
Man City đánh bại Brentford ở vòng 36 Giải ngoại hạng Anh - Ảnh: AP
Dù thắng 3-0 nhưng các CĐV Man City chỉ thực sự thở phào nhẹ nhõm ở những phút cuối trận, thời điểm Man City ghi thêm những bàn thắng. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã có khoảng 1 giờ thi đấu đầu tiên cực kỳ khó khăn khi vấp phải hàng thủ chơi co cụm của Brentford.
Hướng tấn công chủ đạo của Man City là hành lang trái, nơi đội chủ nhà có sở hữu bộ đôi đang đạt phong độ cao Nico O'Reilly - Jeremy Doku.
Doku tiếp tục có màn trình diễn "5 sao" khi anh có những tình huống đột phá khó chịu khiến hàng thủ Brentford xô lệch. Trong khi đó, Nico O'Reilly thường xuyên bó vào trung lộ và liên tục xâm nhập vòng cấm để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.
Doku có không ít lần đưa bóng xuống đáy biên rồi trả ngược trở ra nhưng bài đánh này chưa giúp Man City tìm thấy đường vào khung thành Brentford.
Không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ từ hai cánh, Man City dồn bóng cho những mũi khoan như Rayan Cherki, Bernardo Silva.

Brentford (trái) đã rất nỗ lực nhưng không thể ngăn cản Man City giành ba điểm - Ảnh: AP
Cả hai đều cố gắng giữ bóng, liên lạc với Erling Haaland để tìm cách đưa bóng tiếp cận khung thành Brentford. Nhưng nhìn chung, Man City vẫn tỏ ra khá bế tắc dù họ ép sân đối thủ toàn diện. Và khi có cơ hội dứt điểm, các chân sút của Man City không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ môn Caoimhin Kelleher.
Đầu hiệp 2 có lẽ là khoảng thời gian Brentford chơi tốt nhất. Họ tạo ra nhiều pha lên bóng cực kỳ nguy hiểm và liên tục buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải trổ tài. Nhưng trật tự đã được thiết lập trở lại từ phút 60 khi Man City tìm được bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Jeremy Doku đi bóng từ cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt, ghi bàn thắng mở tỉ số cho Man City. Sau bàn thắng của Doku, Man City tiếp tục dồn ép Brentford với mong muốn ghi thêm bàn thắng kết thúc trận đấu.
Và mọi thứ đã diễn ra đúng với những gì Man City mong đợi. Phút 75, Haaland chớp thời cơ cực nhanh trong vòng cấm tung ra cú giật gót, ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Lúc này, các CĐV Man City mới thực sự tin tưởng vào chiến thắng cho đội nhà.
Đến phút 90+2, Haaland bứt tốc từ giữa sân kiến tạo cho Omar Marmoush ghi bàn, ấn định thắng lợi 3-0 cho Man City. Với chiến thắng này, Man City đã có trong tay 72 điểm, tạm đứng thứ 2 và chỉ còn kém Arsenal 2 điểm.
Arsenal có thể tái lập khoảng cách 5 điểm nếu thắng West Ham ở vòng này. Nhưng Man City vẫn còn 1 trận đá bù với Crystal Palace vào giữa tuần.
