Quảng Cáo
0943778078
Đây có lẽ là bức thư đầu tiên em viết cho anh. 30 năm chờ đợi anh quả là dài và em có rất nhiều chuyện muốn kể.
Gửi anh,
Hà Nội những ngày hè tháng sáu,
Đây có lẽ là bức thư đầu tiên em viết cho anh. 30 năm chờ đợi anh quả là dài và em có rất nhiều chuyện muốn kể.
Em biết rằng quá trình tìm kiếm em khiến anh mệt mỏi và vất vả, đôi khi anh chán nản và buông xuôi để mọi chuyện đến đâu thì đến, có phải như vậy không? Thật thiệt thòi cho anh và cho chúng ta khi phải tìm kiếm tình yêu trong thời đại này, vừa mong muốn một tình yêu chân thành, vừa phải thể hiện những gì tốt đẹp nhất sao cho phù hợp với tiêu chí của xã hội.
Ngày ngày chạy theo những tiêu chuẩn ấy, chỉ mong anh vẫn luôn là chính mình và xin anh đừng tự ti về những gì mình không có. Em và anh đủ thông minh để hiểu rằng vẻ bề ngoài, sự tinh tế, chu đáo - những thứ ấy sau một hai năm hôn nhân sẽ chẳng còn lại gì nếu bản chất của chúng ta vốn dĩ không phải như thế.
Nếu anh hỏi sao bây giờ em mới xuất hiện thì câu trả lời là em mới thấy bản thân trưởng thành hơn một chút gần đây thôi. Trong quá trình trưởng thành ấy, em trẻ con và xấu tính nên đã làm tổn thương nhiều người. Không muốn anh ở bên em phải vất vả nên em đã chủ động thay đổi rất nhiều.
Trong lúc chờ đợi anh, cuộc sống của em không hề buồn chán. Có anh hay không có anh, em vẫn đi làm chăm chỉ, chăm sóc sức khỏe. Không biết nấu ăn em có thể học, sức khỏe không tốt có thể rèn luyện, giao tiếp kém có thể chăm ra ngoài nhiều hơn, cuộc sống nhàm chán có thể học ngoại ngữ, thêu thùa may vá.
Nếu mọi người khuyên đừng lấy chồng, cuộc sống sẽ rất khổ cực, em thì nghĩ việc sống cùng một người khác, bận rộn, mưu sinh, cãi nhau, yêu thương sẽ là một trải nghiệm thú vị. Những điều mà trước đây em chưa từng trải qua. Em chỉ đang chọn người sẽ cùng mình đồng hành và trải qua những trải nghiệm này.
Em không kết hôn vì quá lứa lỡ thì, em không kết hôn vì bố mẹ đã già, vì một người gần nhà, vì áp lực từ xã hội... Em kết hôn vì đây là lựa chọn của em và em muốn như thế. Mong anh cũng giữ vững lập trường của mình, không vì bất cứ yếu tố ngoại cảnh nào mà quyết định khiến bản thân sau này phải hối tiếc.
Em nhận thấy mình là người dịu dàng, đồng cảm, gắn bó, biết đủ, biết quan tâm nhưng em cũng đủ thông minh để biết rằng sự dịu dàng của mình phải dành cho đúng người.
Thư đã dài, chúc anh luôn chăm chỉ làm việc, chăm sóc tốt cho bản thân, chúc cho quý độc giả luôn tin yêu vào cuộc sống và kiên nhẫn chờ đợi tình yêu của đời mình.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mực khô
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ








