
CLB Thanh Niên TP.HCM (áo trắng) trong trận thua Đại học Văn Hiến - Ảnh: VPF
Tối 13-3, CLB Thanh Niên TP.HCM tiếp Đại học Văn Hiến trên sân nhà Pleiku ở vòng 12 Giải hạng nhất 2025 - 2026. Đây là trận đầu tiên của giai đoạn lượt về.
Suốt 11 trận ở lượt đi, CLB Thanh Niên TP.HCM hòa 4 và thua 7, xếp chót bảng. Vì thế, thầy trò HLV Lương Trung Tuấn đặt quyết tâm giành chiến thắng ngay trận đầu tiên của lượt về, qua đó thuận lợi hơn trong cuộc đua trụ hạng.
Nhưng sự non nớt kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ (đội hình xuất phát có độ tuổi trung bình 21,6), cộng với sự vắng mặt của chân sút chủ lực Sales Victor (ghi 4 bàn sau 6 trận) vì chấn thương đã khiến CLB Thanh Niên TP.HCM không thể làm được điều mình muốn.
Trên thực tế, đội chủ nhà có lợi thế rất lớn ở trận đấu này. Bởi CLB Đại học Văn Hiến chỉ còn có 10 người trên sân ở phút 22, khi tiền vệ Trần Anh Thi nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Nay Di Đan trước vòng cấm.

Niềm vui của các cầu thủ Đại học Văn Hiến sau khi ghi bàn - Ảnh: VPF
Ở tình thế chơi thiếu người, CLB Đại học Văn Hiến lại bất ngờ có bàn mở tỉ số chỉ 3 phút sau khi nhận thẻ đỏ.
Tận dụng sự không hiểu ý nhau giữa thủ môn Phan Đình Vũ Hải lẫn hậu vệ Phương Nam của đội chủ nhà khi cản phá bóng, đội trưởng Lương Quốc Thắng đệm bóng cận thành ghi bàn. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của tiền vệ 33 tuổi này.
Hơn 70 phút còn lại của trận đấu, dù chơi hơn người, CLB Thanh Niên TP.HCM vẫn không thể tạo nên tình huống tấn công nào nguy hiểm, đành chấp nhận thất bại.
Với riêng CLB Đại học Văn Hiến, đây là trận thứ 2 chơi thiếu người nhưng vẫn giành chiến thắng. Trước đó, đội thắng Long An 1-0 trên sân nhà Thống Nhất ở vòng 10.
Chiến thắng trước CLB Thanh Niên TP.HCM giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hưng tạm thời vươn lên hạng 4 với 19 điểm sau 12 trận, kém 9 điểm so với đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai.
Trong khi đó, thất bại khiến CLB Thanh Niên TP.HCM tiếp tục yên vị ở cuối bảng với 4 điểm sau 12 trận, kém hơn 2 điểm so với đội xếp trên là Đồng Tháp còn chưa thi đấu ở vòng 12.
