
Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng và nhà hảo tâm động viên 2 anh em Lê Viết Hồng Anh và Lê Viết Hồng P. - Ảnh: HUỲNH CHÍN
Tại buổi lễ nhận "Con nuôi đồn biên phòng", Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng trao tặng em Lê Viết Hồng P. một xe đạp cùng 1 triệu đồng hỗ trợ ban đầu. P. là con trai nhỏ của ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) và bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi) - hai vợ chồng bị điện giật chết khi sửa mái tôn ngày 30-7.
Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cam kết hỗ trợ P. 500.000 đồng/tháng cho đến khi em hoàn thành chương trình học lớp 12.
Ngoài ra 1 doanh nghiệp trao 5 triệu đồng và tặng thêm đồ dùng học tập để em P. chuẩn bị bước vào năm học mới.
Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng - cho biết việc nhận em Lê Viết Hồng P. làm "Con nuôi đồn biên phòng" không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính biên phòng đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ông nói đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn, góp phần chia sẻ mất mát với gia đình, tiếp thêm động lực để P. vượt qua biến cố, yên tâm học tập và trưởng thành.
Vị Chính ủy cũng đề nghị Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động phân công cán bộ, chiến sĩ thường xuyên quan tâm, đồng hành, động viên, hỗ trợ P. cả về tinh thần lẫn học tập, giúp em sớm vượt qua cú sốc tâm lý, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Bộ đội biên phòng Đà Nẵng và xã Tây Hồ trao quyết định nhận em P. làm “Con nuôi đồn biên phòng” - Ảnh: HUỲNH CHÍN
Sáng 30-7, trong lúc hàn sửa mái tôn, ông Lê Ngọc Tuấn không may bị điện giật. Một lúc sau, bà Ngô Thị Thạnh đi làm về phát hiện chồng nằm bất tỉnh nên lao vào cứu nhưng cũng bị điện giật, khiến cả hai vợ chồng không qua khỏi.
Bi kịch xảy ra khiến hai anh em Lê Viết Hồng Anh (chuẩn bị vào năm thứ hai đại học) và Lê Viết Hồng P. (chuẩn bị vào lớp 5) mồ côi cả cha lẫn mẹ.








