Dàn xe cổ gây chú ý ở TP.HCM: Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh

5 hours ago 8
Quảng Cáo

0943778078

Hàng trăm chiếc xe cổ có tuổi đời hàng chục năm cùng xuất hiện tại TP.HCM, khiến nhiều người mê xe tìm đến từ sớm. Có người đi gần 20 km, chuẩn bị váy đen, găng tay dài, mũ rộng vành chỉ để có vài tấm ảnh bên dàn xe xưa.

Cuối tuần, tại khu đô thị The Global City (TP.HCM), hàng trăm chiếc xe cổ cùng lúc xuất hiện. Những chiếc Vespa đủ màu sắc, các loại xe khác nhau đã qua nhiều thập niên xếp thành từng dãy, khiến nhiều người có cảm giác như vừa bước vào quá khứ.

Không khí tại khu trưng bày nhộn nhịp từ sớm. Người mê xe cúi sát quan sát từng chi tiết, hỏi nhau về đời xe, động cơ... Nhiều khách lại liên tục rút điện thoại, tìm những chiếc xe hợp với trang phục để chụp ảnh.

 Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh - Ảnh 1.

Những người yêu xe chăm chú ngắm nghía từng chi tiết trên một chiếc xe cổ

ẢNH: AN VY

Ở đây, các chủ xe tự lái hoặc mang những chiếc xe mình sưu tầm đến, đậu thành từng hàng rồi vui vẻ cho khách đến gần, ngồi thử, chụp ảnh miễn phí.

 Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh - Ảnh 2.
 Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh - Ảnh 3.
 Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh - Ảnh 4.
 Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh - Ảnh 5.

Những chiếc xe lạ mắt tại sự kiện

ẢNH: AN VY

Giữa đám đông, chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (34 tuổi), ngụ đường Đặng Nhữ Lâm, xã Nhà Bè (TP.HCM), xuất hiện nổi bật với váy đen ôm dáng, găng tay dài, mũ rộng vành, chuỗi ngọc trai và khuyên tai theo phong cách vintage.

Chị Trinh cho biết từ nhà đến địa điểm trưng bày gần 20 km. Trước đó, chị tình cờ xem thông tin về hoạt động xe cổ trên mạng, thấy thú vị nên quyết định tìm đến. Không chỉ vậy, chị còn chuẩn bị trang phục từ trước để "ăn nhập" với không gian.

 Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh - Ảnh 6.

Đứng cạnh một chiếc Mercedes-Benz cổ màu đen, chị nhanh chóng thu hút nhiều ống kính. "Mình thích không khí xe cổ nên muốn chuẩn bị trang phục cho hợp. Bình thường đâu dễ gặp một nơi có nhiều xe kiểu này cùng lúc", chị Trinh nói

ẢNH: AN VY

Cũng dành khá nhiều thời gian đi hết các dãy xe, Nguyễn Thị Hà Vy (26 tuổi), làm việc tại đường Thành Thái, P.Diên Hồng (TP.HCM), cho rằng điều thú vị không chỉ nằm ở những chiếc xe hiếm.

"Xe cổ, quần áo rồi những món đồ xưa đặt cạnh nhau làm mình có cảm giác như đang lạc bước vào Sài Gòn xưa. Có những thứ bình thường mình chỉ thấy trong phim, hôm nay lại xuất hiện ngay trước mắt", Vy chia sẻ.

Anh Nguyễn Thành Tính (36 tuổi) và Nguyễn Văn Trực (25 tuổi), ngụ đường Phạm Văn Đồng, P.Thủ Đức (TP.HCM), cũng liên tục đổi vị trí để chụp ảnh bên những mẫu xe mình thích. Có chiếc trước đây cả hai chỉ từng nhìn thấy qua hình ảnh, nên khi gặp ngoài đời liền tranh thủ xem kỹ từ phần đầu xe, vô lăng đến những chi tiết nội thất, rồi giao lưu với chủ xe.

Câu chuyện của những chiếc xe cũ

Chị Trần Ngọc Hoài Hương (34 tuổi), ngụ đường Điện Biên Phủ, P.Thạnh Mỹ Tây (TP.HCM), cho biết gia đình chị mang hai chiếc xe cổ của gia đình đến giao lưu. Trong đó, chiếc Mercedes-Benz Ponton đời 1958 đặc biệt thu hút sự chú ý khi đã gần 70 năm tuổi.

"Ba mình sở hữu chiếc xe này từ những năm 1990 và từng lái nó qua Tây Tạng", chị Hương kể.

 Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh - Ảnh 7.

Chị Hương bên chiếc xe của ba

ẢNH: AN VY

Chị Hương chia sẻ gia đình không chỉ mang xe, mà còn mang nhiều món đồ nhuốm màu thời gian như trạm xăng mini,... để mọi người tham quan, chụp ảnh. Khi đặt cạnh những chiếc xe cổ, khu vực này trông như một góc Sài Gòn thu nhỏ của nhiều thập niên trước.

Theo chị Hương, chơi xe cổ không đơn thuần là sở hữu một món đồ "đẹp để ngắm". Người lái phải hiểu tính khí của chiếc xe, quen với từng chuyển động của tay lái và chấp nhận chuyện hỏng hóc, sửa chữa thường xuyên.

"Kỷ niệm chơi xe cổ thì sửa xe nhiều lắm, nhưng ai cũng vui. Ở đây, nhà ai có gì thì mang tới, có người mang một chiếc, có người mang mấy chiếc. Mọi người đem xe đến cũng là để cùng ngắm, cùng chơi và chia sẻ với nhau", chị nói.

 Có người đi gần 20 km đến chụp ảnh - Ảnh 8.

Bạn trẻ thích thú tạo dáng với những món đồ nhuốm màu thời gian

ẢNH: AN VY

Bản thân chị Hương cũng chuẩn bị trang phục theo từng ngày. Hôm 8.8, chị diện áo dài với phần eo chít kiểu con kiến để chụp cùng xe, sang ngày 9.8 lại đổi sang áo ghi-lê mang phong cách vintage.

Với chị, điều thú vị nhất của thú chơi này không hẳn nằm ở tuổi đời hay giá trị của từng chiếc xe, mà ở việc những món đồ cũ khiến người ta chịu chậm lại để quan sát và bắt chuyện với nhau.

"Công nghệ bây giờ giúp mọi thứ nhanh hơn, nhưng nhiều khi mọi người lại ít kết nối cảm xúc với nhau. Nhưng ở đây, mọi người chỉ cần dừng lại một chút là đã có thể bắt đầu một câu chuyện. Xe cổ kết nối chúng ta như thế đó", chị Hương chia sẻ.

Read Entire Article