Clip con bò quỳ xuống khi bị dắt đi: Cái kết khiến nhiều người bất ngờ

4 hours ago 1
Quảng Cáo

0943778078

Theo clip, con bò khuỵu 2 chân trước rồi quỳ hẳn xuống đất, nhất quyết không chịu bước tiếp. Dù người dắt liên tục nói không làm thịt nhưng nó vẫn cúi thấp đầu, không dám đứng lên bước bình thường. Bên cạnh những bình luận cho rằng dường như con bò cảm nhận điều chẳng lành nên bày tỏ bản năng sợ hãi. 

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng có thể nó mệt, phản xạ tự nhiên khi kéo đi chứ không phải biết có thể bị làm thịt. Clip con bò quỳ xuống khiến ai nấy không khỏi chạnh lòng.

Clip con bò quỳ xuống vì tưởng bị đưa đi làm thịt khiến nhiều người thương xót - Ảnh 1.

Hình ảnh con bò quỳ xuống khiến nhiều người xót xa

ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Ngọc (34 tuổi) quê Tuyên Quang cho biết gia đình chị buôn bán thịt trâu, bò nên thường xuyên mua bò về làm thịt hoặc bán nguyên con cho người dân có nhu cầu nuôi. Hai mẹ con bò xuất hiện trong đoạn clip được chị mua của một người dân cách đây vài ngày.

Theo chị Ngọc, trong lúc dắt hai mẹ con bò về nhà, con bò mẹ nhất quyết không chịu đi, có đoạn còn quỳ xuống giữa đường nên chị lấy điện thoại quay lại. Trước khi mua, chị đã xác định sẽ không làm thịt hai mẹ con bò này mà chỉ bán lại cho người có nhu cầu nuôi.

Clip con bò quỳ xuống vì tưởng bị làm thịt khiến nhiều người thương cảm

"Tôi cũng nói với con bò mẹ đứng dậy đi, sẽ không làm thịt đâu, nhưng một lúc sau nó mới chịu đứng lên rồi đi tiếp. Tôi không nghĩ đoạn clip lại được nhiều người xem và để lại nhiều bình luận như vậy. Có người góp ý rất nhẹ nhàng, nhưng cũng có những bình luận chưa hiểu câu chuyện nên nói những lời chưa hay", chị Ngọc chia sẻ.

Chị Ngọc cho biết gia đình chị làm nghề giết mổ, buôn bán thịt trâu bò để mưu sinh đã khoảng 10 năm nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chị gặp trường hợp con bò quỳ xuống khi bị dắt đi. Dù vậy, do ngay từ đầu đã xác định không làm thịt hai mẹ con bò này nên chị không cảm thấy quá nặng nề.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, một nhóm cứu hộ động vật ở Hà Nội đã liên hệ và ngỏ ý mua lại hai mẹ con bò. Chị Ngọc không tiết lộ số tiền đã bỏ ra để mua cặp bò này, nhưng khẳng định không nâng giá khi bán lại cho trung tâm cứu hộ.

"Tôi thấy yên tâm và cũng mừng cho hai mẹ con bò vì từ nay sẽ được chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài. Tôi biết họ rất thương hai con bò, dù tôi có nói giá cao hơn họ cũng sẵn sàng mua, nhưng tôi không làm vậy. Nhiều người gọi điện hỏi mua, nhưng cuối cùng tôi quyết định bán cho nhóm cứu hộ động vật", chị Ngọc chia sẻ.

Nhóm cứu hộ động vật Sân Nhà Nhiều Chó ở Hà Nội cho biết hai mẹ con bò đã được tiếp nhận và đưa về chăm sóc tại khu vườn rộng ở khu vực xã Đoài Phương, thị  Sơn Tây (cũ). Tại đây, chúng được nuôi dưỡng trong môi trường rộng rãi, tiếp tục sống cùng nhau.

Read Entire Article