Con trai anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng thăm ngôi trường mang tên mẹ

59 minutes ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Lần đầu tiên tới thăm ngôi trường mang tên mẹ, ông Lê Chí Công - con trai Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng - xúc động. Ông gửi tặng nhà trường bức ảnh chân dung người mẹ yêu dấu của mình.

Sáng nay (13.8), trong hành trình đầu tiên của ngôi nhà chung mang tên Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng (địa chỉ ở số 1 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM), nhà trường vinh dự được đón tiếp ông Lê Chí Công - con ruột của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng - cùng bà Nguyễn Lệ Ngọc, con dâu của nữ liệt sĩ, đến thăm trường. 

Con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng thăm ngôi trường mang tên mẹ - Ảnh 1.

Ông Lê Chí Công - con ruột của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng (giữa) - thăm ngôi trường mang tên người mẹ của mình

ẢNH: ÁI NGUYỄN

Những câu chuyện xúc động bên bức ảnh chân dung anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng

Trong không khí ấm áp, trang trọng, trong một không gian nhỏ ở ngôi trường đang được cải tạo, sửa chữa từ trụ sở UBND quận 12 cũ thành Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, các thầy cô giáo cùng các học sinh đã được lắng nghe những câu chuyện cảm động từ ông Lê Chí Công về người mẹ của mình - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng. 

Câu chuyện về cuộc đời, nghị lực, phẩm chất và tinh thần hy sinh vì Tổ quốc của anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng không chỉ giúp các em học sinh hiểu hơn về ý nghĩa của tên trường mình đang học mà còn truyền cảm hứng về cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương, biết nỗ lực và không ngừng vươn lên tới thế hệ trẻ.

Con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng thăm ngôi trường mang tên mẹ - Ảnh 2.

Ông Lê Chí Công (ngoài cùng bên phải), kế bên là bà Nguyễn Lệ Ngọc, trò chuyện cùng các thầy cô giáo. Trên bàn là tấm ảnh chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng

ẢNH: ÁI NGUYỄN

Con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng thăm ngôi trường mang tên mẹ - Ảnh 3.

Đại diện các thầy cô giáo Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, đón nhận tấm ảnh chân dung Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng mà gia đình gửi tặng nhà trường

ẢNH: ĐÀO HỒNG LAM

Trong chuyến thăm, gia đình ông Lê Chí Công đã gửi tặng nhà trường bức ảnh chân dung người mẹ yêu dấu của mình - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng. Gia đình ông Lê Chí Công đã cùng nhà trường tham quan khuôn viên, các không gian học tập của các em và lắng nghe những chia sẻ về hành trình xây dựng nhà trường từ những ngày đầu tiên. 

Từ những thuận lợi đến những thử thách phía trước, nhà trường luôn tin rằng với sự đồng hành của thầy cô, học sinh, phụ huynh và cộng đồng, ngôi nhà chung Lê Thị Riêng sẽ ngày càng phát triển, trở thành nơi chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh tự tin, bản lĩnh.

Con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng thăm ngôi trường mang tên mẹ - Ảnh 4.

Các thầy cô giáo, các em học sinh Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng chụp ảnh kỷ niệm cùng gia đình, con trai Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng

ẢNH: ĐÀO HỒNG LAM

Thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, cho biết, đối với những thế hệ học sinh đầu tiên của ngôi trường mang tên nữ anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng, cuộc gặp gỡ với gia đình, người thân của liệt sĩ là một dấu mốc đặc biệt. Các em học sinh không chỉ được học từ sách vở, mà còn được tiếp nhận những bài học sống động từ lịch sử, từ những con người đã góp phần làm nên những giá trị đáng trân trọng.

Sự hiện diện của gia đình, con trai Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng là một niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là nguồn động viên để tập thể nhà trường tiếp tục gìn giữ và lan tỏa những giá trị đẹp đẽ được gửi gắm trong tên gọi của mình.

Bên trong trụ sở UBND Q.12 cũ trước ngày ‘lột xác’ thành Trường Lê Thị Riêng

Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng được cải tạo, sửa chữa từ trụ sở UBND quận 12 cũ, khuôn viên rộng hơn 3,2 ha, có hội trường 300 chỗ ngồi, nhiều tòa nhà, cây xanh. Quyết định về việc thành lập Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng, là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM được ban hành ngày 20.5.2026. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Năm học 2026-2027, trường được Sở GD-ĐT TP.HCM cho phép tuyển sinh 10 lớp 10; 4 lớp 1 và 4 lớp 6. Tổng số học sinh của trường sau khi hoàn thành tuyển sinh ở cả khối 1, 6 và 10 của năm học đầu tiên này là 775 em. Tất cả các em đều được học 2 buổi/ngày.

Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng đặt mục tiêu mong muốn xây dựng trường theo xu hướng chuẩn quốc gia, tiêu chí chất lượng cao, tiên tiến hội nhập quốc tế, để đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

Con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng thăm ngôi trường mang tên mẹ - Ảnh 5.

Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng sẽ khai giảng năm học vào ngày 5.9.2026 tới đây

ẢNH: THÚY HẰNG

Ước nguyện tìm được mẹ của ông Lê Chí Công

Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử quốc gia: Bà Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cũ. Mùa thu năm 1945, bà tham gia Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Bạc Liêu. Sau đó, bà lần lượt phụ trách phong trào phụ nữ tại Rạch Giá, miền Đông Nam bộ và tham gia công tác Phụ vận Xứ ủy Nam bộ.

Năm 1953, bà kết hôn với cán bộ cách mạng Lê Văn Ba, còn gọi là Lê Trọng Tam, có hai con trai tên Lê Minh Chánh và Lê Chí Công. Để cha mẹ tiếp tục hoạt động bí mật, hai con được tổ chức đưa ra miền Bắc học tập.

Năm 1960, chồng bà hy sinh trong một chuyến công tác. Sau nỗi đau mất chồng, hai người con sống xa mẹ trở thành nguồn động viên để bà tiếp tục chiến đấu. Trong sổ tay, bà viết về mong ước một ngày không còn cảnh gia đình ly tán, các con sớm được gần mẹ.

Khát vọng đoàn tụ của người mẹ vì thế gắn liền với khát vọng thống nhất đất nước. Bà chọn tiếp tục chiến đấu để những đứa trẻ không còn phải xa cha mẹ, những gia đình không còn chịu cảnh tang tóc, chia lìa.

Năm 1965, bà được phân công làm Trưởng ban Phụ vận Khu ủy Sài Gòn - Gia Định. Bà tham gia xây dựng phong trào phụ nữ trong nội thành, đóng góp cho sự ra đời của Báo Phụ Nữ Giải Phóng, viết xã luận và tổng kết kinh nghiệm vận động phụ nữ miền Nam.

Ngày 9.5.1967, trong một chuyến công tác tại khu vực Đa Kao, bà bị chỉ điểm, bắt giữ. Trải qua nhiều hình thức tra tấn, bà vẫn không khai báo.

Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà bị đưa đi thủ tiêu cùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu và một số chiến sĩ cách mạng. Ngày đất nước thống nhất rồi cũng đến, nhưng người mẹ không còn cơ hội thực hiện ước mơ ôm hai con vào lòng.

Theo thông tin gia đình có được, sau khi hy sinh, bà Lê Thị Riêng được chôn trong một ngôi mộ tập thể tại Nghĩa địa Chí Hòa trước đây. Nghĩa địa sau đó được giải tỏa để xây dựng công viên, còn vị trí phần mộ cụ thể của bà đến nay chưa được xác định.

Vì vậy, khi lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm, ông Lê Chí Công - con trai liệt sĩ Lê Thị Riêng - mong trước hết có thể quy tập nhiều hài cốt, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Trong niềm mong mỏi chung ấy là ước nguyện riêng đã kéo dài 58 năm: tìm được mẹ.

"Nếu may mắn tìm được hài cốt của mẹ, đó sẽ là niềm vui vô cùng lớn đối với gia đình tôi", ông Công chia sẻ trong bài viết 58 năm, con trai anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng mong đón mẹ trở về. (Thúy Liễu)

Read Entire Article