Warning: session_start(): open(/home/obslnetp/public_html/src/var/sessions/sess_3d7d4b7807567608764d5e4118d34ea3, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/obslnetp/public_html/src/var/sessions) in /home/obslnetp/public_html/src/bootstrap.php on line 59
Cuộc họp báo lịch sử của Chủ tịch Real - Tin Tức Cập Nhật Nhanh

Cuộc họp báo lịch sử của Chủ tịch Real

10 hours ago 4
Quảng Cáo

0943778078

Tây Ban NhaSau hơn một thập kỷ không xuất hiện trước truyền thông để trả lời chất vấn, chiều 12/5 Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez gây bất ngờ khi triệu tập một cuộc họp báo chỉ hai giờ trước khi bắt đầu.

Cuộc họp báo khẩn do Perez chủ trì kéo dài hơn một tiếng đã trở thành nơi ông khẳng định quyền lực, công kích trực diện và lặp đi lặp lại nhắm vào truyền thông Tây Ban Nha, nhằm bảo vệ uy tín bản thân, đội bóng, cũng như tình hình tài chính CLB.

Vị lãnh đạo 79 tuổi còn kịch liệt lên án vụ bê bối Negreia – tức các cáo buộc Barca thao túng giới trọng tài Tây Ban Nha, tố cáo các âm mưu lật đổ quyền lực và đưa ra cảnh báo về sức chịu đựng của mình: "Nếu muốn đuổi tôi đi, họ sẽ phải dùng đến súng đạn".

"Cảm ơn sự hiện diện của tất cả", Perez bắt đầu ngay khi ngồi vào chiếc bàn họp báo vốn dành cho các HLV Real. "Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng tôi sẽ không từ chức. Ngược lại, tôi đã yêu cầu ban bầu cử bắt đầu quy trình tổ chức bầu cử ban lãnh đạo mới, và chúng tôi – những người đương nhiệm – sẽ tiếp tục tham gia tranh cử".

"Một kịch bản nực cười đang được dàn dựng nhằm nhắm vào Real và cá nhân tôi", Perez nói tiếp. "Trong bóng đá, không ai có thể thắng mãi, nhưng chúng tôi không chấp nhận việc lấy đó làm cái cớ để bị tấn công. Nhiều người đặt câu hỏi ‘Florentino đâu rồi?’ chỉ vì tôi không lên tiếng. Thậm chí, có kẻ còn ác ý tung tin tôi đang lâm bệnh nặng, bị ung thư giai đoạn cuối. Sức khỏe tôi vẫn ổn, nếu thực sự bị ung thư, tôi đã phải vào bệnh viện và tin tức đó chắc chắn đã tràn ngập khắp thế giới. Những tin đồn vô căn cứ này cần phải chấm dứt ngay lập tức".

Perez gằn giọng, lập tức chỉ tay thẳng về phía một phóng viên của báo Tây Ban Nha ABC đang ngồi trong khán phòng. Ngay sau thông tin Real tổ chức họp báo khẩn, báo này viết về một cuộc khủng hoảng ở CLB. "Sao các người có thể viết như vậy, rêu rao rằng tôi nói mình đã quá mệt mỏi", Chủ tịch Real bắt đầu rút điện thoại và đọc to dòng tin đăng trên mạng xã hội X của báo ABC.

Đó là lúc màn tấn công của Perez nhắm vào truyền thông Madrid được khai màn.

"Nực cười! Tôi chẳng biết cái gã đưa tin này là ai, hắn ta có khi không dám ký tên thật của mình vào bài báo. Đây, bút danh là David Sanchez de Castro, ông có ở đây không, tôi muốn biết mặt để chào hỏi một câu? Tôi là người dậy sớm nhất và là người đi ngủ sau cùng, tôi làm việc như một con thú ở CLB này", Perez khẳng định.

Ông tuyên bố rằng có những phe nhóm được truyền thông Madrid chống lưng muốn nắm quyền kiểm soát Real, cũng như cánh báo chí đang ảo tưởng về "quyền lực tự phong của mình" hòng can thiệp vào các quyết định của đội chủ sân Santiago Bernabeu.

"Ở đây, các hội viên mới là chủ nhân, đừng giở trò khuất tất hay rỉ tai nhau rằng tôi đã mệt mỏi. Các người nói Real đang loạn, nhưng sự thật thì đây vẫn là CLB danh giá nhất thế giới, là CLB giàu thành tích nhất, là đội bóng giá trị nhất theo Forbes, là đội hình được định giá cao nhất theo Transfermarkt. Chúng tôi có tất cả", Perez liệt kê.

Dòng tin tức trên mạng xã hội X của báo ABC vào ngày 12/5, đề cập chi tiết "Perez nói rằng ông đã cảm thấy quá mệt mỏi". Ảnh: X

Báo ABC tiếp tục được Perez điểm mặt chỉ tên: "Tập đoàn Vocento, chủ sở hữu của ABC, từng lập ra Relevo (báo này đã giải thể vào năm ngoái). Theo thỏa thuận với La Liga, họ tập trung xây dựng một báo điện tử đã thua lỗ tới 30 triệu USD trong suốt thời gian tồn tại. Khi La Liga ngừng rót tiền, họ chạy sang Telefonica rồi Telecinco để xem có ai chịu đầu tư vào không. Mục tiêu duy nhất của họ là công kích Real và cá nhân tôi. Chẳng ai thèm mua tờ báo đó".

Perez còn kể rằng cha ông từng là độc giả trung thành của báo ABC và đã đăng ký dài hạn cho ông nhiều năm về trước. "Tôi muốn tôn trọng di nguyện của cha, nhưng giờ tôi quyết định hủy đăng ký báo này. Cha tôi ở trên cao chắc chắn sẽ thấu hiểu", Perez lúc này chuyển sang đấu khẩu trực tiếp với phóng viên ABC. "Ngày nào các anh cũng tìm cách gây hấn với Real. Hãy nhìn hai bài báo các anh viết hôm nay. Một trong số đó được viết bởi một người phụ nữ mà tôi nghi ngờ cô ta có hiểu gì về bóng đá hay không".

Phóng viên ABC liền phản pháo: "Chúng tôi làm báo, không tấn công Real, chính ông mới là người đang tấn công công việc của chúng tôi". Trong lúc Perez tấn công báo ABC, chủ tịch tập đoàn Vocento cũng có thông báo từ chức.

Tổng cộng, toàn buổi diễn văn và cả phần hỏi đáp sau đó, Perez "gọi tên" báo ABC 27 lần, nhiều hơn 10 lần so với báo Relevo. Ông còn nêu đích danh các nhà báo mà ông coi là "kẻ thù" của Real bằng cụm từ "trí thức của chế độ", dù không ít trong số này là những gương mặt uy tín, fan của "Los Blancos" như Jose Maria Garcia, Santiago Segurola, Alfredo Relano (người đại diện Tây Ban Nha bầu giải thưởng Quả Bóng Vàng), Juanma Castano và David Sanchez de Castro.

Sau đó, Perez chuyển sang chủ đề bầu cử: "Tôi không thể hiểu nổi báo chí Tây Ban Nha. Họ lợi dụng mọi cơ hội để xem liệu tôi có ra đi hay không. Nhưng tôi sẽ là hội viên Real cuối cùng rời bỏ CLB này. Kẻ nào muốn tranh cử, hãy ra mặt".

Lần gần nhất Perez xuất hiện trong một buổi chất vấn trước báo chí đã cách đây hơn một thập kỷ. Ảnh: Reuters

Quy trình bầu cử chủ tịch Real mà Perez tuyên bố sẽ bắt đầu trong 15 ngày tới, chỉ 16 tháng sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ 7. Trước đó, vào tháng 1/2025, ban bầu cử đã tuyên bố ông là người thắng cuộc mà không cần thông qua bỏ phiếu do không có ứng viên đối trọng. Lần cuối cùng các hội viên bầu cử Real (socio) thực sự đi bỏ phiếu là vào 2006, vài tháng sau khi chính Perez từ chức và Ramon Calderon được bầu chọn.

"Dưới triều đại của tôi, Real đã chinh phục 37 danh hiệu bóng đá và 29 danh hiệu bóng rổ. Tôi muốn nhắn gửi tới những kẻ đang thực hiện các chiến dịch vận động trong bóng tối, rằng mời các người bước ra tranh cử công khai", Perez thách thức và ám chỉ nhiều lần đến một ứng viên mới nổi được hậu thuẫn tài chính của một doanh nghiệp. "Nếu ai đó muốn tranh cử, đừng có đánh tiếng suông, hãy ra mặt và nói rõ xem họ sẽ huy động vốn từ đâu. Cái gã có giọng Mexico hay bàn chuyện với các ngân hàng và công ty điện lực ấy, giỏi thì bước ra!".

Vị lãnh đạo sinh năm 1947 không quên nêu bật sức mạnh tài chính của bản thân: "Tôi đang điều hành một tập đoàn tầm cỡ thế giới với doanh thu 59 tỷ USD và đội ngũ 170.000 nhân viên. Năm 2000, chính tôi đã phải bỏ tiền túi 174 triệu pesetas (tiền tệ cũ Tây Ban Nha) để trả lương cho các cầu thủ. Lúc đó CLB nợ lương đầm đìa, vợ của Bodo Ilgner (cựu thủ thành người Đức từng khoác áo Real) vừa thấy tôi đã chạy đến hỏi tiền ngay. Tôi đã phải dùng tài sản cá nhân để cứu vãn, và hôm nay Real mới có được tình hình tài chính như thế này".

Quy chế Real yêu cầu các ứng cử viên phải dùng tài sản cá nhân để bảo lãnh khoản tiền tương đương 15% ngân sách của CLB. Hiện tại, con số này rơi vào khoảng 220 triệu USD, dựa trên báo cáo tài chính gần nhất ước tính tổng ngân sách mùa này là 1,465 tỷ USD. Ngoài ra, quy định nội bộ đòi hỏi ứng cử viên phải là người Tây Ban Nha và có ít nhất 20 năm làm hội viên liên tục.

Người gần nhất có ý định tranh ghế chủ tịch Real là Enrique Riquelme, doanh nhân 37 tuổi sáng lập và Chủ tịch công ty năng lượng tái tạo Cox Energy, vốn có thị trường trọng điểm chính là Mexico. Riquelme từng muốn tranh cử vào năm 2021. Ông đáp ứng được điều kiện về thâm niên hội viên và khẳng định trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng mình đủ khả năng bảo lãnh cá nhân số tiền 145,3 triệu USD theo yêu cầu tại thời điểm đó (khi ngân sách CLB là 968,6 triệu USD).

Giữa những màn công kích báo giới, có rất ít bình luận chuyên môn sau mùa giải thứ hai liên tiếp Real trắng tay ở các đấu trường quan trọng. "Tôi không đến đây để nói về chuyện HLV hay cầu thủ, chúng ta sẽ phân tích sau", Perez phủ đầu ở phần hỏi đáp.

Khi được hỏi liệu Jose Mourinho có trở lại không, ông gạt đi: "Chúng ta chưa đến giai đoạn đó". Perez tự hào về mọi danh hiệu đã đạt được kể từ khi nhậm chức vào năm 2000, nhưng đồng thời cáo buộc các trọng tài có âm mưu chống lại mình qua vụ bê bối Negreira. "Tôi đã vô địch 7 Champions League và 7 La Liga, lẽ ra phải là 14 La Liga. 7 danh hiệu kia đã bị họ đánh cắp. Mùa này họ đã cướp đi của chúng tôi 18 điểm", ông tuyên bố.

Perez cho biết Real đang chuẩn bị một "hồ sơ dày 500 trang" về vụ Negreira "vì lợi ích của bóng đá thế giới" để gửi lên UEFA. "Đó là sự tham nhũng mang tính hệ thống. Đây là vụ tham nhũng lớn nhất lịch sử bóng đá. Vậy mà chúng ta vẫn phải nghe chủ tịch ủy ban trọng tài nói rằng đó là những chuyện cần phải quên đi. Làm sao có thể quên được? Tôi đã thảo luận với UEFA và yêu cầu họ xử lý tận gốc vụ việc", ông nói.

Vài phút sau buổi họp báo của Perez, CLB Barca ra thông cáo cho biết bộ phận pháp lý của họ "đang nghiên cứu kỹ lưỡng các tuyên bố và cáo buộc này". Real đã tham gia vụ kiện Negreira với tư cách bên bị hại kể từ năm 2023.

Ngay sau họp báo của Perez, CLB Barca ra thông cáo sẽ xem xét những phát ngôn của Chủ tịch Real để có bước xử lý tiếp theo. Ảnh: FC Barcelona

Liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai ngôi sao Real là đội phó Fede Valverde và tiền vệ Aurelien Tchouameni vừa qua, Perez tỏ ra không lấy làm quan trọng. "Đừng nói rằng chỉ vì hai cầu thủ đánh nhau mà CLB loạn. Tôi đã ở đây 26 năm, chẳng có năm nào mà không có các cầu thủ đấm đá nhau cả. Ngày nào, năm nào cũng có. Anh đá tôi một cái, tôi trả anh một chiêu, rồi sau đó lại là bạn bè, đi uống cà phê. Vấn đề là có kẻ đã tuồn thông tin nội bộ ra ngoài, chuyện đó mới hệ trọng".

Nhân viên truyền thông của Real đã cố gắng kết thúc buổi họp báo sớm, nhưng Perez khăng khăng tiếp tục. "Cứ để họ hỏi bất cứ điều gì, chiều nay tôi không bận việc gì cả". Ngay cả sau lần thứ hai ban tổ chức tuyên bố kết thúc họp báo, Perez vẫn ngồi lại thêm vài phút, cười mỉa mai các phóng viên: "Tôi có thể ở đây cả buổi, vì tôi đang thấy rất thú vị. Hãy để cô bé kia đặt câu hỏi đi, vì trông tất cả các anh đều rất khó ưa. Tôi không cần các anh phải tâng bốc tôi, nhưng sự cấu kết truyền thông thì thật là...".

Hoàng Thông tổng hợp

Read Entire Article