Quảng Cáo
0943778078
Em nghĩ hầu như ai cũng muốn tìm được người bạn đồng hành trong cuộc sống, và em cũng vậy.
Em sinh năm 1995, cao 1,64 m, có nước da trắng của vùng Tây Nguyên, mái tóc đen dài và gương mặt tròn tròn được mọi người nhận xét là dễ nhìn, phúc hậu. Trên gương mặt, em hay được khen về chiếc mũi cao và đôi mắt hiền dịu dàng. Em chưa từng kết hôn và chưa có con. Em quê ở Gia Lai, sống và làm việc ở Sài Gòn trong căn chung cư của mình. Em tốt nghiệp Đại học Ngoại thương ngành Kinh tế đối ngoại, ra trường đi làm 3 năm văn phòng và sau đó đã tự kinh doanh được gần 7 năm rồi.
Em nghĩ hầu như ai cũng muốn tìm được người bạn đồng hành trong cuộc sống, và em cũng vậy. Hôm nay em quyết định tìm một quán cà phê thật yên tĩnh để dành trọn tâm trí viết đôi dòng về mình, về người mình muốn đi chung và xa hơn là xây dựng một tổ ấm cùng nhau. Nếu may mắn tìm được anh qua thư thì tốt rồi, nhưng nếu không thì xem như đây cũng là cơ hội em tự nhìn nhận lại bản thân và điều mình muốn trong mối quan hệ lâu dài một cách chi tiết nhất có thể.
Về tính cách, em là người dễ thích nghi với sự thay đổi, thích nhìn thấy sự phát triển của bản thân hay chiêm nghiệm những điều diễn ra trong cuộc sống. Em là người nhẹ nhàng, không quá cầu toàn. Em hòa đồng và không khó tìm ra điểm chung để bắt chuyện với người khác nhưng em nghĩ trong bản thân mình có cả hướng nội và hướng ngoại. Em rất thích những khoảng thời gian một mình và cũng không ngại tham gia những buổi nói chuyện với bạn bè. Nhưng càng lớn khoảng thời gian một mình càng nhiều hơn và em rất thoải mái với điều đó. Em có sự lạc quan vốn có, dù trong hoàn cảnh nào em cũng có thể nghĩ ra được một góc nhìn tích cực nào đó.
Về sở thích, em đặc biệt thích cây cỏ thiên nhiên, những mảng xanh mang lại cho em sự dễ chịu, thư giãn. Em thích những buổi đi dạo công viên trò chuyện, vừa tốt cho sức khỏe lại chia sẻ được rất nhiều thứ cùng nhau. Thời gian này em đang cố gắng học một môn thể thao để năng động, khỏe khoắn hơn. Em đang chơi pickleball, nếu anh cũng biết môn này chúng ta có thể lập thành một đội (cười). Ngoài ra em cũng thích đắm chìm trong những trang sách, là những chủ đề em quan tâm như kinh doanh, tình yêu, tâm lý hay những cuốn truyện kinh điển, tiểu sử. Em thích khám phá những vùng đất mới nên em dành thời gian đi du lịch một mình hoặc với những người thân trong gia đình, bạn bè. Nhưng em cũng cảm thấy rất vui với những điều giản đơn như chạy xe lòng vòng trên con phố quen thuộc, ăn một vài món ngon hay chỉ là xem một bộ phim hay ở nhà, viết nhật ký.
Về công việc, em là cô gái chọn công việc kinh doanh nên sẽ có những áp lực riêng đặc thù. Nhưng bù lại em có sự linh hoạt về thời gian vì em tự làm cho chính mình. Kinh doanh đã giúp em trưởng thành hơn, rèn luyện được tính cách mạnh mẽ hơn và giúp em phát triển tài chính tốt hơn. Em theo đuổi con đường tự do tài chính nên đang cố gắng những năm tuổi trẻ để có thể thực hiện được ước mơ đó.
Ai cũng có những điểm chưa mạnh và em cũng vậy. Em cũng chia sẻ luôn để biết đâu những điều này lại rất quan trọng với anh thì sao. Em có thể dành hàng giờ để suy nghĩ cách kinh doanh, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội cho công việc nhưng lại không thể tâm huyết được với việc nấu nướng như vậy. Em chỉ nấu được những món cơ bản nên nếu ai đó thích một người phải nấu ăn thật ngon thì đó không phải là em (cười). Nhưng em lại luôn sẵn sàng cho việc dọn dẹp, vì em thích sự gọn gàng, sạch sẽ trong không gian sống của mình. Em cũng không phải là người quá thích việc vận động, việc học thể thao là ý thức để thay đổi bản thân tốt hơn chứ từ sâu trong con người em tự thấy mình không quá giỏi mấy việc dùng tay chân lắm (cười).
Bây giờ là về anh nhé, em bắt đầu từ đâu nhỉ, có lẽ là ngoại hình. Em vẫn luôn cảm thấy được che chở, bảo vệ bởi người cao hơn em nên anh cao trên dưới 1,75 m nhé. Anh độc thân, chưa từng kết hôn và chưa có con giống em nhé. Vì đơn giản là em muốn cùng anh đi từ vạch xuất phát để cùng xây dựng gia đình với nhau. Như vậy chúng ta vẫn sẽ giữ được sự hào hứng, mới mẻ với điều đó. Độ tuổi thì em cũng không quan trọng lắm. Vì tuổi tác không quyết định mức độ trưởng thành của một con người đúng không anh? Anh sống và làm việc ở Sài Gòn như em nhé, vì như vậy chúng ta sẽ không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.
Điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ chính là cảm nhận của em khi ở cạnh anh. Em sẽ cảm thấy an toàn, được che chở, yêu thương và anh ủng hộ những việc em làm dù là âm thầm. Anh chấp nhận và hiểu những thử thách em đối mặt trong công việc kinh doanh hàng ngày. Em sẽ không ngần ngại chia sẻ những điều nhỏ nhất về một ngày của em, về những người em gặp, những khó khăn, suy nghĩ của em mà không sợ anh sẽ phán xét. Anh sẽ cho em cảm giác em chỉ cần là chính mình, sống thật với chính mình, em không phải cố gắng gồng lên thay đổi để làm hài lòng anh. Em rất sợ sự áp đặt gia trưởng, mong anh là người tôn trọng tự do và không cố gắng để thay đổi những điều em không thích. Cuộc sống đã có quá nhiều áp lực ngoài kia, em chỉ mong được thật sự thoải mái, bình yên khi ở bên anh. Anh sẽ là người có trí tuệ cảm xúc cao để có thể chấp nhận con người em, cả điểm mạnh và điểm chưa tốt. Và em sẽ cố gắng như vậy với anh.
Về công việc của anh, em hy vọng anh sẽ là người ham học hỏi, có chí tiến thủ. Anh sẽ kiếm tiền tử tế, đặt đạo đức lên hàng đầu và làm ăn bền vững lâu dài. Hai chúng ta sẽ cùng làm việc, cùng xây dựng tài chính, em sẽ không để ai phải một mình gánh vác gia đình cả. Việc nhà cũng vậy nhé, cả hai sẽ cùng san sẻ. Để bất cứ khi nào người này cần hỗ trợ thì người kia đều có thể làm được.
Về những sở thích, hy vọng chúng ta sẽ có những điểm chung như em kể trên bên cạnh những sở thích riêng để dễ dàng chia sẻ thời gian cùng nhau. Em thực sự mong anh thích sách và đọc thường xuyên, vì em cũng như vậy. Em tin một người đọc sách có thể tự giải quyết được những vấn đề trong cuộc sống của mình và giúp đỡ được những người xung quanh. Anh sẽ là người không ngại điều chỉnh suy nghĩ để thay đổi tốt hơn và không mang tư duy quá cố định. Em rất sợ những người bảo thủ, luôn cho mình là đúng và bắt người khác phải nghe theo.
Anh quan tâm sức khỏe, sống đơn giản, lành mạnh, thích vận động, khỏe mạnh và không hút thuốc nha. Vì đơn giản là em không chịu được mùi thuốc lá.
Về tính cách, một người lành tính, tử tế, điềm tĩnh, có nhiều trải nghiệm, sâu sắc, xem trọng gia đình sẽ phù hợp với em. Anh là người hào sảng, không chấp nhặt, soi mói những thứ nhỏ nhặt. Và mong anh hiểu rằng, để thực sự hạnh phúc trong mối quan hệ rất khó và cần trí tuệ, bỏ công sức không khác gì trong công việc. Vậy nên chúng ta cần là những ưu tiên hàng đầu của nhau nếu đến được với nhau. Và cùng học cách để duy trì hạnh phúc cùng nhau. Vì em tin chỉ có tri thức mới có thể giúp chúng ta hiểu hơn về tình yêu, về cuộc sống. Hạnh phúc đâu có dễ, nó cần tri thức đúng không anh? Càng lớn em càng nhận ra sự tử tế và bình yên quan trọng hơn những cảm xúc mãnh liệt lúc ban đầu. Chúng ta có thể đến với nhau thật nhẹ nhàng nhưng thật bền lâu nhé.
Em mong có thể gặp được người phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài đi đến hôn nhân và sinh ra những đứa trẻ, xây dựng gia đình nhỏ cùng nhau. Em cảm nhận mình đã sẵn sàng cam kết với một người dài lâu sau những thăng trầm và những năm tháng tập trung cho công việc. Nên em hy vọng anh cũng sẽ có chung mục tiêu như vậy. Những năm tập trung cho công việc giúp em hiểu rằng thành công rất quan trọng, nhưng cuối cùng vẫn mong có một người để chia sẻ buồn vui mỗi ngày. Em mong sau này có một căn nhà luôn sáng đèn khi cả hai trở về sau một ngày làm việc. Cuối tuần cùng đưa con đi công viên, cùng nuôi dạy con, cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản hoặc đi đâu đó để đổi không khí.
Em có thể nói những chuyện trên trời dưới đất như hai người bạn với nhau. Từ chuyện nhỏ bé nhất đến những chuyện đao to búa lớn, chịu khó deep talk với em nha. Mỗi ngày dù bận mấy chúng ta cũng dành thời gian nói chuyện với nhau nha anh. Hai đứa sẽ chạy lòng vòng ngoài đường, lang thang với những câu chuyện không đầu không đuôi. Ngày nào anh cũng nói thương em, hôn chúc em ngủ ngon, hôn em trước khi đi làm, ôm em dỗ dành khi em khóc, em buồn và thể hiện tình cảm với em bằng hành động mỗi ngày. Vì anh là người có trí tuệ cảm xúc cao, anh có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn của em nhé! Dù trong công việc kinh doanh em cần mạnh mẽ, quyết đoán thế nào thì ở cạnh anh em chỉ muốn là cô gái bé nhỏ mà thôi.
Nếu chưa thể tìm được anh, em vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống độc thân và tự tạo niềm vui cho mình. Nhưng em vẫn mong bằng phép màu nào đó em sẽ sớm gặp được anh. Em hy vọng trong lá thư đầu tiên gửi em, anh sẽ dành thời gian chia sẻ thật chi tiết về bản thân mình cho em biết nhé. Về độ tuổi, ngoại hình, công việc, tính cách, những sở thích, quan điểm cuộc sống của anh hay bất kỳ điều gì anh muốn nói với em. Nếu có thể hãy gửi cho em vài tấm hình của anh nhé. Mong đó là những điều chân thật để em có thể nhận ra anh. Em sẽ chỉ trả lời thư nếu em nhìn thấy rõ những thông tin về anh và cảm nhận giữa chúng ta có sự đồng điệu. Vì em đã rất tâm huyết với lá thư này nên mong anh cũng sẽ như vậy. Em chờ thư anh nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thu
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận 2, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ








