Quảng Cáo
0943778078
Thứ năm, 7/5/2026, 12:03 (GMT+7)
Cho con dừng học thêm thầy cô ở trường theo quy định của Bộ Giáo dục, nhưng các bạn của cháu vẫn đi học bên ngoài, nên tôi thấy thiệt thòi.
Tôi sống ở ngoại thành Hà Nội, có con đang học lớp 11. Trước đây, cháu vẫn đi học thêm đều đặn các môn chính như Toán, Lý, Anh. Không phải vì tôi chạy theo thành tích, mà đơn giản là thấy con cần được học để theo kịp trên lớp và đi thi.
Từ khi có Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường dừng dạy thêm. Ban đầu, tôi ủng hộ vì như vậy sẽ giảm áp lực, con có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng sau một thời gian ngắn, tôi thấy lo.
Con nói trên lớp cô dạy nhanh, nhiều phần chỉ lướt qua. Những dạng bài khó, nâng cao gần như không có thời gian chữa. Trước đây cũng thế nhưng khi đi học thêm, con còn có thể hỏi lại, luyện các dạng bài tập đến nhuần nhuyễn.
Điều tôi lo nhất là sự chênh lệch. Nhiều bạn của con được đèo đến trung tâm, học online hoặc bố mẹ thuê địa điểm, nhờ thầy cô dạy theo nhóm nhỏ.
Năm sau, con sẽ thi tốt nghiệp và xét đại học. Tôi lo con khó cạnh tranh, chịu thiệt nếu không học thêm như trước. Tôi định cho con đi học theo các bạn nhưng cũng phân vân vì chi phí phải 3-4 triệu đồng/tháng, trong khi tôi và chồng tổng thu nhập chừng 20 triệu, và còn lo cho cháu thứ 2.
Quỳnh Hoa








