viên thú y chăm sóc cho một con mèo bị kiệt sức - Ảnh: CHÍ KIÊN
Thiếu tá Nguyễn Thế Bảo - cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, cho biết ngay sau khi triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ mèo, cơ quan công an phát hiện, giải cứu và thu giữ hàng trăm con mèo còn sống.
Sau khi tiếp nhận số vật nuôi trên, đơn vị đã nhanh chóng bố trí khu vực nuôi nhốt sạch sẽ, thoáng mát, có trang bị hệ thống quạt làm mát.
Đồng thời phối hợp với cơ quan thú y để kịp thời thăm khám, chăm sóc, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về số lượng, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân tìm lại được thú cưng bị mất.
Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị ai là chủ của những con mèo bị trộm thì liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú) để nhận diện và hỗ trợ điều tra.
Như đã thông tin, vừa qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã triệt xóa băng nhóm chuyên trộm cắp, thu gom mèo để tiêu thụ liên tỉnh. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện, giải cứu và thu giữ hơn 400 con mèo.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục tập trung đấu tranh, củng cố chứng cứ, xác minh vai trò của từng người trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ động vật. Đồng thời truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Một số hình ảnh hàng trăm con mèo được chăm sóc và trao trả cho chủ nuôi:

Công an cho người dân nhận diện mèo với hình ảnh chụp trước đó - Ảnh: CHÍ KIÊN

Một chú mèo nhỏ đoàn tụ với chủ

Nhân viên thú y, tình nguyện viên nhiệt tình hỗ trợ - Ảnh: ĐAN THUẦN

Thức ăn cho mèo được người dân mang đến đóng góp - Ảnh: ĐAN THUẦN
