Trước khi Đại hội La Vang lần thứ 32 chính thức khai mạc tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (xã Hải Lăng, Quảng Trị) vào ngày mai 13.8, các công đoạn chuẩn bị cho thánh lễ đang dần hoàn thiện, dòng xe của những giáo dân hành hương từ thập phương cũng đang đổ về La Vang.

Những bông hoa kết thành tràng lớn, tạo nên không gian Đức Mẹ La Vang hiện ra trên ngàn mây trang nghiêm, lộng lẫy
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Người dân cầu nguyện và chiêm ngưỡng tác phẩm của Nhóm cắm hoa phụng vụ trở về bên Mẹ La Vang dưới chân linh đài
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Những bông hoa cẩm tú cầu tạo cảm giác bồng bềnh như những đám mây
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Đặc biệt trong ban tổ chức của Đại hội La Vang năm nay, một nhóm bạn trẻ được phân công là những người trang trí, cắm hoa bên trong khuôn viên và tại linh đài Đức Mẹ. Sau 1 tuần làm việc, La Vang đã trở nên rực rỡ hơn, đặc biệt là tại linh đài, một tác phẩm cắm hoa rất nghệ thuật và công phu đã được hoàn thiện.

Linh đài Đức Mẹ La Vang trở nên rực rỡ qua đôi tay của những bạn trẻ trong Nhóm cắm hoa phụng vụ trở về bên Mẹ La Vang
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Chủ đề năm nay cũng được trang trí bằng hoa, phía trước nơi tổ chức thánh lễ
ẢNH: BÁ CƯỜNG

Mất 1 tuần để nhóm cắm hoa này hoàn thành trang trí, cắm hoa ở các vị trí quan trọng
ẢNH: BÁ CƯỜNG
Anh Hoàng Đông (ở thành phố Hà Nội), thành viên Nhóm cắm hoa phụng vụ trở về bên Mẹ La Vang, cho biết cả nhóm đã đến La Vang 2 lần để khảo sát, đo đạc và lên ý tưởng thực hiện sao cho phù hợp với chủ đề năm nay.
"Đại hội La Vang năm nay có chủ đề "Đức Maria - Người loan báo tin mừng", từ đó nhóm chúng tôi đã có ý tưởng sẽ dùng hoa cẩm tú cầu, hoa lan hồ điệp để kết thành một tràng hoa lớn tựa như đám mây. Thể hiện hình ảnh Đức Mẹ hiện ra đứng trên những tầng mây. Hoa cẩm tú cầu tạo được cảm giác bồng bềnh còn hoa lan tạo thêm vẻ đẹp sang trọng tại linh đài", anh Đông chia sẻ.

Anh Đông từ Hà Nội vào Quảng Trị để tham gia với nhóm cắm hoa, trang trí cho kỳ Đại hội La Vang năm nay
ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Các thành viên trong nhóm làm việc ngày đêm để kịp hoàn thành tiến độ trước ngày đại hội chính thức khai mạc
ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Nhiều thành viên trong nhóm không phải là người Công giáo cũng tập trung về La Vang để làm một công việc đặc biệt
ẢNH: HOÀNG ĐÔNG
Cũng theo anh Đông, cơ duyên của anh với công việc này bắt đầu từ năm 2022 sau khi có một linh mục thành lập Nhóm cắm hoa phụng vụ trở về bên Mẹ La Vang. Suốt 4 năm qua, từ những lần hành hương mỗi năm cho đến dịp tổ chức đại hội lớn theo thông lệ, các thành viên trong nhóm luôn nỗ lực phát huy khả năng, tay nghề của mình để tạo nên những tác phẩm xung quanh Đức Mẹ La Vang rất ấn tượng, thu hút nhiều người dân chiêm ngưỡng.

Đại hội La Vang lần thứ 32 được tổ chức từ ngày 13 - 15.8 với chủ đề "Đức Maria - Người loan báo tin mừng"
ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Những bông hoa được trang trí khắp nơi trong khuôn viên Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang
ẢNH: HOÀNG ĐÔNG

Các thành viên sẽ tiếp tục trang trí, cắm hoa cho đến ngày 14.8, một ngày trước khi bế mạc Đại hội La Vang lần thứ 32
ẢNH: HOÀNG ĐÔNG
Nhóm cắm hoa hiện nay có 49 thành viên đến từ rất nhiều giáo phận, giáo xứ trên cả nước như Hà Nội, Đà Lạt, Hưng Hóa, Phát Diệm, Xuân Lộc, Sài Gòn, Huế, Bùi Chu, Vinh, Nha Trang... Ngoài ra còn có những người không phải là người Công giáo, đặc biệt trong đó có một cặp vợ chồng là người lên ý tưởng, trực tiếp đến La Vang để thi công dù không cùng đức tin với mọi người.
Đại hội La Vang lần thứ 32 được tổ chức từ ngày 13 - 15.8 với chủ đề "Đức Maria - Người loan báo tin mừng", dự kiến đại hội năm nay có khoảng 160.000 lượt linh mục, tu sĩ, giáo dân và du khách trong và ngoài nước đến tham dự.

50 minutes ago
6






