Sáng 17.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Hậu (41 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết khoảng 8 giờ 30 ngày 17.8, khi tàu khách An Vĩnh Express 01 di chuyển từ cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn) vào cảng Sa Kỳ, ông bất ngờ phát hiện một đàn cá heo đang bơi trên mặt biển.

Đàn cá heo bơi gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Theo ông Hậu, thời điểm phát hiện đàn cá heo, tàu mới rời cảng Bến Đình được khoảng 1 hải lý. Đàn cá heo có hơn 10 con, liên tục tung tăng bơi lội, nhô mình lên khỏi mặt nước.
"Trước giờ ở đặc khu Lý Sơn chỉ xuất hiện cùng lúc khoảng 4 - 5 con cá heo bơi chung, nhưng nay có đàn hơn 10 con là rất hiếm", ông Hậu chia sẻ.
Thấy cảnh tượng hiếm gặp, ông Hậu nhanh chóng lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc đàn cá heo bơi sát khu vực tàu di chuyển. Những hình ảnh này được ông chia sẻ với người thân, bạn bè.
"Cá heo tượng trưng cho may mắn nên khi thấy cá heo tôi rất vui, liền lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc này", ông Hậu nói.

Cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn) nơi xuất hiện đàn cá heo gần đó
ẢNH: HẢI PHONG
Việc đàn cá heo với số lượng hơn 10 con xuất hiện gần bờ Lý Sơn khiến nhiều hành khách trên tàu thích thú. Đây cũng là hình ảnh khá đặc biệt đối với những người thường xuyên di chuyển trên tuyến đường thủy Lý Sơn - Sa Kỳ.
Nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý (tương đương gần 30 km), đặc khu Lý Sơn có diện tích tự nhiên hơn 10,3 km², bao gồm hai hòn đảo chính là Đảo Lớn và Đảo Bé, với dân số khoảng 24.000 người.

1 hour ago
10







