Quảng Cáo
0943778078
Em hy vọng sẽ gặp được một người chăm chỉ, có trách nhiệm và nghiêm túc với mối quan hệ mình lựa chọn.
Gửi anh, người em hy vọng sẽ gặp trong một ngày không xa. Hôm nay là một ngày hiếm hoi em được nghỉ ngơi đúng nghĩa sau chuỗi ngày bận rộn với việc học và công việc. Em quyết định tạm gác lại những bài vở còn dang dở, những việc đang chờ giải quyết để dành chút thời gian cho chính mình, nạp lại năng lượng trước khi tiếp tục guồng quay quen thuộc. Ngày nghỉ của em cũng chẳng có gì quá đặc biệt. Em đi dạo quanh khu phố, xem thử có quán cà phê nào xinh, quán ăn nào ngon hay siêu thị nào tiện đường không. Rồi em ghé chợ mua ít đồ, về nhà nấu món mình thích. Vừa ăn vừa xem một vài chương trình yêu thích, sau đó em dọn dẹp căn phòng nhỏ và khép lại một ngày bằng cách ngồi viết những dòng này.
Lúc viết, em chợt nghĩ, nếu sau này có anh, có lẽ những điều bình dị ấy sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Em năm nay 37 tuổi và chưa từng có một mối tình nào. Có lẽ em hơi chậm trong chuyện tình cảm, nhưng em tin rằng mỗi người đều có một nhịp riêng và người phù hợp rồi sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm. Em nghe nói rằng, ở cạnh người mình thương thì dù chẳng làm gì cũng thấy hạnh phúc. Em tin vào điều đó. Em cũng tin sẽ thật tuyệt hơn nữa khi mình có thể mang lại cho nhau những điều mới mẻ, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. Em muốn dẫn anh đến những nơi em yêu thích, giới thiệu với anh những món ngon em từng thử. Em cũng muốn được anh đưa đi khám phá những nơi anh thích, trải nghiệm những điều mới mẻ mà trước đây em chưa từng thử.
Em thích sự gọn gàng, sạch sẽ. Nhưng đôi khi căn phòng nhỏ cũng trở nên bừa bộn vì em bận quá mà chưa kịp dọn. Em thích nấu ăn, thường cẩn thận làm theo đúng công thức, nhưng thành thật mà nói, tỷ lệ thành công không phải lúc nào cũng cao. Có lần em nấu xong mà chính em cũng... không ăn nổi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Hy vọng sau này sẽ có người cùng em vào bếp. Biết đâu anh sẽ là người chỉ cho em vài bí quyết, hoặc ít nhất cùng em "cứu vãn" những khi em lỡ nấu chưa ngon.
À, để anh dễ hình dung hơn về em nhé. Em cao 1m55, dáng người hơi gầy nên nhìn em có vẻ cao hơn chiều cao thật. Em không phải mẫu người nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em tin sự chân thành và cách em đối đãi với mọi người sẽ khiến em trở nên đặc biệt trong mắt người phù hợp. Đến độ tuổi này, em đã sẵn sàng để xây dựng một gia đình nhỏ. Chỉ là tìm được một người thật sự đồng điệu không phải chuyện dễ. Em hy vọng sẽ gặp được một người chăm chỉ, có trách nhiệm và nghiêm túc với mối quan hệ mình lựa chọn.
Quan trọng hơn cả là khi ở cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy thoải mái được là chính mình, có thể cùng cười, cùng lắng nghe, sẻ chia và động viên nhau vượt qua những vui buồn của cuộc sống. Cảm ơn anh đã dành thời gian đọc đến đây. Nếu anh thấy đâu đó có sự đồng điệu trong những dòng tâm sự này, hãy gửi thư cho em nhé. Biết đâu, bức thư nhỏ hôm nay sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện thật đẹp của chúng ta.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ








