Đã đến thời bóng đá Thái Lan phải sợ Việt Nam!

31 minutes ago 3
Quảng Cáo

0943778078

TPO - Trong suốt nhiều thập kỷ của lịch sử bóng đá Đông Nam Á, người Thái coi mình là anh cả. Thế nhưng, bánh xe lịch sử đã quay một vòng tròn. 3 thất bại ê chề liên tiếp ngay trên thánh địa thiêng liêng, cùng phản ứng tâm lý cực đoan của giới bóng đá xứ Chùa vàng đã chỉ ra một sự thật: Đã đến lúc bóng đá Thái Lan phải thực sự run sợ khi đối diện Việt Nam.

3hg6ybx3fn1-sk66p4c3wg2-59rjrvm6ck3.jpg

Voi chiến thua liền 3 trận ở Rajamangala

Nỗi sợ hãi của bóng đá Thái Lan được khắc sâu bằng những nỗi đau có thật ngay tại Rajamangala - biểu tượng cho niềm kiêu hãnh bất khả xâm phạm của bóng đá Thái Lan. Sân vận động hơn 5 vạn chỗ ngồi này từng mang đến nỗi thất vọng cho biết bao thế hệ cầu thủ Việt Nam, nhưng nay đã trở thành nơi chứng kiến chuỗi ngày đen tối bậc nhất của Voi chiến.

Có thể nói như vậy vì đã 3 lần liên tiếp các đội tuyển của Thái Lan thua trên sân nhà trước đại kình địch Việt Nam, trong đó có hai trận chung kết ASEAN Cup và trận chung kết SEA Games 33. Tại trận tranh ngai vàng ASEAN Cup 2024, Thái Lan đã có thời điểm chiếm lợi thế, đã chơi hưng phấn trước Việt Nam nhưng rồi sau khoảnh khắc bàn thắng “chộp giật” của Supachok, họ lại bất ngờ bị vậy may ngoảnh mặt. Đội mất người, lại biếu bàn thắng cho đối thủ và kết cục là bàn thua ê chề sau cú sút từ giữa sân của Hai Long.

Ở SEA Games 33, người Thái từng ở rất gần tấm HCV sau khi dẫn 2-0 ở hiệp 1 cùng thế trận lấn lướt. Nhưng rồi bản lĩnh của người Việt đã lên tiếng. U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước khi thắng trong hiệp phụ. Và mới nhất, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò thậm chí còn không cho Thái Lan ghi bàn trên sân nhà. Sau chút trục trặc trong hiệp 1, đội đã sốc lại đội hình và chơi cực kỳ chặt chẽ trong hiệp 2, kết liễu đối thủ với tỷ số 2-0.

video-dinh-bac-kien-tao-cho-hai-long-xe-luoi-thai-lan-3421.jpg Hai Long đã 2 lần khiến người Thái sụp đổ ở Rajamanagala

Nếu như trước đây, người Thái tin rằng chỉ cần được đá trên sân nhà là nắm chắc phần thắng, thì giờ đây, thảm cỏ Rajamangala lại trở thành nỗi ám ảnh đối với chính họ. Nếu thua 1 trận chung kết có thể xem là tai nạn, nhưng để thua liên tiếp cả 3 trận đấu mang tính chất định đoạt danh hiệu ngay trước mắt hàng vạn khán giả nhà đã phơi bày sự thật: Thái Lan không còn đủ bản lĩnh để áp chế Việt Nam ở những thời khắc quyết định.

Từng đường lên bóng thanh thoát, sự lì lợm về mặt chiến thuật và tinh thần quả cảm của các chiến binh áo đỏ đã biến Rajamangala thành sân khấu tôn vinh bóng đá Việt Nam, đồng thời đập tan hoàn toàn huyền thoại về một pháo đài bất khả chiến bại của người Thái. Khi một đội bóng liên tục nếm mùi thất bại tại nơi họ tự tin nhất, đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự suy kiệt về vị thế và sự sụp đổ của một tượng đài.

Kẻ nói nhiều là kẻ đang sợ

Sự suy thoái trên sân cỏ tự khắc dẫn đến sự lung lay dữ dội trong tâm lý của những người làm bóng đá Thái Lan. Và đó chính là lúc nỗi sợ hãi lộ diện rõ ràng nhất. Trong tâm lý học hành vi, một kẻ thực sự mạnh mẽ và nắm giữ ưu thế vượt trội sẽ không bao giờ cần phải lên tiếng thanh minh hay cố tình hạ thấp đối thủ; họ chứng minh đẳng cấp bằng hành động và sự điềm tĩnh.

Ngược lại, kẻ bắt đầu cảm nhận thấy sự đe dọa trực tiếp đến mình mới là những người phải lên tiếng nhiều nhất, dữ dội nhất để che đậy sự hoang mang bên trong. Đó chính xác là bức tranh toàn cảnh về làng bóng đá Thái Lan trong thời gian qua.

xhb8jb5ncu1-tzri2li6u72-kg9sxo9xql3.jpg

Từ cơ quan truyền thông xứ Chùa vàng, cựu danh thủ (Kiatisuk) cho đến các cựu HLV như ông Charnwit Polcheewin, và thậm chí là cả những ngôi sao đương đại như Chanathip Songkrasin, tất cả bỗng dưng đồng loạt lên tiếng với một thái độ rất lạ thường.

Họ không ngừng đưa ra những phát biểu mang tính mỉa mai. Phó chủ tịch, kiêm cựu HLV đội tuyển Thái Lan, Charnwit Polcheewin, chê đội tuyển Việt Nam mất đi bản sắc, mỉa mai rằng nên gọi là “tuyển Việt Nam cộng thêm Brazil”. Sau đó, Chanathip tuyên bố “không việc gì phải sợ Việt Nam”, đội này “cứ nghĩ mình giỏi lắm nhưng thực tế họ không giỏi như vậy”… HLV Kiatisuk thì tuyên bố Thái Lan không nhất thiết phải vô địch ASEAN CUP 2026. Và mới nhất, đến lượt Yotsakon nói với hàm ý cứ như thế chỉ Việt Nam mới là đội thường xuyên chơi xấu…

Những lời phát biểu ấy thoạt nghe như một đòn tâm lý chiến nhằm lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ Thái Lan, nhưng khi bóc tách lớp vỏ bọc ấy, người ta chỉ thấy một sự bất an. Tại sao một tượng đài như Charnwit Polcheewin lại phải liên tục đăng đàn săm soi từng điểm yếu của đối thủ và cố gắng chứng minh đẳng cấp bóng đá Thái Lan vẫn hơn? Tại sao một ngôi sao như Chanathip, Yotsakon lại phải buông những lời mỉa mai có phần cay cú về phong cách thi đấu của đội tuyển Việt Nam thay vì tập trung vào màn trình diễn trên sân?

Câu trả lời rất đơn giản: họ đang sợ. Họ sợ hãi cái ngày mà sự thống trị kéo dài hàng thập kỷ của mình chính thức bị xóa sổ. Họ dùng những lời lẽ ăn thua để tự trấn an chính mình và người hâm mộ nước nhà, như một người đi trong bóng đêm phải huýt sáo thật to để xua tan đi nỗi sợ hãi bóng tối.

Việc truyền thông Thái Lan chuyển từ trạng thái phớt lờ, xem thường sang trạng thái soi mói, chỉ trích gay gắt từng bước đi của bóng đá Việt Nam chính là bằng chứng khẳng định Việt Nam đã trở thành một nỗi ám ảnh thường trực ở tâm trí họ. Trong khi đó, kẻ im lặng đang là kẻ chiến thắng, ít nhất là đến lúc này, sau chung kết lượt đi - nơi mà Việt Nam lần thứ 3 “kéo đổ” pháo đài Rajamangala.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Read Entire Article