Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
Họa sĩ John Lester vẽ cô gái Việt trong nhịp sống thường ngày, cảnh núi non hùng vĩ ở vùng cao.
''Biển'' mây bao quanh đài gác Đại Hồng Chung, thuộc quần thể tâm linh trên đỉnh Fansipan, Sa Pa qua nét vẽ của họa sĩ John Lester. Ông đặt tên tác phẩm là Sao mai và mây ánh mặt trời, Sapa, giới thiệu tại triển lãm Việt Nam - Niềm đam mê khám phá.
Sự kiện trưng bày các bức vẽ của John Lester về cảnh sắc, con người, văn hóa Việt, diễn ra từ ngày 2-8/8 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội.
Bức tranh Cánh buồm đỏ, vịnh Hạ Long, chất liệu sơn dầu trên vải. Họa sĩ chú trọng bố cục cân bằng của các chi tiết trong tác phẩm, chọn sắc đỏ từ cánh buồm làm điểm nhấn.
Cảnh sắc vùng cao Sapa qua con mắt của John Lester. Ông cho biết yêu nơi đây bởi thích núi, không khí yên bình, con người thân thiện.
Một hình ảnh thường thấy trên đường phố Việt ở bức họa Kính râm, mặt nạ và mũ bảo hiểm. Theo họa sĩ, dù cô gái đeo khẩu trang che kín mặt, ông vẫn cảm thấy nhân vật như đang nở nụ cười.
12 năm vẽ về Việt Nam, John Lester thực hiện nhiều tác phẩm tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ trong trang phục truyền thống hay ở sinh hoạt đời thường. Trên hình là bức Ba nhạc sĩ, chất liệu sơn dầu và vàng lá trên vải bố.
Nhiều năm trước, tại London, Anh, họa sĩ gặp vợ là một phụ nữ Việt. Qua lời kể của vợ, ông dần yêu mến, mong muốn tìm hiểu sâu hơn về Việt Nam. Năm 2009, ông tới Hà Nội và TP HCM, đồng thời trải nghiệm nhịp sống ở nông thôn. Họa sĩ hiện sống ở Anh song có ý định sẽ chuyển hẳn đến Việt Nam.
Dạo quanh hồ Hoàn Kiếm là một trong những bức họa thu hút người xem ở triển lãm bởi sắc màu tươi sáng. Họa sĩ vẽ cô gái mặc áo dài trắng, đội nón, cầm theo bó hoa sen. Xung quanh Hồ Gươm có những hàng cây xanh, các loại hoa nở rộ, chuồn chuồn, bướm bay lượn.
Minh họa thêm cho tác phẩm, John Lester viết những câu thơ: ''Từ xe hoa dạo quanh đường/ Tôi mua huệ trắng, huệ hường rất xinh/ Lại thêm vài đóa lung linh/ Sen hồng sắc thắm gửi tình cho em/ Ta cùng dạo bước bên nhau/ Hồ Gươm gió nhẹ, má hồng nghiêng nghiêng/ Hoa thơm thoảng gió đưa vời/ Trời xanh, nắng ấm, cuộc đời thảnh thơi/ Tựa như hai kẻ một nơi/ Chung lòng, chung bước, vui chơi tháng ngày" (Nguyễn Tiến Dũng dịch).
Tác phẩm Cô gái trong ruộng sen làm nổi bật nét dịu dàng, thanh lịch của phụ nữ Việt.
Cô gái trong trang phục dân tộc, hòa mình với thiên nhiên, vui đùa bên đàn bướm trắng, trong bức vẽ Mây bướm.
Họa sĩ John Lester và vợ tại buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
John Lester có bố mẹ đều là họa sĩ và giảng viên mỹ thuật, từ nhỏ đã được bồi đắp tình yêu với hội họa. Ông từng tham gia nhiều khóa học tại các trường đại học và trường nghệ thuật tại London. Họa sĩ chia các sáng tác của mình thành hai phong cách chính là ''Truyền thống'', ''Màu sắc và Chuyển động''. Ông có nhiều triển lãm, gồm cả những sự kiện trưng bày cá nhân ở Anh, Mỹ, Pháp.
Ngoài vẽ tranh, John Lester có niềm say mê với con chữ. Ông đã viết, minh họa và xuất bản một số truyện ngắn, thơ, hiện là hội viên Hội Nhà văn Anh quốc.

Một số bức tranh tại sự kiện. Video: Phương Linh







