Quảng Cáo
0943778078
- Mới nhất
- VnE-GO
- Thời sự
- Thế giới
- Kinh doanh
- Khoa học công nghệ
- Góc nhìn
- Bất động sản
- Sức khỏe
- Thể thao
- Giải trí
- Pháp luật
- Giáo dục
- Đời sống
- Xe
- Du lịch
- Ý kiến
- Tâm sự
- Thư giãn
TP HCMHàng dài du khách cùng diễu hành theo xe cưới, tặng quà và chụp ảnh trong ngày cưới của cặp hươu cao cổ tên Phi Phi và Thảo Em tại Thảo Cầm Viên, sáng 30/4.
Khoảng 10h, đông đảo du khách chứng kiến lễ cưới của cặp hươu cao cổ Phi Phi và Thảo Em. Đây là lần đầu Thảo Cầm Viên tổ chức sự kiện này cho động vật.
Trước lễ cưới, Thảo Em, 3 năm tuổi, (lông vàng nhạt) được đưa sang khu chuồng của Phi Phi để làm quen trong khoảng ba tuần.
Phi Phi nặng hơn một tấn, có bộ lông đậm màu, được đưa về từ năm 2014 khi 3 tuổi, từng ghép đôi và đã có con. Thảo Em đang độ tuổi sinh sản. Cả hai đều có nguồn gốc từ châu Phi.
Ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết việc ghép đôi hươu cao cổ khá phức tạp do loài này nhạy cảm, dễ bị stress khi thay đổi môi trường. Ban đầu, Thảo Em được nhốt riêng để quan sát đồng loại qua vách ngăn. Khi con vật ổn định tâm lý, nhân viên mới cho tiếp xúc dần với các con cái rồi mới đến con đực.
Mâm quả chứa quà hồi môn cho Thảo Em gồm lá cây, trái cây cùng hoa cưới tượng trưng cho một cuộc sống no đủ.
Theo sau là xe chở bạn bè của Thảo Em như dê, cừu, vẹt, ngỗng. Không khí xung quanh náo nhiệt, chú hề kiêm MC dẫn đám cưới liên tục khuấy động không khí trên đường diễu hành.
Đoàn diễu hành đám cưới di chuyển khoảng 500 m, hàng dài du khách nối đuôi cùng đi theo chúc mừng. Nhiều du khách thích thú chụp hình, quay phim khi lần đầu chứng kiến lễ cưới ở Thảo Cầm Viên.
Ông Nguyễn Bá Phú, Phó giám đốc Xí nghiệp động vật chúc phúc cho Thảo Em và Phi Phi. Để tránh gây kích động cho hươu cao cổ, các nghi thức cưới diễn ra bên ngoài chuồng.
Phía trong chuồng, cặp hươu dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Ông Phú cho biết, dấu hiệu hươu cao cổ chấp nhận nhau không thể hiện qua tiếng kêu hay hành vi cụ thể mà nằm ở những thay đổi nhỏ như đi song song, thỉnh thoảng chạm cổ hoặc cùng hướng đầu khi ăn.
Với chiều cao 5,5 m, Phi Phi được ví như “người khổng lồ hiền lành”. Con vật tỏ ra hiền lành và là cá thể đầu tiên đến gần người chăm sóc nhận thức ăn. Trong khi đó, Thảo Em đang ở độ tuổi thiếu niên nên tinh nghịch, tò mò và thân thiết với các thành viên trong đàn.
Biết đến lễ cưới hươu cao cổ qua mạng xã hội, Phan Minh Ngọc (25 tuổi, phường Bình Thạnh) hào hứng tới sở thú để tham gia chương trình. "Hoạt động rất vui nhộn, độc đáo, chắc chắn sẽ hút khách đến Thảo Cầm Viên nhiều hơn", Ngọc nói.
Sau nghi lễ cưới, du khách đứng ngoài chuồng tham quan, cho thú ăn. Cặp hươu cao cổ tỏ ra khá dạn, thường xuyên tiến lại gần nhận đồ ăn.








