Những ngày này, du khách đến thôn Đôn, xã Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa) đều thích thú, đến chụp ảnh tại con đường hình chữ S rợp bóng cờ. Ảnh: Phạm Trường.
Hình ảnh thiêng liêng ấy không chỉ tạo nên điểm nhấn khác biệt cho vùng núi Pù Luông mà còn khiến không ít người ngỡ ngàng, xúc động chiêm ngưỡng.
Theo người dân địa phương, việc treo cờ đỏ sao vàng dọc cung đường ruộng bậc thang đã trở thành hoạt động thường niên mỗi dịp lễ lớn của đất nước.
Khách du lịch khi đến Pù Luông dịp này thường chọn điểm cao ở đầu bản để có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh cung đường. Xen lẫn trong khung cảnh thiên nhiên yên bình là màu đỏ thắm của cờ Tổ quốc, nổi bật và thiêng liêng.
"Trước ngày bầu cử ngày mai, bọn em tranh thủ đến chụp ảnh tại đường cờ. Vẻ đẹp của con đường hình chữ S uốn lượn giữa màu xanh của những ruộng lúa bậc thang khiến ai cũng xúc động", em Hà Thị Hồng Duyên (19 tuổi, trú xã Phú Lễ) cho hay.
Mỗi lá cờ được treo lên thể hiện hình ảnh thiêng liêng của dân tộc.
Tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 1.112 đơn vị bầu cử cấp xã, 3.411 khu vực bỏ phiếu với 3.411 tổ bầu cử và 48.329 thành viên tham gia phục vụ công tác bầu cử, tổng số gần 3 triệu cử tri.

1 hour ago
1







