Có thể tự mở nắp chai nhưng em vẫn muốn có người bên cạnh

1 hour ago 6
Quảng Cáo

0943778078

Cuộc sống nhìn chung khá ổn nhưng sẽ vui hơn nếu có người phù hợp để cùng chia sẻ hàng ngày.

Có lẽ ở độ tuổi này, việc gặp được một người phù hợp không còn là chuyện "cảm nắng" nhất thời, mà là tìm được một người khiến việc đồng hành cùng nhau trở nên tự nhiên. Mình vẫn tin vào duyên số, cũng tin rằng duyên số cần một chút chủ động. Vì vậy, mình viết những dòng này với hy vọng có thể gặp được người phù hợp. Mình là nữ, 34 tuổi, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Mình tốt nghiệp đại học và đang làm việc cho một công ty nước ngoài; tuổi đã đủ để bị người thân hỏi chuyện lập gia đình trong hầu hết các dịp tụ họp, nhưng mình vẫn giữ được sự hào hứng với những điều mới mẻ.

Công việc hiện tại cho mình cơ hội tiếp xúc với nhiều nền văn hóa và góc nhìn khác nhau, nên càng ngày mình càng thấy thế giới rộng hơn mình từng nghĩ. Mình thuộc típ hướng nội vừa phải và khá thích ở nhà. Một cuối tuần lý tưởng có thể là đọc một cuốn tiểu thuyết, xem một bộ phim trinh thám hay, học thêm một ngoại ngữ hoặc đơn giản là gặp gỡ bạn bè, tìm một quán ăn ngon rồi trở về với không gian quen thuộc của mình. Đến hiện tại mình vẫn độc thân và chưa từng kết hôn. Cuộc sống nhìn chung khá ổn, nhưng sẽ vui hơn nếu có một người phù hợp để cùng chia sẻ những câu chuyện thường ngày, những chuyến đi ngắn hay đơn giản là cùng tranh luận xem tối nay nên xem phim gì.

Mình mong được làm quen với một người có học vấn và nền tảng sống tương đồng, công việc ổn định, sống lành mạnh, không hút thuốc và cũng tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu bạn thấy đâu đó một vài điểm đồng điệu, rất vui được nhận lời chào từ bạn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ

  • Họ tên: Annie
  • Tuổi: 34 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Giới tính: Nữ
Read Entire Article