Có phải tôi chưa sinh được con nên chồng chat sex

1 week ago 10
Quảng Cáo

0943778078

Thứ bảy, 6/6/2026, 13:00 (GMT+7)

Tôi đọc được lời hẹn hò vào nhà nghỉ của họ, hẹn mỗi khi rảnh là lao đến nhau, không biết xung quanh có sự tồn tại của tôi.

Tôi vô tình đọc được những dòng chát của chồng với một chị hơn anh gần chục tuổi. Họ nói chuyện với nhau hàng ngày, những dòng tâm sự mùi mẫn đến nỗi mỗi câu chữ có thể như những nhát dao đâm thấu tim tôi. Lúc đó tôi không thể định thần ngay được, chỉ cảm thấy chân tay như bị tê liệt, lời lẽ chat sex chỉ có vợ chồng mới nói như thế.
Tôi thấy mình bị tổn thương đến nghẹn lòng vì người chồng mình tin tưởng bấy lâu, gắn bó, chung chăn gối lại như này. Những lời hẹn hò vào nhà nghỉ của họ, hẹn mỗi khi rảnh là lao đến nhau, không biết xung quanh có sự tồn tại của tôi.

Minh họa AI

Minh họa AI

Tôi đã dành tình yêu cho anh, không quản vất vả để làm việc. Vì anh, tôi đã chấp nhận bỏ qua những lần anh đánh đập bởi sự nóng giận, luôn nhường nhịn anh cho gia đình yên ấm. Hàng ngày anh cũng giúp đỡ tôi, không nề hà công việc gia đình, yêu thương, chăm sóc vợ chu đáo. Chồng tôi tính tình cương trực, tác phong nghiêm túc, tôi không bao giờ nghĩ anh có thể phản bội. Tôi chưa làm việc gì sai với gia đình nhà chồng, tự hỏi tại sao anh lại đối xử tệ với tôi như thế? Phải chăng do chúng tôi cưới nhau ba năm chưa có con? Tôi buồn lắm khi chưa được làm mẹ, luôn khao khát và mong mỏi có đứa con để vợ chồng tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Giờ con chưa có mà chồng cũng phản bội tôi rồi.

Tôi được đánh giá là dễ nhìn, gia đình khá giả, nghề nghiệp ổn định. Tôi có quan điểm rõ ràng, chồng có quan hệ ngoài luồng cũng không bao giờ đánh ghen hay làm trò này nọ để mất mặt chồng. Tôi nói chuyện với anh, anh nhận lỗi, mong được tha thứ, đó chỉ là chat qua mạng, chưa gặp gỡ chị lần nào, chưa đi qua giới hạn. Tính tôi vốn đa nghi, nghề nghiệp không cho phép tôi tin bất cứ ai nên làm sao tôi tin được nữa.

Tôi đã chụp toàn bộ câu chuyện anh nói với chị làm bằng chứng nên anh không thể chối cãi được. Tôi nghĩ đã là vợ chồng phải tôn trọng nhau, cùng xây dựng và giữ gìn hạnh phúc, dường như anh không coi trọng cuộc hôn nhân này. Tôi lấy chồng xa nhà, không có bố mẹ người thân ở bên cạnh, mỗi khi gặp chuyện buồn là cảm thấy lạc lõng.
Tôi từng tư vấn cho nhiều bạn bè khi họ gặp trục trặc trong hôn nhân, giờ đến mình gặp chuyện này thì tôi lại chẳng biết nên làm sao. Tôi có nên cho anh cơ hội sửa sai không? Mong anh chị em chia sẻ.

Ngọc Huyền

Read Entire Article