Đi làm sớm để nối nghiệp bố, em gặp khó trong chuyện yêu đương

1 week ago 18
Quảng Cáo

0943778078

Em đang khá rối bời, có chút buồn vì nhìn thấy xung quanh ai cũng có đôi có cặp, còn em mãi vẫn chưa tìm được ai.

Em là nam, 23 tuổi, làm và định hướng sau sẽ tiếp quản công ty gia đình. Em có ngoại hình khá, nói được trôi chảy bốn thứ tiếng, đạt học bổng thời đi học. Từ lúc đi học, em xác định trước là vì bố tuổi đã khá cao, sau sẽ cần người kế nghiệp công ty, nên ngay từ thời đi học, em cố tập trung học hỏi, đến công ty mỗi khi có thể để học tập sớm. Công việc rất hợp em, em tự nhận có tinh thần tự tìm tòi học hỏi nên giúp công ty dần tốt lên và ngày càng giúp bố gánh vác nhiều việc hơn.

Trước cũng có nhiều mối quan hệ tự tìm đến với em nhưng đều không thành. Em hồi trước khá nhát khi nói chuyện với bạn nữ và khi có cơ hội thì không đủ dũng cảm để nắm lấy. Đến thời đại học, do học xa nhà nên em không chú trọng chuyện có bạn gái, vì tương lai xác định không ở nơi đó nên quen cũng khó có kết quả. Em có tiêu chuẩn riêng về người mình thích nên càng hẹp sự lựa chọn.

 AI

Minh họa: AI

Trở ngại lớn nhất bây giờ đối với em là không có môi trường để có thể gặp các bạn cùng tầm tuổi, ở công ty vì đặc thù là nhà máy sản xuất ở tỉnh nên môi trường toàn người lớn tuổi hơn. Em ở thành phố và hàng ngày đi về tỉnh làm việc nên khó làm quen người mới. Em đã và đang thử học các lớp học thêm buổi tối nhưng chưa thấy ổn lắm. Lớp em học là lớp ngôn ngữ, môi trường dường như chú trọng ôn thi nhiều hơn, chủ yếu là thầy cô giảng học sinh chép chứ không có ai nói chuyện với ai. Lớp khác là lớp quản trị doanh nghiệp, cũng quá nhiều người lớn tuổi hơn nên em cũng thấy lạc lõng.

Vòng tròn bạn bè của em cũng nhỏ, hầu hết các bạn đi du học và định cư luôn bên nước ngoài nên gặp nhau rất ít. Em thấy mình đã có sự nỗ lực trong việc mở rộng mối quan hệ và tìm kiếm người phù hợp nhưng hiện tại khá mông lung. Xin hỏi ai có kinh nghiệm hay từng trải qua trường hợp như em có thể tư vấn thêm em nên làm gì để dần cải thiện tình trạng này không? Em xin cảm ơn mọi người đã đọc và cho em lời khuyên.

Hải Đăng

Read Entire Article