
Mỗi phần cơm hay tô mì đều được chuẩn bị tươm tất. Vợ chồng bà Tuyết luôn tâm niệm rằng sự cho đi là cho cái nghĩa cái tình của người Cần Thơ dành cho những người còn yếu thế trong xã hội - Ảnh: LAN NGỌC
Thu phí mỗi phần ăn bằng nụ cười của thực khách
Hơn một năm qua, giữa trung tâm TP Cần Thơ mọc lên quán 'Mì 0 đồng' từ tấm lòng của vợ chồng ông Nguyễn Minh Trung và Huỳnh Hồng Tuyết (phường Cái Khế, TP Cần Thơ).
Bà Tuyết kể, từ lâu vợ chồng bà ấp ủ mong muốn nhỏ được làm việc thiện nguyện hướng đến người lao động nghèo, bán vé số, nhặt ve chai hay các cháu sinh viên còn khó khăn.
Lúc đầu, tận dụng phần mái hiên trước nhà, bà Tuyết chỉ nấu nước mát cho vào thùng lớn, những ổ bánh mì để phía trước. Người dân có cần thì cứ đến lấy thoải mái.
Nhưng rồi lại thấy bánh mì không khô khan quá cũng tội nghiệp bà con, hai vợ chồng bàn tính đủ cách làm sao để ai đến cũng no bụng như ăn cơm ở nhà.
"Từ đó, tôi quyết định mở quán mì miễn phí với tô mì nóng hổi, đầy đủ rau xanh, thịt bằm, thịt heo, gan, trứng cút, có hôm còn thêm xương hầm để bà con dùng tại chỗ", ông Trung tâm tình.
Thời gian qua, có đông công nhân, cô chú bán vé số, sinh viên nghèo tìm đến quán mì này để ăn một bữa thật no bụng. Bà Tuyết nói thêm cứ mỗi ngày đều đặn từ 11h - 0h, hễ ai cần thì bà đều tự tay nấu và bưng ra mời họ ăn.
"Thấy cứ ăn mãi món mì sợ bà con cảm thấy ngán, tôi thay đổi thực đơn xoay vòng thêm các món khác như cơm tấm, cơm thịt kho hột vịt, cơm gà hay vịt xào gừng, bún xào, cơm chay, bún chay…", bà Tuyết cười tươi nói.

Không ít hôm đến gần nửa đêm, khi vị khách cuối cùng đã no bụng ra về, bà Tuyết mới dọn dẹp, tắt bếp. Tuy vậy nhưng đó lại là niềm vui vì giúp đỡ được nhiều người - Ảnh: LAN NGỌC
Mỗi ngày có khoảng 80 - 100 lượt người dân ghé quán ăn miễn phí này. Là "khách quen" của quán, bà Nguyễn Thị Kim Nguyên (62 tuổi, TP Cần Thơ) không giấu được niềm vui, cứ luôn miệng khen những món ăn ở đây ngon như cơm nhà.
Theo bà Nguyên, tất cả món ăn của quán đều hợp khẩu vị, hợp vệ sinh, mà quan trọng hơn cả là ai đến đây cũng cảm nhận được sự sẻ chia và nghĩa tình.
Ông Trung bộc bạch, thấy bà con dùng bữa ngon miệng nở nụ cười tươi, ông cảm thấy hạnh phúc. Ai muốn góp công sức hay gửi cho mì, gạo, nước tương… thì ông nhận chứ không nhận tiền mặt.
Tiếng lành đồn xa, đã có nhiều mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng đóng góp nhu yếu phẩm để mỗi bữa ăn thêm phong phú và chất lượng hơn dành cho người lao động còn khó khăn trong cuộc sống.
Hàng trăm suất cơm miễn phí hằng tháng
Cứ mỗi tháng một lần, vợ chồng bà Tuyết còn chuẩn bị khoảng 400 suất cơm và mì gói miễn phí dành tặng cho người nghèo. Đây là hoạt động thiện nguyện do vợ chồng bà Tuyết và người thân tự mua nguyên liệu, sơ chế và vô hộp tươm tất và trao tận tay từng người.

Bà Trần Mỹ Hoa (60 tuổi, phường Tân An, TP Cần Thơ) đã nhiều lần đến nhận cơm và mì miễn phí. Bà Hoa trân quý tấm lòng thiện nguyện của vợ chồng bà Tuyết đã giúp đỡ bà có được bữa ăn ngon miệng hơn - Ảnh: LAN NGỌC
Làm nghề bán vé số, thu nhập bấp bênh, anh Châu Quốc Dũng (49 tuổi, Cần Thơ) cho biết quán ăn đã trở thành "trạm dừng chân" quen thuộc mỗi ngày của tôi từ hơn một năm qua. "Mỗi lần ghé đây tôi thấy thiệt ấm lòng lắm. Nhờ những phần cơm miễn phí này mà tôi tiết kiệm được một khoản tiền để lo cho gia đình", anh Dũng chia sẻ.
"Tôi chỉ mong mình có sức khỏe để có thể tự tay nấu nướng, trao tận tay từng hộp cơm cho bà con. Nhìn thấy họ ăn ngon miệng, chắc bụng, cười tươi để tiếp tục cuộc sống mưu sinh là vợ chồng tôi vui lắm rồi!", bà Tuyết bày tỏ.








