Cô gái tìm được người 'cõng mình suốt đời' sau cú ngã ở Hà Giang

1 hour ago 5
Quảng Cáo

0943778078

Cú trượt ngã ở Hà Giang khiến chân bong gân, Hương Nguyễn phải nhờ chàng trai Ấn Độ cõng suốt ba ngày, mở đầu chuyện tình xuyên biên giới của hai người.

Cuối năm 2022, Hương Nguyễn (khi đó 33 tuổi), trưởng phòng marketing một công ty ở TP HCM, nhận lời làm hướng dẫn viên du lịch cho Amit Sambrekar, 30 tuổi, thạc sĩ khoa học dữ liệu người Ấn Độ đang làm việc tại Ireland. Cả hai được một người bạn chung kết nối.

Họ cùng đi từ TP HCM ra Hà Nội, Hà Giang và Hạ Long. Ngày cuối ở Hà Giang, Hương trượt ngã, bong gân nặng, không thể tự đi lại. Cô đề nghị bạn đồng hành tự đi tiếp hành trình để không lỡ kế hoạch. Tuy nhiên, Amit tuyên bố "sẽ làm đôi chân" cho cô. Suốt những ngày còn lại của chuyến đi, anh cõng cô lên xuống homestay, cõng cô lên du thuyền ở Hạ Long hay dạo quanh phố cổ Hà Nội.

"Nhìn thấy sự kiên cường của cô ấy dù rất đau, cũng như sự tin tưởng khi ở trên lưng, tôi biết đây là người mình muốn đồng hành", Amit kể.

 Nhân vật cung cấp

Hương Nguyễn, hiện 37 tuổi và Amit Sambrekar, 34 tuổi trong chuyến du lịch Jaisalmer, thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ hôm đó tình cảm trong Amit lớn dần. Anh nảy sinh cảm giác muốn che chở và bảo vệ. Cô gái Việt dù có tình cảm vẫn giữ khoảng cách. Cô không có ý định yêu người kém tuổi, càng không tin vào yêu xa.

Sau chuyến đi 10 ngày, Amit trở về Ireland. Anh giữ liên lạc thường xuyên với Hương. Sau đó cô hai lần xin visa du lịch Ireland để tận mắt chứng kiến cuộc sống của Amit trước khi quyết định có nên bước vào mối quan hệ này. Nhưng cả hai lần đơn xin visa của cô đều bị từ chối.

"Nếu ngay cả việc gặp nhau cũng không có lời giải, có lẽ chúng ta không có duyên", cô nói, đề nghị dừng lại.

Khoảng thời gian đó Amit rơi vào khủng hoảng. "Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ ngồi viết code, còn tâm trí đã bay về Việt Nam", anh kể.

Hai tháng sau, Amit chủ động liên lạc lại. Cô gái vẫn cho rằng mình đã 34 tuổi, không muốn bắt đầu lại một chuyện tình không có điểm đến nên cự tuyệt. Tháng 9/2023, đúng dịp sinh nhật Hương, Amit bay sang TP HCM chỉ để nói "khoảng cách hay visa không phải là lý do để mình bỏ nhau". Sự kiên định của Amit khiến cô gái Việt gật đầu nhận lời yêu.

Vượt qua rào cản về khoảng cách, hai người vấp phải "chướng ngại vật" gia đình. Cha mẹ Hương không muốn con gái bước vào một nền văn hóa quá nhiều khác biệt. Cô thuyết phục cha mẹ bằng việc Amit có công việc ổn định và kế hoạch định cư ở Ireland.

Về phía nhà trai, gia đình theo đạo Hindu nên sự khác biệt tôn giáo là rào cản. Cha Amit từng nói qua điện thoại: "Hết con gái rồi hay sao mà lại chọn cô gái đó?". Amit gọi đó là những ngày "cay đắng nhất". Anh không phản kháng tiêu cực, mà kiên nhẫn kể cho cha mẹ nghe về sự ấm áp của gia đình Hương và cách cô tôn trọng văn hóa Ấn Độ.

Dịp Tết 2024, Amit sang Việt Nam gặp gỡ gia đình Hương. Đến tháng 6/2024, Hương bay sang Ấn Độ. "Bố mẹ tôi nhận ra tôn giáo, văn hóa có thể khác, nhưng tình yêu thương gia đình thì ở đâu cũng giống nhau", Amit nói.

Nhận được sự đồng ý từ gia đình, hai người tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào tháng 11/2024 và tại Ấn Độ vào tháng 6/2025. Sau đó, họ tiếp tục sống xa nhau để chờ visa bảo lãnh diện đoàn tụ.

 Nhân vật cung cấp

Đôi uyên ương trong chuyến trăng mật ở Indonesia năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 12/2025, trong chuyến về thăm nhà chồng, Hương phát hiện mang thai. Đứng trước áp lực chuẩn bị làm mẹ lần đầu ở tuổi 37 trong khi hồ sơ bảo lãnh vẫn bặt vô âm tín, cô lo lắng đến nỗi ra "tối hậu thư" với chồng: "Nếu đến ngày sinh mà visa chưa duyệt, anh phải bỏ việc để về Việt Nam". May mắn, hai ngày sau tin vui đến. "Lúc nhận kết quả, tim tôi đập, chân run, cảm giác kịch tính còn hơn cả khi biết tin có em bé", cô nhớ lại.

Tháng 5/2026, cô sang Ireland đoàn tụ với chồng. Sau những năm tháng đi về giữa ba quốc gia, cuối cùng họ cũng có một căn nhà riêng. Hương không tiếc quyết định rời Việt Nam ở tuổi 37. "Tôi thấy mình may mắn vì đã có 37 cái Tết bên cha mẹ trước khi bắt đầu một cuộc sống của riêng mình", cô nói.

Những ngày giữa tháng 8, cặp vợ chồng Việt - Ấn tất bật chuẩn bị căn phòng cho con gái. Nhìn Amit cẩn thận lắp chiếc nôi, dán tranh lên tường và tự tay giặt từng bộ quần áo nhỏ, Hương nở nụ cười mãn nguyện.

"Cảm giác hiện tại giống như khoảnh khắc tôi tựa vào lưng anh giữa dốc núi Hà Giang ba năm trước, chốc chốc anh lại ngoái nhìn và nói: 'Cứ thả lỏng, tin tưởng ở anh'", cô kể.

Phan Dương

Read Entire Article